Tên: Tôn Trường Quân
Giới tính: Nam
Tuổi: Chưa có thông tin
Địa chỉ: Chưa có thông tin
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Ngày bắt giữ gần đây nhất: chưa có thông tin
Nơi tạm giam trong thời gian gần đây nhất: nhà tù tỉnh Cát Lâm
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm
Loại bức hại: đánh đập, giam riêng

[MINH HUỆ 11-09-2009] (Theo một phóng viên từ tỉnh Cát Lâm) Ông Tôn Trường Quân là một trong tám học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia vào việc chèn sóng vào đài truyền hình cáp của thành phố Trường Xuân tháng 3 năm 2002. Trong số tám học viên đó, chỉ hai người còn sống. Một là ông Tôn và hai là ông Lương Chấn Hưng, ông bị giam tại nhà tù Thạch Lĩnh thuộc thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm. Ông Tôn hiện nay bị giam giữ tại khu người cao tuổi và người tàn tật tại nhà tù thành phố Cát Lâm. Bị bức hại tàn bạo dài ngày khiến ông bị lao nghiêm trọng , và ông gầy như một bộ xương và đang chết dần chết mòn.

Ngày 5 tháng 3 năm 2002, tám kênh của thành phố Trường Xuân đài truyền hình cáp đã phát sóng chương trình “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới ” , “Tự thiêu hay là sự lừa dối” và nhiều chương trình khác nữa, kéo dài 40-50 phút. Sự thật này đã làm chấn động toàn thế giới và làm cho thêm nhiều người biết được sự thật về việc Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc. Chế độ của Giang đã choáng váng và, với động thái trả thù điên cuồng, đã bắt giữ hơn 5000 người. Ít nhất 6 học viên bị đánh đập đến chết vào tháng 3 năm 2003. Một trong những người tham gia, ông Hầu Minh Khải, nằm trong danh sách truy nã khẩn nhất của Phòng 610 với giải thưởng 50 000 nhân dân tệ. Ông bị bắt giữ ngày 21 tháng 8 năm 2002, và ông đã chết do bị tra tấn hai ngày sau đó.

Giữa tháng 9 năm 2002, 15 học viên bị kết án khoảng 4 đến 20 năm tù vì họ tham gia vào nhiều vụ chèn sóng vào đài truyền hình cáp. Ông Tôn Trường Quân bị kết án 17 năm và bị đưa tới khu 40 nhà tù tỉnh Cát Lâm. Ngay buổi đêm ông nhập trại, cai tù Lý Vĩnh Sanh đã chỉ đạo các tù nhân Vũ Thiểu Thần, Thôi Lập Quân, Hàn Minh Quân đánh đập ông với ống cao su, làm gãy một bên sườn trái của ông.

Ngày 23 tháng 9 năm 2003, Ông Tôn đã viết một bản nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì ông đã tuyên bố trong khi bị tra tấn tàn nhẫn tại nhà tù, là vô nghĩa và không có giá trị. Cai tù ở khu thứ mười Ngụy Hướng Huy và Thôi Triết Nghiêm đặt ông Tôn dưới “sự kiểm soát nghiêm ngặt” trong hơn 70 ngày, kết quả là ông chỉ còn nặng 50 pounds.

Tháng 7 năm 2004, cai tù Vương Nguyên Xuân cố gắng ép ông Tôn nói chuyện với nhân viên Phòng 610 tỉnh Cát Lâm là Trương Án San, nhưng ông Tôn cự tuyệt. Vương đã đe dọa ông Tôn, nói rằng ông sẽ lại bị anh ta “kiểm soát nghiêm ngặt”.

Tháng 7 năm 2005, ông Tôn đã nôn ra máu do bị hở màng phổi trên cả hai lá phổi, cho thấy dấu hiệu của bệnh lao vào giai đoạn cuối. Lẽ ra, ông phải được thả ra để được chữa trị trong một thời gian dài. Từ tháng 11 năm 2007 tới nay, Ông Tôn bị tràng dịch ở ngực và bụng, nhưng quản lý nhà tù vẫn không chịu thả ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/11/208136.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/17/110914.html
Đăng ngày: 21-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share