Bị đe dọa bắt cóc, một người đàn ông buộc phải sống thiếu thốn trong bốn năm trước khi qua đời trong khi bị giam cầm

[MINH HUỆ 15-09-2010] Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp gần đây mới biết được thông tin về một người cha khoảng 50 tuổi đã qua đời vào đầu tháng 8 năm 2010, trong khi thi hành “bản án” mười năm ở một nhà tù miền đông bắc Trung Quốc.

Theo nhiều nguồn tin tại Trung Quốc, ông Lư Mãn Khố (卢满库) đã qua đời do thương tích vì bị tra tấn khi bị giam tại Nhà tù Nam Quan Lĩnh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ông Lư bị bắt giam đầu năm 2008 trong khi ông đang làm tờ rơi vạch trần việc ngược đãi nhân quyền mà học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc. Ngày 26 tháng 5 năm 2008, ông Lư bị “kết án” đến 10 năm tù trong một phiên xử giả mạo.

Trường hợp của ông Lư là một trong 863 trường hợp mà Trung tâm Thông tin đã công bố vào tháng 12 năm 2009 (tin tức) – Ông Lư là trường hợp số 45 và là một trong 63 học viên Pháp Luân Công bị “kết án” ít nhất 10 năm tù (danh sách) vào cuối năm 2008, đầu năm 2009. Cái chết của ông đã nêu bật những nguy hiểm mà hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc phải đối mặt.

Ngày 10 tháng 2 năm 2006, công an ở Đồn công an Thang Cương Tử và 6 đến 10 công an ở thành phố An Sơn, Liêu Ninh đã lục soát nhà ông Lư trong lúc ông không ở nhà. Công an đã làm việc đó mà không có giấy khám xét, họ đã tịch thu sách và các tài liệu về Pháp Luân Công khác, và đe dọa con trai ông Lư và cha mẹ ông.

Để tránh bị bắt cóc, ông Lư bị buộc phải sống vô gia cư và sống xa nhà trong hai năm. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, không rõ con số chính xác là bao nhiêu – có thể là 10.000 người – đang  buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt cóc và bị tra tấn bởi các nhân viên an ninh địa phương. Nhiều học viên rời khỏi nhà cũng là để bảo vệ gia đình khỏi bị công an can nhiễu. Không có việc làm hay chỗ ở, nhiều học viên phải sống trong thiếu thốn, trở thành những người tị nạn ngay tại đất nước của họ.

Một người đàn ông phải chạy trốn khỏi nhà để  bản thân và gia đình không bị công an bắt cóc bất hợp pháp, và cuối cùng khi họ bắt được ông, họ đưa ông đến một nhà tù trong một thập kỉ, nơi ông đã bị tra tấn đến chết,” theo ông Trương Nhị Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. “Đây là tình trạng của chiến dịch chống Pháp Luân Công của ĐCSTQ… nó đã công khai chống lại tất cả phẩm giá con người và chia tách các gia đình ở trên khắp đất nước.”

Nguồn: https://faluninfo.net/article/1078/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/15/120019.html
Đăng ngày 24-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share