Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2010] Ông Lư Mãn Khố, một học viên Pháp Luân Công khoảng 50 tuổi, ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời do bị tra tấn tại Nhà tù Nam Quan Lĩnh vào đầu tháng 8 năm 2010.

Ông Lư bị công an ở Phòng công an huyện Tụ Nham bắt giữ vào ngày 26 tháng 5 năm 2008, sau đó ông bị kết án bất hợp pháp mười năm tù. Trong lúc ở Nhà tù Nam Quan Lĩnh, ông Lư phản đối bức hại và không bao giờ nghe theo lệnh của lính canh. Họ nhốt ông trong một phòng giam nhỏ và tra tấn ông ở đó. Sau đây là chi tiết vụ việc:

Ông Lư sống tại thôn Văn Động Câu, thị trấn Đường Gia Phòng, quận Thiên Sơn, thành phố An Sơn. Khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 2006, chính quyền đã đến khám xét nhà ông trong lúc ông đi vắng. Họ là người từ Phòng 610 quận Thiên Sơn, chính quyền thị trấn Đường Gia Phòng, Đồn công an Thang Cương Tử (một công an có họ là Lý), và Trương Vĩnh Chí, trưởng thôn Văn Động Câu, và viên chức Vương ở thôn Lý Thị Phòng. Họ đã lấy đi nhiều tài sản cá nhân của ông Lư, như sách Pháp Luân Công, các băng nhạc tập Pháp Luân Công, tài liệu giảng rõ sự thật, một máy nghe nhạc, và nhiều nhãn tự dính. Công an còn tuyên bố họ sẽ quay lại bắt giam ông Lư khi ông về nhà.

Vào lúc đó ông Lư đang đưa con ông đến nhập học. Con ông đã đi về nhà trước. Công an đã mở tủ của con ông và tìm thấy một tấm thiếp có ghi sự thật về Pháp Luân Công ở trên đó. Họ bắt đầu la hét và dọa nạt gia đình ông, khiến cho cha ông Lư rất sợ hãi, và làm cho ông tái phát bệnh tim. Ông Lư đã quyết định rời khỏi nhà để tránh bị bức hại về sau.

Một buổi sáng cuối năm 2007, công an theo dõi ở xung quanh nhà ông Lư đã nhầm ông với người hàng xóm của ông. Họ đã ngáng chân và khiến người đó bị ngã để bắt giữ ông. Công an chỉ nhận ra sai lầm sau khi người hàng xóm đó nói rõ. Các viên chức thôn đã treo giải 1 000 nhân dân tệ cho bất kỳ ai bắt được ông Lư.

Cha mẹ ông Lư, những người đã hơn 80 tuổi, và con ông đều nhớ ông Lư rất nhiều, ông đã sống xa nhà trong hai năm.

Ngày 26 tháng 5 năm 2008, công an ở Phòng công an huyện Tụ Nham đã bắt ông Lư trong lúc ông đang làm tài liệu giảng rõ sự thật. Ông bị kết án mười năm tù và đã qua đời do bị tra tấn ở trong tù vào đầu tháng 8.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/8/229369.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/10/119925.html
Đăng ngày 17-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share