Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Tăng Hoa Quốc (曾华国)
Giới tính: Nam
Tuổi: 57
Địa chỉ: Số 100 Khu dân cư Gia Điện Thành, huyện Thiệu Đông, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: nhân viên bán vật dụng gia đình
Ngày mất: 25 tháng 8 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 19 tháng 8 năm 2010
Nơi bị giam gần đây nhất: Phân cục công an huyện Thiệu Đông (邵东县国保局)
Thành phố: Thiệu Đông
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: Đánh đập, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm

[MINH HUỆ 31-8-2010] Ông Tăng Hoa Quốc sống bằng nghề bán vật dụng gia đình tại khu dân cư Gia Điện Thành, và tài sản của ông trị giá hơn 1 000 000 nhân dân tệ. Ông là một doanh nhân lương thiện nhất, với một con trai và một con gái, cả hai đều đã lập gia đình, và tất cả đều bán vật dụng gia đình tại khu dân cư Gia Điện Thành. Do bị suy nhược vì làm việc cực nhọc, ông Tăng đã từng sống trong một hoàn cảnh đáng thương. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007, và thể chất và tinh thần đã thay đổi ông thành một con người mới hoàn toàn. Ông đã trải nghiệm về việc không còn bệnh sau khi bắt đầu tập luyện, và những điều kỳ diệu khác của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 21 tháng 6 năm 2010 ông Tăng đưa tài liệu giảng rõ sự thật cho một người đàn ông, và động lòng trắc ẩn nói với anh ta “Tôi thật lòng quan tâm đến sức khỏe của anh.” Ông nói chuyện với anh ta và những người khác về Đại Pháp, sự thật về Phật Pháp, đã cứu ông như thế nào. Ông khuyên người đàn ông này đừng tin vào những tuyên truyền nói xấu của ĐCSTQ và đừng phạm tội chống lại Đại Pháp.

Người đàn ông đó là một đặc vụ, và anh ta đã bắt ông Tăng và đưa ông đến Trại giam khu công nghiệp Tống Gia Đường. Công an đã lục soát nhà ông vào lúc 11 giờ sáng cùng ngày, lấy đi các sách Đại Pháp của ông. Ông đã kể cho công an trong trại giam rằng ông được hưởng lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Con rể của ông đã ký vào ba tuyên bố thay mặt ông, và 10 ngày sau ông được thả ra.

Vào ngày 19 tháng 8 năm 2010, ông Tăng đến liên hợp Phân đội công an huyện Thiệu Đông để yêu cầu trả lại cho ông các sách Pháp Luân Đại Pháp. Các viên chức đã bắt ông và, trong vòng sáu ngày, đã đánh đập ông tàn bạo đến chết. Trên lưng ông có một vết cắt với 13 mũi khâu. Công an đã không thông báo cho gia đình ông khi ông được đưa đến bệnh viện nhưng đã thông báo cho quản lý khu dân cư để che đậy thông tin. Họ đã trì hoãn việc cho gia đình biết cái chết của ông trong 24 tiếng và tuyên bố một cách gian dối: “Ông đã nhảy xuống từ một tòa nhà trong bệnh viện.

Con trai ông Tăng đã nhìn thấy 13 mũi khâu trên lưng ông và hỏi công an, “Vì các người nói rằng bố tôi nhảy xuống từ một tòa nhà trong bệnh viện và có camera quan sát mọi nơi, hãy cung cấp một đoạn phim làm chứng cho việc bố tôi nhảy xuống” Công an lập tức nói dối, bảo rằng, “Camera đã không được lắp đặt.” Họ ra lệnh không ai trong bệnh viện được làm chứng, hăm dọa gia đình ông Tăng, và đút lót họ 260 000 nhân dân tệ để mua chuộc sự im lặng từ họ.

Cô Hạ Bản Hương ở khu dân cư Gia Điện Thành bị buộc phải rời khỏi nhà.

Cô Hạ Bản Hương, 39 tuổi, cũng sống tại khu dân cư Gia Điện Thành. Sau khi ông Tăng bị đánh đến chết, công an đã xông vào nhà cô nhiều lần, nhưng cô không có ở đó. Cô phải bỏ nhà ra đi để tránh bị bắt.

Cô Hạ bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004, và tính xấu của cô đã thay đổi, trở nên thân ái và điềm tĩnh. Năm 2008 cô phát hiện hơn 1 chục hoa Ưu Đàm nở trên kiếng cửa sổ tại nhà. Các bông hoa có màu trắng và hương thơm và ba nghìn năm chỉ nở một lần.

Đầu tháng 7 năm 2009, công an đã lục soát nhà cô khi cô không có ở đó và lấy đi máy tính, tivi, sổ điện thoại, và hộ khẩu của cô. Những công an này lại đến nhà cô vào ngày 29 tháng 7 năm 2009, và đã bắt cô, lục soát nhà cô lần nữa, và giam cô 12 ngày trong Trại giam huyện Thiệu Đông.

Một tháng sau, công an đã xông vào nhà cô vào sáng sớm ngày 19 tháng 9 năm 2009, và cố bắt cô. Cô Hạ đã chạy trốn bằng cách leo qua một bức tường. Công an quay lại lúc 5 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2009, xông vào cả cửa trước và cửa sau, và không tìm thấy gì, nhưng họ đã lấy đi máy MP4 của cô. Họ nói rằng Đồn công an thành phố Thiệu Dương ra lệnh bắt cô Hạ trước ngày Quốc khánh 1 tháng 10 và giam các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong “thời gian nhạy cảm” này.

La Văn, trưởng Phòng 610 huyện Thiệu Đông: 86-13973978648 (Di động)
Lưu Kiểm Bảo, đặc vụ của Phòng 610 huyện Thiệu Đông: 86-13762888586 (Di động)
Long Ngạn Vân, trưởng Phân cục công an huyện Thiệu Đông: 86- 13807391788 (Di động)
Dương Tu Văn, trưởng Đồn công an huyện Thiệu Đông: 86-13973961612 (Di động)
Trần Liên Sinh, trưởng khu dân cư Gia Điện Thành: 86-13975957566 (Di động)
Tưởng Tân Hòa, viên chức địa phương của khu dân cư Gia Điện Thành: 86-13973581954 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/31/229023.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/6/119859.html
Đăng ngày: 27-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share