Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tình Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2020] Tôi năm nay 56 tuổi và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2019.

Vào tháng 8 năm 2018, tôi nhập viện vì bệnh viêm ruột mãn tính. Biểu hiện của bệnh này là thường xuyên đi ngoài phân lỏng, có mủ và máu. Người bệnh phải dùng thuốc suốt đời. Lúc đầu, tôi chỉ được cho ăn thức ăn lỏng, gồm cháo loãng không có hạt gạo. Khi các triệu chứng thuyên giảm, tôi có thể dần dần ăn được thức ăn mềm như bánh trứng. Bên cạnh việc uống thuốc và tiêm nhỏ giọt tĩnh mạch, hàng ngày tôi phải uống thuốc xổ. Đến nay khi nhớ lại quá trình điều trị đó, tôi vẫn còn thấy rùng mình.

Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, tôi nhập viện năm lần trong vòng chín tháng. Vào tháng 5 năm 2019, khi tôi nhập viện lần thứ 5, bệnh tình của tôi đã trở nặng. Tôi phải truyền máu trong tình trạng không kiểm soát được. Tôi trở nên gầy đến mức không thể nhận ra và vô cùng yếu ớt. Tôi bị hoa mắt nhìn một hóa thành hai và đi lại khó khăn. Gia đình tôi được yêu cầu chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ đại tràng.

Gia đình tôi không đồng ý mổ và yêu cầu cho tôi được về nhà tiếp tục uống thuốc, điều trị duy trì. Nhưng tình trạng của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đến lúc này, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào khả năng hồi phục và hết hy vọng.

Ngay khi tôi đang hoàn toàn tuyệt vọng, vợ tôi đã nói với tôi: “Hay là anh thử tập Pháp Luân Đại Pháp xem”. Vợ tôi đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998 và đã được chứng kiến nhiều ca hồi phục đáng kinh ngạc. Cô ấy đã nhiều lần khuyên tôi tìm hiểu nó, nhưng vì đã bị những lời tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công nên tôi nghĩ rằng những gì vợ tôi nói là chỉ là những câu chuyện cổ tích mà thôi.

Nhưng khát vọng được sống đã thôi thúc tôi cố gắng thử học các bài công pháp cùng vợ. Ngày hôm sau, tần suất đi tiêu giảm và tôi đi ngoài ra máu ít hơn. Điều này thật bất ngờ làm tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một sự thay đổi lớn như vậy đã xảy ra dù tôi chưa học hết các bài công pháp và chỉ đọc một vài trang của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều này quả thực có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được!

Mỗi ngày trôi qua, tôi đã trải nghiệm được nhiều chuyển biến tích cực hơn. Dần dần, tôi đi tiêu gần như bình thường, đi ngoài ra máu ngày càng ít. Đến lúc đó tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kiên trì đọc các bài giảng Pháp thường xuyên hơn và luyện công một cách tinh tấn. Một tuần sau, phân của tôi trở nên bình thường và không còn máu nữa. Vợ chồng tôi xúc động đến nỗi bật khóc. Tại sao tôi lại nhắm mắt làm ngơ trước một pháp môn tu luyện tuyệt vời như vậy suốt bao năm qua?

Bây giờ tôi đã hoàn toàn bình phục và là một người khỏe mạnh bình thường. Tôi kiên định học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi tham dự một nhóm học Pháp thường xuyên, nơi chúng tôi đọc các bài giảng cùng nhau và đi ra ngoài với các học viên khác để giảng chân tướng về Đại Pháp.

Sau khi trải qua khổ nạn này, tôi rất vui khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng đó là sự an bài của Sư phụ. Ngài đã sử dụng cơ hội này để những người như tôi trở thành đệ tử Đại Pháp. Quả thật là Phật ân hạo đãng!

Tôi hy vọng kinh nghiệm của mình có thể giúp những người khác hiểu đúng và rõ ràng về Pháp Luân Đại Pháp. Đừng để bị lừa dối bởi những lời vu khống dối trá của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/13/411741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/21/186871.html

Đăng ngày 21-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share