[MINH HUỆ 18-10-2005] Dưới ‘Kinh hoàng đỏ’ của ĐCSTQ, vẫn còn những viên chức trong đảng và chính phủ bí mật tu luyện Pháp Luân Công. Họ dùng những tên mượn để đăng việc thoái đảng của họ. Nhiều người đã rũ bỏ ĐCSTQ lại sau lưng.

Tất cả những sự kiện quanh vấn đề này sẽ được đăng tải trong tương lai. Tôi chỉ đưa ra một ít tin tức như thế này để dân chúng có thể thấy được việc gì đang xảy ra dưới bề mặt.

Một viên chức về hưu tập luyện Pháp Luân Công nói với tôi rằng bạn của ông ta trước đây là một viên chức rất cao cấp trong chính phủ trung ương và cả hai đều tu luyện Pháp Luân Công sau khi về hưu. Bạn của ông ta gữi một tờ bướm tựa đề “Tập trung các câu hỏi về Pháp Luân Công” qua người thư ký của ông đến một viên chức tỉnh sở tại. Người viên chức tỉnh đọc kỷ tờ bướm xong đã trã lời, “Tờ ‘báo’ này dựa trên sự kiện thực tế và rất thuyết phục.”

Có một người từ nơi thành phố của tôi học Đại Pháp trước đây nhưng sau ngưng tu luyện khi cuộc khủng bố bắt đầu. Sau này ông ta bị bệnh sống lưng rất trầm trọng. Ông ta lại nhớ lại Đại Pháp. Một người nhà của ông ta là giám đốc một Phòng 610 địa phương. Từ Phòng 610 của mình, ông ấy mang về được những tài lệu mới nhất của Đại Pháp và Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản).

Tôi có một người bà con là một viên chức trung cấp trong ĐCSTQ. Ông ta đọc Chuyển Pháp Luân trước đây đã lâu. Sau khi nhận được Cửu Bình qua e-mail từ một người ở hải ngoại, ông ta liền rời bỏ Đảng.

Một bạn đồng tu là một viên chức trung cấp, đến tham gia một cuộc hội họp đồng nghiệp. Một trong các đồng nghiệp của ông ta hỏi, “Tại sao anh không uống rượu nữa?” Người đồng tu bấy giờ nhân cơ hội đó nói thành thật về Đại Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ. Sau khi những người khác hiểu ra sự thật, một số nói lên ước muốn của họ để học Đại Pháp, và một số quyết định rời bỏ ĐCSTQ. Con trai của người bạn đồng tu này cũng bị ảnh hưởng trầm trọng bởi đảng tà ác. Dù anh biết rằng Đại Pháp là tốt, anh ta không thích nghe sự thật. Sau khi y khám phá ra rằng giám đốc của anh ta vẫn giữ bí mật các tài liệu Pháp Luân Công, anh ta hiểu ra rằng có rất nhiều viên chức thật sự ủng hộ Đại Pháp trong tâm của mình. Anh ấy sau đó hỏi tài liệu Đại Pháp từ nơi cha mẹ mình.

Một viên chức trung cấp trước đây tu luyện Đại Pháp. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, ông ta tuyên bố rằng đã ngưng tập luyện Đại Pháp nhưng vẫn còn bí mật đọc sách Đại Pháp. Sau khi đọc Cửu Bình ông ta thức tỉnh sự thật và lại bắt đầu lại sự tu luyện của ông ta. Ông ta nói, “Tôi đã bị gạt hằng bao nhiêu chục năm bởi ĐCSTQ. Tôi sẽ không để bị gạt nữa.” Sau khi ông ta thoái đảng, bây giờ ông ta chỉ lo những việc của đảng một cách lấy lệ thôi.

Em rể của tôi là một thư ký đảng làng. Sau khi đọc Cửu Bình, cả nhà của nó thoái đảng. Bây giờ cậu ấy chỉ làm những công tác hành chính và không bao giờ nhìn vào những chuyện của đảng. Cậu ấy cũng nói lên ý muốn chăm sóc cho các học viên Đại pháp địa phương.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/18/112646.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/14/66848.html.

Đăng ngày 18-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share