Theo một phóng viên ở thành phố Trùng Khánh

[MINH HUỆ 11-02-2010] Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Cục cải tạo lao động và Trại lao động cưỡng bức nữ ở thành phố Trùng Khánh đã thực hiện cái gọi là “ băng – phá vỡ hoạt động” để bức hại các học viên Đại Pháp. Mục đích là “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng việc dùng vũ lực tẩy não họ và không cho ngủ ( đi ngủ lúc 2 giờ 30 sáng và dậy lúc 6 giờ sáng) cấm sử dụng phòng vệ sinh, ép họ phải đứng cả đêm, và buộc phải ngồi xổm. Họ cũng bị tra tấn và đánh đập,  khiến học viên bị nhiều vết thương nghiêm trọng. Hoạt động dự kiến kết thúc vào ngày 8 tháng 2 năm 2010.

Bà Tương Hữu Dung, 63 tuổi, bị đưa đến trại vào ngày 2 tháng 1 năm 2010. Cai ngục đã chỉ đạo tội phạm ma túy Đinh Hà đánh bà vì bà đã từ chối nói chuyện với họ, bà cũng không được ngủ đến tận 2 giờ sáng. Tội phạm ma túy Vương Hải Yến và Viên Lãng Linh đã dẫm mạnh vào các ngón tay của bà Tương. Bà Tương vẫn từ chối bị “chuyển hóa”.

Bà Nhạc Xuân Hoa, 55 tuổi, bị đánh đập dã man bởi cai ngục Đào Hân và các tội phạm ma túy Phạm Đinh Hà, Trần Chí, và Trần Thế Bích, đã khiến bà không thể đứng thẳng nữa.

Bà Dương Xuân Nguyên, khoảng 40 tuổi, bị bức thực bằng một dung dịch muối cô đặc vì bà tuyệt thực. Phổi của bà đã bị chấn thương nghiêm trọng khi bà bị đánh bởi tội phạm ma túy Trần Chí. Do cai ngục lo sợ tội ác của họ có thể bị phơi bày, nên họ đã không đưa bà đến bệnh viện. Vào giữa tháng 1, bà bị buộc phải đeo mặt nạ và bị truyền thuốc IV hàng ngày. Trên 1.000 nhân dân tệ đã được trả để chữa cho bà.

Tại trại, các học viên: bà Lưu Hưng Huy, bà Vương Hiểu Yến , bà Vương Hoa Cầm,bà Trương Chính Anh, bà Trương Chí Phương, bà Triệu Gia Ngọc, bà Đàm Phượng Hạo đều từ chối bị “chuyển hóa”.

Để tiếp tục bức hại các học viên, những người đã từ chối “chuyển hóa”, có ba cai ngục nam, Nghiêm Phi, Vương Thành, Lý Lực từ Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình, đã đến đánh họ. Việc đánh đập được tiến hành ở tầng bốn, từ khi không còn máy quay giám sát đặt ở đó.

Cai ngục Trần Yến Ngạn, người được đề bạt làm đội trưởng trong việc bức hại các học viên, thường không cho học viên ngủ bằng việc nói chuyện với họ đến tận 2 giờ sáng. Vào ngày tiếp theo, ông ta có thể tra tấn họ. Cai ngục Trần thường không cho học viên ngủ trong cả đêm.

Có nhiều cách thức tra tấn được dùng ở Trại lao động cưỡng bức nữ Trùng Khánh. Các học viên mà từ chối bị “chuyển hóa” đều ở tầng thứ ba. Họ bị giam cùng phòng với tội phạm ma túy. Họ thường bị đánh bởi các tội phạm đó, những người được chỉ đạo bởi cai ngục. Bà Trương Chính Anh đã bị tên tội phạm ma túy Thẩm Hồng đánh khiến cho mặt bà bị thương.

Những cá nhân liên quan đến việc bức hại:

Đội trưởng: Trần Yến Ngạn và Đào Hân

Cai ngục nam: Nghiêm Phi, Vương Thành, Lý Lực


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/11/217932.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/23/114887.html
Đăng ngày 1-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share