[MINH HUỆ 24-8-2010] Vào ngày 15 tháng 7 năm 2010, Lưu Hạo Kiệt ở Phòng 610 quận Tân Hoa thành phố Thạch Gia Trang đã chỉ đạo năm người, trong đó có Nhậm Tuyển Quân của Đồn công an đường Ninh An quận Tân Hoa, để cướp bóc và bắt giữ bà Hạ Tuấn Anh, một học viên Pháp Luân Công tại Xưởng máy Thái Hành. Bà Bạch Thái Bình, một học viên, bị ngay chặn lại và bị bắt trước khi vào nhà. Nhà bà Bạch sau đó bị lục soát, máy tính và các tài sản cá nhân khác của bà bị tịch thu. Sau khi bà Bạch đã bị giam 15 ngày, bà bị kết án 21 tháng lao động cưỡng bức. Bà đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ ở tỉnh Hồ Bắc. Bà trở nên hốc hác do bị bức hại và bị áp huyết cao, vì vậy trại tẩy não từ chối nhận bà. Công an lại đưa bà Bạch đến trại tẩy não ở tỉnh Hà Bắc. Do bị áp huyết cao, các viên chức trại tẩy não đã không nhận bà. Cuối cùng, Đồn công an đường Ninh An đã tống tiền gia đình bà 1000 nhân dân tệ và thả bà ra.

Sau khi bà Hạ Tuấn Anh bị bắt, bà Viên Bình Quân, một thợ may và là bạn của bà Hạ, đã đến thăm gia đình bà vào ngày 1 tháng 8 năm 2010. Công an đã theo dõi bà. Dưới sự chỉ đạo của Lưu Hạo Kiệt ở Phòng 610 quận Tân Hoa, Quách Sĩ Hiền của Cục công an Tân Hoa và Nhậm Tuyển Quân của Đồn công an đường Ninh An đã xông vào và lục soát nhà bà Viên vào sáng ngày 2 tháng 8 năm 2010. Họ đã tịch thu các sách Đại Pháp, một máy tính và tiền mặt. Bà Viên bị đưa đến một trại tẩy não, và người nhà của bà đã bị tống tiền 550 nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt của bà. Gia đình bà được thông báo vào khoảng ngày 11 tháng 8 năm 2010 rằng bà đã chết. Người chịu trách nhiệm cho cái chết của bà đã nói dối, nói rằng bà Viên nhảy từ tầng ba của tòa nhà xuống và đã chết. Tại trại tẩy não của ĐCSTQ, mọi người bị giám sát cả ngày, vì thế không có cơ hội cho bất cứ ai tự sát. Công an và Phòng 610 đã từ chối cho phép gia đình bà Viên tổ chức đám tang cho bà. Gia đình đã bị giám sát bởi các đặc vụ nằm vùng xung quanh nhà họ. Chồng và con trai bà bị theo dõi sát sao. Để che dấu tội ác của họ, các viên chức đã hăm dọa gia đình bà và cố ngăn họ phơi bày vụ việc bằng cách mua chuộc họ. Tuy nhiên, Lưu Hạo Kiệt ở Phòng 610, Cục công an, và Nhậm Tuyển Quân ở Đồn công an đường Ninh An phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà.

Bà Viên Bình Quân năm nay 45 tuổi và khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Bà sống với cha mẹ mình, bà có một người con trai học đại học, và một người chồng yêu thương bà rất nhiều. Bà sống bằng nghề sửa chữa quần áo. Bà là một người rất tốt bụng.

Những người chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại bà Viên Bình Quân:
Đặng Phương, trưởng Đội an ninh chính trại tại Cục công an Tân Hoa.
Lưu Hạo Kiệt, trưởng Phòng 610 quận Tân Hoa
Triệu Trí Cường, trưởng Đồn công an đường Ninh An, quận Tân Hoa: 86-13932155100 (Di động)
Công an Nhậm Tuyển Quân (chịu trách nhiệm trong trường hợp của bà Viên Bình Quân): 86-13722792211 (Di động)
Công an Lưu Phúc Trung (chịu trách nhiệm trong trường hợp của bà Hạ Tuấn Anh): 86-13833453776 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/24/228728.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/4/119821.html
Đăng ngày: 27-09–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share