Bài viết của một sinh viên Đại học Đại lục Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2006] Chúng tôi là một nhóm sinh viên đại học, một số trong chúng tôi đã tốt nghiệp và một số sắp tốt nghiệp. Trong những năm qua, chúng tôi là một đám ngu muội sống trong một xã hội rắc rối và đầy lừa dối. Mỗi ngày, chúng tôi mò mẫm bước đi trong một thế giới đen tối, mờ ảo và kinh hoàng, cố tìm một hướng đi mới. Khi Cửu Bình về Đảng Cộng sản đến trong cuộc đời chúng tôi, mọi điều bắt đầu thay đổi.

Tôi vẫn còn học tại Đại học. Khoảng hai năm trước, tôi rất giận những điều tội lỗi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải đối với dân chúng Trung Quốc, trong khi cũng đồng thời tôi bị ép vào Đảng. Tôi rất bối rối. Sau đó, vào cuối 2004, một bà dì của tôi đưa cho tôi một bản cửu bình. Bà nói, “Hãy đọc quyển sách này đi. Nó rất tốt cho cháu và các bạn đại học của cháu. Cháu có biết là có rất nhiều người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc không?”

Vì tò mò, tôi nhận lấy quyển sách. Vừa ngồi xuống đọc, tôi không thể buông nó xuống. Chỉ trong một vài giờ, tôi đầu tiên cảm thấy nghi ngờ những điều chứa đựng trong sách, kế đến là rất ngạc nhiên rồi kinh hoàng, rồi giận dữ trước sự tàn bạo của Trung Cộng, và cuối cùng tôi thức tỉnh trước sự thật. Mỗi chữ trong cửu bình làm tôi ngạc nhiên. Cuối cùng, khi tôi đọc xong, tôi mau mắn ngồi xuống và làm tờ thoái đảng. Thình lình, tôi dường như được cởi lớp trong một đời sống mới.

Mặc dù sự che đậy của Trung Cộng, hành động như dã thú của nó vẫn có một ảnh hưởng mạnh mẽ trong tinh thần của chúng ta. Dù nhiều người vẫn còn chưa nhận ra các tội lỗi của nó, tất cả các bạn tôi đều biết những câu chuyện không được kể ra trong sách lịch sử trung học của chúng tôi. Những người có chính nghĩa đã phản đối bằng cách tuyệt thực, hy vọng sẽ thay đổi hệ thống. Cũng có nhiều người chính tâm, trẻ, cũng như các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà đã bị chết vì cùng một mục đích. Dưới chế độ cộng sản, xã hội đang trượt dốc xuống và không có dấu hiệu thay đổi. Bây giờ đây, cửu bình đã giúp dân chúng xa lìa sự bất định và mơ hồ của họ, và những dối trá và tô vẽ của Cộng sản. Nó đã khiến chúng tôi nhìn nhận ra bộ mặt tà ác của các lãnh đạo cộng sản tội lỗi.

Mùa hè 2005 mong chờ đợi lâu cuối cùng đã đến. Nhiều người bạn thân của tôi đi đến nhà tôi từ nhiều thành phố khác nhau. Tôi mau mắn chia sẻ quyển sách này với họ, biết rõ rằng chúng tôi không bao lâu sẽ đi vào thành phần nhân lực trong xã hội. Và, điều mà xã hội cần là một lực lượng cao quí, dân chủ và ngay chính để bẻ gãy các yếu tố tà ác mà trang bị cho Đảng Cộng sản.

Khi tôi cố giới thiệu cửu bình cho một người bạn thân đang học luật, tôi có một chút ngần ngại.

“Họ bị tẩy não hằng ngày bởi chính trị của Trung Cộng; liệu chị ta có chấp nhận quyển sách này hay không?” Tôi tự hỏi. Tôi thật ngạc nhiên khi chị ấy nói, “Mỗi ngày, chúng ta bị chôn sống trong chính trị và học luật. Ích lợi gì có pháp luật tại Trung Quốc? Đảng dầu sao cũng vượt quyền của luật pháp quốc gia. Người dân nghèo không có nơi khiếu nại các bất công trên họ.”

Chị ấy còn nói thêm các giảng sư viên rất cẩn thận khi bình luận về chính trị của Trung Cộng trước các sinh viên, sợ rằng họ sẽ lập lại với hiệu trưởng. Ví dụ, cửu bình đã tạo ra một làn sóng quốc tế nhưng không được nhắc đến trong sáu tháng qua. Sau khi đọc một đoạn của cửu bình bạn tôi đồng ý. Chị cảm thấy tiếc cho loại học vấn mà họ đã nhận được ngày qua ngày, nó đã bóp méo sự thật. Cuối cùng chị ta ngồi xuống và viết một lá thư để thoái đảng. Chị còn nhắc tôi cho chị biết các tin mới tốt đẹp thêm mà tôi sẽ nhận được.

Khuyến khích các bạn bè từ bỏ đảng không phải luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Dù sau, đã sống dưới văn hoá Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn hai mươi năm, cả nếu họ không hoàn toàn bị tẩy não, những sự vụ như cuộc thảm sát Thiên An Môn và cuộc khủng bố Pháp Luân Công trong những năm gần đây đã khiến họ sợ hãi quá để dám làm điều gì. Một vài người bạn tôi nhận quyển sách một cách không thích. Dù sao, sau khi lật qua các trang sách, họ vẫn làm một sự cố gắng để thoái đảng. Tôi rất ngạc nhiên về sức mạnh của cửu bình.

Tôi có một người bạn thân đang học trang trí nội gia. Chị là một trong một vài người bạn của tôi mà đã gia nhập Trung Cộng. Khi tôi nói với chị về làn sóng thoái đảng ở ngoại quốc, chị nói, “Tôi đã muốn thoái đảng từ lâu. Lúc đầu tôi không có ý định gia nhập đảng. Khi tôi thoái đảng, tôi sẽ dùng tên thật của tôi.” Chị là một trong những người mà thoái đảng cả trước khi đọc cửu bình.

Tôi có một người bạn khác một lần học âm nhạc tại một trường danh tiếng sau đại học tại Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, chị làm việc trong một hãng âm nhạc rất tốt. Cha mẹ chị đặt rất nhiều hy vọng trên tương lai của chị. Họ hy vọng rằng chị sẽ gặp và lấy một người ở ‘giai cấp cao’. Mùa đông này, khi chúng tôi gặp lại nhau, chị vừa chia tay với người bạn trai của chị. Khi tôi đưa vấn đề thẻ hội viên đảng, chị không chú ý lắm nghe tôi. Nhưng khi chúng tôi chia tay nhau, tôi nhét một bản cửu bình vào tay chị.

Một thời gian sau, tôi viết một lá thư ngắn cho chị nói rằng, “Thời gian qua mau lẹ và chị sắp trở lại Bắc Kinh. Có một điều mà tôi không có thời giờ để nói rỏ. Nếu tôi không nói nó ra, tôi chắc sẽ ân hận lắm. Quyển sách nhỏ mà tôi đã cho chị không có bao nhiêu tiền, nhưng nó rất quí. Nó sẽ đem lại sự tốt lành cho chị và gia đình chị. Xin hãy đọc kỷ nó.” Tôi có cảm giác là chị rất hiểu được ý tôi vì chị cũng thoái đảng.

Cũng có một người bạn học khác của tôi tại đại học. Khi tôi nói về một số tin tức quốc tế mà đã bị chận đứng bởi thông tấn Trung Quốc, chị nghe với một sự chú ý đặc biệt. Cảm thấy một chút thức tỉnh, chị nói, “Chúng ta đang sống trong cùng một môi trường, tại sao tôi không nghe được những tin như vậy?” Khi chị ta nghe rằng có hơn 8 triệu người đã thoái đảng và các tổ chức liên hệ, chị rất ngạc nhiên. Sau đó, trong tờ thoái đảng của chị, chị viết, “Đó là ý muốn của riêng tôi thoái Đoàn Thiếu Niên và tất cả các tổ chức liên hệ với Đảng cộng sản, để đi theo sự tự do thật sự, sống một đời sống có ý nghĩa hơn, và thực hiện giá trị thật sự của nó.”

Một điều làm tôi rất vui mừng là phần đông các bạn tôi đều rút lui Đảng một cách tự nguyện sau khi biết được sự thật. Cả cho dù một số họ đi qua một giai đoạn thử thách, họ cuối cùng đều cắt đứt với móng vuốt giam giữ họ và bôi bỏ cái dấu hiệu của con vật Trung Cộng. Trong đại học của chúng tôi, nhiều sinh viên vẫn còn không biết về cửu bình và làn sóng thoái đảng, nhưng cũng có nhiều người như là các bạn tôi mà đã biết việc gì xảy ra.

Nếu chư vị thành thật và muốn làm một điều gì tốt cho các bạn của chư vị, vậy hãy nói với họ về cửu bình. Thường khi, một số lo lắng của chúng ta là không cần thiết. Giống như họ đang chờ đợi chúng ta nói cho họ biết. Vì vậy, xin đừng hạ thấp khả năng của chư vị. Một lời từ chư vị có thể thay đổi cả cuộc đời của họ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/9/122417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/5/71576.html

Đăng ngày: 13-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share