Nghiêm chính tuyên bố thanh minh

Sau 20 tháng bảy 1999, vì những sự dối trá, lừa gạt và hăm doạ [của ĐCSTQ], dưới áp lực to lớn của tà ác, tôi không chịu nỗi sự khủng bố, hăm doạ và áp đảo tinh thần không ngừng trong thành phố của chúng tôi cho đến gia đình và ruộng vườn của chúng tôi từ những kẻ tà ác, và như vậy tôi đã đốt quyển sách Chuyển Pháp Luân của con gái tôi. Tôi can nhiễu đến sự tu luyện trong Đại Pháp của con gái tôi và xúc phạm đến Sư phụ Lý và các học viên Đại Pháp khác. Khi tà ác khủng bố con gái tôi, tôi cũng viết một tờ hứa hẹn cho con gái tôi rằng nó ‘sẽ không tập luyện, không đi khiếu nại và không tụ họp’, và điều tôi đã làm đã làm hại người thân yêu của tôi và làm cho tà ác sung sướng. Sau này con gái tôi cố gắng làm sáng tỏ sự thật với tôi và thuyết phục tôi. Tôi hiểu ra rằng điều tôi đã làm là vô cùng sai. Vì vậy, tôi nơi đây nghiêm chính tuyên bố thanh minh rằng những điều mà tôi đã nói và làm để nhục mạ Đại Pháp và Sư phụ dưới áp lực tà ác là đều không giá trị. Ngày nay tôi thành thật xin lỗi với Sư phụ và các học viên của Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy tha thứ lỗi cho tôi. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và là chính Pháp, và Chân Thiện Nhẫn là tốt. Tôi nhất định ủng hộ các con tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi cũng từ nay tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Liu Yuanzhen
27 tháng tư 2006
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126626.html

Nghiêm chính tuyên bố thanh minh

Tôi hơn 80 tuổi. Hai trong các con gái tôi tu luyện Pháp Luân Công và tính tình của tụi nó thăng tiến sau khi tập luyện Pháp Luân Công và bệnh tật của chúng cũng biến mất. Sau ngày 20 tháng bảy 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu án một trong hai con gái tôi bị giam cầm bất hợp pháp cho 10 năm, và tôi bắt đầu than phiền về Đại Pháp và nói ra những lời bất kính đối với Đại Pháp và Sư phụ Lý. Kỳ thật, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt con gái tôi và buộc nó ngưng tu luyện Đại Pháp và trở nên người tốt. Phải chăng tôi quá sai vì đã than phiền về Đại Pháp? Sau khi con gái tôi làm sáng tỏ sự thật với tôi, tôi hiểu ra rằng tôi không nên than phiền về Đại Pháp. Kỳ thật, tôi cũng biết rằng Đại Pháp dạy chúng ta làm người tốt và tôn trọng đạo đức. Trong quá khứ, tôi trở nên sợ hãi sau khi đã bị khủng bố bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian lâu như vậy, nhưng bây giờ tôi không còn sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Tôi muốn nói lên lời tuyên bố nghiêm trọng này. Những điều mà tôi đã nói và làm ra nghịch với Đại Pháp và Sư phụ Lý là không giá trị. Trong tương lai, tôi sẽ dùng mọi cơ hội để nói với người ta rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và bù đắp lại những tổn thất mà tôi đã tạo ra.

Yang Jie
Ngày 26 tháng tư 2006
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126626.html

Nghiêm chính tuyên bố thanh minh

Tôi là em của một học viên Đại Pháp. Khi ‘Phòng 610’ của ĐCSTQ tịch thu căn nhà của anh tôi, tôi viết một tờ ‘hứa hẹn’ cho anh tôi. Lúc bấy giờ, họ tịch thu ba căn nhà của anh tôi. Vì anh tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các người tà ác đó từ ‘Phòng 610’ và một số cảnh sát viên đã bất hợp pháp tịch thu nhà của anh tôi. Không có sự đồng ý của chúng tôi hoặc giấy lệnh bắt nào cả, họ tịch thu nhà của người anh thứ hai của tôi và nhà của tôi. Vì anh lớn của tôi và tôi làm việc trong cùng một sở, họ bắt anh tôi và tôi và giam chúng tôi tại Sở Cảnh sát thành phố mà không theo một quy trình hợp pháp nào cả hoặc là báo tin trước cho gia đình nào của chúng tôi. Họ bắt chúng tôi một cách rất bí mật. Sự kiện như vậy đã là một hiện tượng thông thường tại Trung Quốc lục địa, và nhất là sự khủng bố các học viên Pháp Luân Đại Pháp là không theo quy trình hợp pháp nào cả. Họ bắt giam, đánh đập và lôi cuốn gia đình và con cái của học viên Đại Pháp vào một cách độc đoán, và cả những người giám thị nơi sở làm của các học viên. Lúc bấy giờ, nếu tôi không viết lời ‘hứa hẹn’, họ sẽ không cho phép con tôi đi đến trường học, và họ sẽ cấm cản chúng tôi cái quyền đi làm và cả cấm cản chúng tôi những quyền sống căn bản. Tôi nơi đây tuyên bố nghiêm trọng rằng tất cả những cái gọi là ‘hứa hẹn’ mà tôi đã viết là vô giá trị. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Tôi muốn bù đắp lại những tội lỗi của tôi. Tôi cũng sẽ dùng các cơ hội để nói với người ta rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi quí trọng sự cố gắng từ bi của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp để cứu độ chúng tôi!

Wu Huilai
Ngày 29 tháng tư 2006
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/5/126953.html

 

Đăng ngày 27-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share