[MINH HUỆ 13-07-2007]

Pháp Luân Đại Pháp cứu mạng tôi

Tôi lái xe thùng tại tỉnh Liêu Ninh, thành phố Lăng Hải. Suốt năm tôi sống về nghề lái xe. Một ngày vào tháng Ba, 2006, gió đặc biệt mạnh. Tôi lái chiếc xe thùng của tôi đi đến một xưởng làm đồ ăn để chở về một số đồ ăn. Tôi đang đứng bên cạnh cái thùng máy làm đồ ăn. Cái thùng vào khoảng bốn thước bề cao, và có một cái máy điện trên đó. Cái bộ máy này nặng khoảng bốn trăm kí. Vì gió lớn và mạnh, cái thùng bị gió thổi rớt xuống, cái bộ máy cũng rớt trúng tôi và văng trở lên. Với sức nặng khoảng bốn trăm kí rớt trên tôi, chuyện gì ghê gớm sẽ xảy ra? Mọi người đều kinh hãi. Ai cũng nghĩ là tôi chết mất.

Không ai biết vì sao người lái xe kia đứng bên cạnh lại có cái sức mạnh lạ thường đó. Rồi anh ta kéo tôi ra khỏi từ dưới cái thùng. Lúc bấy giờ tôi rất sợ. Da mặt, đầu, và chân mặt tôi bị rách và chảy máu. Mọi người chung quanh liền mang tôi đến nhà thương để khám. Vết thương chỉ là bên ngoài và không có gì trầm trọng. Vì cái thùng đụng vào đầu tôi, đỉnh đầu tôi bị bầm, và bị sưng vù. Nó sưng và sờ vào thấy mềm, nhưng tôi không có chảy máu hoặc bị thương bên trong.

Một ông lão mà đã chứng kiến suốt sự kiện đã nói với tôi là tôi có phước lớn. Với ân phước của Trời Phật, mạng tôi đã được cứu sống. Tôi chắc đã có rất nhiều phước đức tích tụ để được như vậy. Vợ tôi cũng cảm thấy rất lạ lùng. Đột nhiên tôi nhớ ra, tôi có một người bạn là học viên Pháp Luân Công. Vài năm trước, anh thường đến làm sáng tỏ sự thật với tôi về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Qua anh, cả nhà tôi biết được sự thật và được biết là Pháp Luân Công là vô tội – nó đã bị bức hại bất công tại Trung quốc. Chúng tôi cũng thường hay có cơ hội đọc các tài liệu Đại Pháp. Bạn tôi giúp tôi và gia đình rút ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhớ lại, lúc nguy cấp, chúng tôi thật may mắn nhận được cái phước đức này.

Sau vụ tai nạn, người bạn học viên đến thăm chúng tôi, và vợ tôi mang cái quần mà bị cắt đứt và dính máu để chỉ cho anh xem. Bà cũng kể lại câu chuyện. Tôi nói đó chỉ là vì lòng chân thành của tôi đối với Đại Pháp mà Pháp Luân Đại Pháp thật sự đã đến cứu tôi và bảo vệ mạng sống của tôi!

Bệnh đau lưng của tôi biến mất

Tôi tên là Wong, Tôi 53 tuổi. Tôi là một dân làng tại thành phố Lăng Hải, làng Động Đình Hồ. Tôi xin kể ra một việc thật, kinh nghiệm cá nhân tôi về nhận được ân phước sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Công.

Trong mùa hè 2003, tôi đi gặp con trai tôi nơi nhà vợ trước của nó. Một người bạn đi theo tôi. Vì cái bệnh đau lưng của tôi, tôi cảm thấy thật khó chịu và đau đớn khi tôi đứng; tôi không thể đứng hoặc ngồi ngay thẳng. Tôi cảm thấy rất đau. Mỗi năm, bệnh này tái phát nhiều lần. Trong những trường hợp tối đa, tôi cả không thể bước ra khỏi giường. Sau đó cô bắt đầu giảng rõ sự thật cho tôi. Khi cô giảng rõ sự thật về vụ tự thiêu, cô nói với tôi, “nạn nhân bị phỏng không thể bị băng bó và đó là trong chương trình truyền hình Tiêu Điểm, đứa bé bị băng bó chặt cả mình mẩy như vậy….” Đột nhiên tôi hiểu ra là vụ tự thiêu đó là giả; đó là sự sắp bày của Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra để vu khống Pháp Luân Công.

Cô ta nói rằng cô đã ở tại Đông Đình Hồ trong hai chục năm. Có những người có duyên ở khắp nơi; nếu những người đó không có cơ hội biết sự thật, họ có lẽ sẽ bị tiêu hủy trong tương lai. Tôi nói với cô là cô không cần đi, vì tập Pháp Luân Công rất bị nguy hiểm. Tôi nói tôi có thể giúp cô làm sáng tỏ sự thật vì tôi không tập Pháp Luân Công, và cảnh sát sẽ không thể làm gì tôi.

Bệnh đau lưng của tôi tức thời biến mất. Mọi điều đều tốt đẹp. Cô nói với tôi đó là vì các tư tưởng thiện lành của tôi và sự hiểu biết của tôi đối với Đại Pháp. Từ đó, tôi luôn làm sáng tỏ sự thật với những ai mà không biết về đó, và tôi nói với họ về cái tốt đẹp của Đại Pháp.

Tôi rất biết ơn vì Đại Pháp đã cứu giúp gia đình đổ vỡ của tôi. Ban đầu tôi có tính rất xấu, và tôi không có trách nhiệm với gia đình. Nhưng vợ tôi chịu đựng hết mọi điều oan trái vì bà tập Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi nối lại tình nghĩa vợ chồng trước kia. Cả ba chúng tôi đều rất hạnh phúc. Tôi trở nên rất khỏe mạnh, bệnh đau lưng mà tôi có trước kia không trở lại, và bệnh đau bao tử của tôi trước kia cũng biến mất. Hiện nay tôi còn có thể nhận làm mọi việc. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/13/158757.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/29/88116.html
Đăng ngày 2-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share