Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Lưu Thục Vinh (刘淑荣)
Giới tính: nữ
Tuổi: khoảng 50 tuổi
Địa chỉ: thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: giáo viên
Ngày mất: ngày 1 tháng 7 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: trước ngày 5 tháng 4 năm 2009.
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại cai nghiện lao động cưỡng bức thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc quận Đạo Ngoại (哈尔滨戒毒劳教所)
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, đánh đập, bị treo bằng còng tay, bức thực, giam giữ, thẩm vấn, và những cách tra tấn khác.
Người bức hại: Giám đốc trại Triệu(赵); các viên chức cơ quan pháp lý: Dương Lợi (杨利), Lương Tuyết Mai (nữ, 梁雪梅), Lưu Minh (刘明); giám sát Lưu (nữ), Lữ Bồi Hồng (nữ 吕培红); lính canh Trần Tương Di (nữ, 陈相怡)

[MINH HUỆ 06-09-2010] Bà Lưu Diễm Hoa qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm 2010, do bị tra tấn bởi lính canh tại Trại cai nghiện lao động cưỡng bức thành phố Cáp Nhĩ Tân. Thông tin chi tiết về vụ án vẫn chưa được điều tra.

Bà Lưu đã tuyệt thực một tuần trong dịp Tết Nguyên Đán 2010. Bà rất kiên định vào niềm tin của mình, và đã bị tra tấn cho đến khi bà rất yếu. Bà đã từ chối hợp tác với lính canh, kiên trì tập các bài công của Pháp Luân Công, bà bị trói theo tư thế hoa sen trong một thời gian dài ở Khu số ba. Công an đã không cho bà ngủ trong bảy ngày, và thời hạn giam của bà đã kéo dài thêm bốn ngày.

Tiến hành tra tấn tại trại trong tháng 7

Bà Lưu Diễm Hoa ở thành phố Y Xuân bị tra tấn vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2010, bị “treo lên” (1) trong 15 ngày. Bà bị tra tấn bằng “ghế sắt” (2) trong một phòng giam nhỏ và tối. Lính canh đã cố ép bà hối quá thư hứa dừng việc tập luyện.

Tại cùng thời điểm, bà Vu Tiểu Hoa đã bị tra tấn bằng “ghế sắt” trong năm ngày. Bà Lưu Hội ở thành phố Giai Mộc Tư bị tra tấn bằng cách “treo lên” trong sáu ngày. Bà Môn Ngân Thu bị tra tấn bằng “treo lên” trong ba ngày. Bà Vương Phượng Hà cũng bị tra tấn bằng cách “treo lên”, và lính canh nói rằng họ sẽ không thả bà xuống cho đến khi bà viết một hối quá thư. Bà Bạch Lệ Châu bị giam trong một phòng giam nhỏ (3) vì từ chối mặc đồng phục nhà tù.

(1) Treo lên – Có hai hình thức của kiểu tra tấn này: (a) Hai tay bị còng ở sau lưng và chỉ có các ngón chân chạm đất, người bị treo bằng dây thừng được buộc vào các thanh cửa sắt; (b) Một tay của học viên bị còng vào một chiếc giường và tay kia bị còng vào chiếc giường khác, hai chiếc giường bị kéo sang hai phía khác nhau. Học viên sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn khi cơ thể bị kéo ra.

Xin xem hình minh họa tại: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/17/54624.html.

(2) Một chiếc ghế sắt được làm bằng các ống sắt. Nạn nhân bị giữ trên ghế sắt với hai tay và hai chân bị trói trong thời gian dài. Xin xem hình minh họa tại: https://en.minghui.org/html/articles/2002/1/9/17577.html.

(3) Phòng giam nhỏ – Tù nhân là người bị giam độc lập trong một phòng giam rất nhỏ. Lính canh còng tay học viên ở sau lưng trong một tư thế cố định, và học viên không thể cử động hoặc nằm xuống. Phòng giam nhỏ rất ẩm ướt và không có ánh sáng chiếu vào. Tù nhân phải đi vệ sinh ở trong phòng giam. Chỉ có một nửa bữa ăn hàng ngày được cung cấp cho tù nhân bị giam trong phòng nhỏ. Buổi đêm thì có  chuột chạy trong phòng. Trong phòng có mùi khó chịu đến nỗi rất khó thở.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/6/229270.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/11/119931.html
Đăng ngày 16-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share