[MINH HUỆ 28-08-2009] (Theo thông tin từ thành phố Thẩm Dương) Học viên lão thành Pháp Luân Công, bác Hà Đào, một bác sỹ về hưu của Bệnh viện Đại học Y khoa Đông Bắc, và bác Mao Quyên, một nhân viên đã nghỉ hưu của Phòng Đường Sắt Thẩm Dương, đều rất khỏe mạnh, tốt bụng và chính trực. Vào ngày 10 tháng Tám 2009, họ và bạn của mình là Lưu Bình và Trương Huệ Lan, đã bị Khổng Ái Quốc và nhân viên của Phòng cảnh sát xã Tạo Hóa thuộc Phòng cảnh sát quận Vu Hồng của thành phố Thẩm Dương bắt giữ trong khi họ đang ở cánh đồng ngô của xã Tạo Hóa. Đến bây giờ, không ai biết họ ở đâu, và gia đình họ đang vô cùng lo lắng.

Một nữ bác sỹ tốt bụng liên tục bị bức hại

2009-8-27-230409-0--ss.jpg
Bác sỹ về hưu Hà Đào của Bệnh viện Đại học Y khoa Đông Bắc

Bác Hà Đào đang ở tuổi 60. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng Bảy năm 1999, bác Hà đã hai lần đến Bắc Kinh thỉnh cầu và nói sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người. Bác đã bị bắt cả hai lần. Từ tháng Mười đến tháng Mười Hai năm 1999, bác bị bắt ở Trại giam thành phố Thẩm Dương. Vào đầu năm 2001, bác đã bị giam lần thứ hai. Không trải qua một quá trình xét xử hợp pháp nào, bác đã bị gửi đến Trại cải tạo lao động Long Sơn của thành phố Thẩm Dương phục vụ một năm rưỡi. Trong trại, chúng không cho bác ngủ và cố gắng tẩy não bác.

Vào ngày 10 tháng Tám 2009, bác Hà không về nhà sau khi ra đi. Chồng bác đi khắp nơi tìm nhưng không có kết quả gì. Chỉ khi đến 2h chiều ngày hôm sau, khi một số cảnh sát, dẫn đầu là Khổng Ái Quốc của Phòng cảnh sát xã Tạo Hóa thuộc Cảnh sát quận Vu Hồng của thành phố Thẩm Dương đến lục soát nhà họ, ông mới biết được bác gái đã bị bắt giữ.

Các thành viên trong gia đình biết bác bị bắt lúc đang ở bên ba bác gái lớn tuổi khác khi họ đang ngồi nghỉ ở cánh đồng ngô ở xã Tạo Hóa, lí do vì họ đều là học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát kết tội họ “gây rối trị an” và “tụ tập bất hợp pháp”.

Chồng của bác Hà, giảng viên và là người phụ trách các nghiên cứu sinh tiến sỹ của Đại học Đông Bắc, nói, “Hành vi và tín ngưỡng của Hà Đào và các bạn bà ấy không chống lại luật pháp và không có lý do gì mà họ bị bắt.” Chồng bác đến Đồn cảnh sát Tạo Hóa đòi thả vợ mình, và ông đã hỏi cảnh sát: “Sao bốn người phụ nữ lớn tuổi có thể gây rối trị an khi họ đơn giản chỉ ngồi nghỉ ở cánh đồng ngô?” Viên cảnh sát, không biết trả lời thế nào, liền nói …”Đó là chỉ thị của cấp trên.” Người giảng viên già thốt lên: “Công lý ở đâu?”

Con gái bác Hà hiện đang ở Mỹ quốc vô cùng lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình.

Bác Hà đã có bệnh tim rất nặng, đau lồng ngực và bị viêm đại tràng mãn tính. Vì bác đã bị stress nặng trong một thời gian dài, nên bác rất dễ bị tổn thương. Từ khi bác tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, tất cả các triệu chứng bệnh tật của bác đếu biết mất và tâm tính của bác cũng cải thiện rõ rệt. Bác làm việc chăm chỉ và đối xử rất tốt bụng với mọi người xung quanh.

Cô Mao Quyên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô giúp đỡ mọi người quanh năm.

2009-8-27-230409-1--ss.jpg
Học viên Mao Quyên, nhân viên nghỉ hưu của Phòng Đường sắt Thẩm Dương

Cô Mao Quyên ở độ tuổi 50, là một nhân viên đã nghỉ hưu của Phòng Đường sắt Thẩm Dương. Cô đã trở nên rất mạnh khỏe, nhân từ và vô tư sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Cô tận tâm chăm sóc người cha già 80 tuổi của mình. Cô cũng giúp đỡ chăm sóc người hàng xóm của mình là một ông lão góa vợ cô đơn.

Cha cô trở bệnh và ông lão hàng xóm già yếu không có ai chăm sóc sau khi cô bị bắt mới đây. Con gái cô, hiện đang sống ở nước ngoài, đã vô cùng lo lắng và không thể tập trung vào học hành. Chồng của cô Mao cũng đang cực kì lo lằng vì cô.

Mới đây, cha cô, với tất cả sức lực của mình, đã đến Phòng Cảnh sát Tạo Hóa đòi thả con. Tuy nhiên, cảnh sát thậm chí không đưa ra được một câu trả lời thẳng thắn nào. Người em của cô Mao, Mao Tố Diễm, hy vọng tất cả mọi người lưu ý đến trường hợp này và giúp đòi tự do cho em của mình. Mới đây Mao Quyên và ba học viên Pháp Luân Công khác vẫn đang bị giữ ở Trại giam thành phố Thẩm Dương. Gia đình họ không được phép vào thăm.

Thông tin thêm
Phòng cảnh sát Tạo Hóa : 86-24-89340110
2009-8-18-222310-0--ss.jpg
Nhân viên Khổng Ái Quốc thuộc Phòng cảnh sát Tạo Hóa, số hiệu 105634 (Không tìm thấy bất kì điều gì có vấn đề khi lục soát nhà họ, Khổng Ái Quốc đã ra lệnh cho chồng cô Mao: “Ông phải đưa ra mấy quyển sách Pháp Luân Công.” Chồng cô Mao buộc phải đưa một quyển sách và hai bộ copy thông tin tài liệu.)

Báo cáo viết ngày 27, tháng Tám, 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/28/207330.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/12/110748.html
Đăng ngày 18-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share