Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-8-2010] Bà Dương Kế Chi, 65 tuổi, một giáo viên nghỉ hưu của Trường trung học Hàn Điện, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, đã bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995. Bà đã chịu đựng nhiều năm bị bức hại bởi ĐCSTQ trước khi chết vào ngày 12 tháng 6 năm 2006.

2010-8-12-yangjizhi_small.jpg

Bà Dương Kế Chi

Vào ngày 9 tháng 9 năm 1999, gần 2 tháng sau khi chiến dịch đàn áp của ĐCSTQ bắt đầu, bà Dương và nhiều học viên khác đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Tuy nhiên, công an đã bắt giam bất hợp pháp bà Dương tại Công viên Ngọc Uyên Đàm vào ngày 12 tháng 9 năm 1999. Trương Điền Khải, cựu phó thị trưởng của thị trấn Hàn Điện, và Vu Chiêm Quân từ đồn công an đã đưa bà đến Trại giam thành phố Song Thành, nơi mà các lính canh đã buộc bà quỳ gối trong khi họ đánh bà bằng roi da.

Vào năm 2000, bà Dương bị đưa đến phân nhóm 7 của Đồn công an Cáp Nhĩ Tân tại tỉnh Hắc Long Giang. Một tháng sau, bà bị đưa đến Trại giam thành phố Song Thành. Vào tháng 6 năm 2000, bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức và bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà được thả ra vào ngày 8 tháng 8 năm 2000.

Con gái của bà Dương, cô Trương Thiết Yến, 29 tuổi, là một kỹ sư trợ giúp tại Nhà máy hóa dầu tỉnh Hắc Long Giang (cũng có tên là Nhà máy hóa dầu Lạt Ma Điện ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang). Cô đã bị giam tại nơi làm việc của mình từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2000, do cô không chịu viết một tuyên bố bảo đảm hứa từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công. Ngày 21 tháng 4 năm 2000, cô bị đưa đến Trại giam Nhượng Hồ Lộ ở tỉnh Hắc Long Giang, nơi cô bị giam trong 15 ngày tiếp theo. Ngày 5 tháng 5 năm 2000, cô bị chuyển đến Trại giam quận Tát Nhĩ Đồ ở tỉnh Hắc Long Giang, nơi cô đã chết vào tối ngày 11 tháng 8 năm 2000. Nguyên nhân gây ra cái chết là bị nghẹt thở.

Sau cái chết của con gái, bà Dương Kế Chi đã rời nhà để tránh bị bắt. Khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 11 năm 2004, Đồn công an thành phố Đại Khánh đã ra lệnh cho các viên chức ở Đồn công an Thành Tây tại quận Nhượng Hồ Lộ thuê một thợ khóa để mở cửa nhà bà Dương. Khoảng 20 công an đã vào và lục soát nhà bà, tịch thu nhiều đồ dùng của gia đình bà. Họ cũng tìm kiếm và bắt bà Dương cùng 10 học viên khác.

Ngày 13 tháng 1 năm 2005, công an đã đưa bà Dương và các học viên khác đến một trại lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, bà và hai học viên đã bị đưa trở lại Trại giam thành phố Đại Khánh vì không vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe. Ngày 20 tháng 1 năm 2005, bà đã bị đưa về nhà bởi các viên chức của Đồn công an thành phố Đại Khánh.

Áp lực của buộc bức hại tàn bạo đã ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bà Dương, và bà đã qua đời vào ngày 12 tháng 6 năm 2006.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/13/228267.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/5/119831.html
Đăng ngày 21-09-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share