Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06 – 09 – 2009] Bà Yvonne Johnson, Thị trưởng thành phố Greensboro, miền bắc Carolina đã thích buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun năm ngoái nhiều đến mức mà bà đã nguyện tặng cho tất cả nhân viên thành phố 10 phần trăm chi phí vé của năm nay, để khuyến khích họ đến tham dự buổi biểu diễn.

2009-9-5-ncshenyun831-03--ss.jpg
Bà thị trưởng Yvonne Johnson phát biểu tại quầy lễ tân sau khi xem buổi biểu diễn Shen Yun

Bà thị trưởng Johnson và những trợ lý đã làm việc để “đảm bảo rằng cộng đồng Greensboro hiểu [buổi biểu diễn này hay như thế nào]”. Bà đã thông báo khoản giảm giá trong một buổi họp hội đồng thành phố gần đây, sau khi nhận được sự đồng tình từ phía các thành viên còn lại của hội đồng. Bà giải thích, “Tôi muốn khuyến khích mọi người đến xem, bởi vì nó chỉ là… ý tôi là mọi thứ! Vũ múa, âm nhạc, lịch sử, văn hóa, các câu chuyện, khung cảnh, tất cả đều gây ấn tượng sâu sắc!

Đây là lần thứ hai tôi đi xem chương trình biểu diễn Shen Yun. Lần đầu tôi đến xem tôi thực sự bị quyến rũ, đó là một chương trình biểu diễn gây ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, tôi nói nếu Shen Yun trở lại Greensboro, tôi nhất định sẽ ở đó để xem”,bà thị trưởng Johnson tuyên bố.

Bà thị trưởng nói tiếp: “Đây là Greensboro’, và chúng tôi có 5 trường đại học và cao đẳng và một trường luật ở đây. Vì vậy chúng tôi có trên 40.000 sinh viên trong thành phố của mình, và đó là một nơi tuyệt vời để sống. [Buổi biểu diễn Shen Yun] này thực sự đã làm cho nó còn tốt đẹp hơn!”

Nhớ về buổi biểu diễn năm trước bà đã bị ấn tượng bởi “vẻ đẹp, trang phục, màu sắc, những câu chuyện, vũ múa, âm nhạc. Toàn bộ điều này thực sự đồng điệu với tâm hồn của tôi”. Sau đó bà Thị trưởng nói, “Lần này tôi nhận thấy nó thực sự hay hơn. Đúng như vậy, giờ tôi là một người ủng hộ và là một fan lớn và tôi sẽ lại trở lại. Tôi mong buổi biểu diễn này sớm quay lại Greensboro”.

Tôi yêu những chiếc trống, và điệu múa của người Mông Cổ, và tôi yêu những con người với mùa xuân, những bông hoa [ý nói đến tiết mục ‘Hoa ưu đàm nở’ nói về một loài hoa truyền thuyết trong kinh Phật 3000 năm mới nở một lần]. Đúng là một sự kết hợp của vạn vật. Thật là kỳ diệu. Một cách tuyệt vời để kết thúc một tuần bận rộn quá chừng”.

Bà thị trưởng nói thêm rằng bà cảm kích về những lời giải thích của những người dẫn chương trình để giúp cho khán giả hiểu về văn hóa cổ xưa đang được biểu diễn. “Ô, tôi rất thích những câu chuyện. Tôi yêulịch sử. Tôi thích cái cách mà những người dẫn chương trình đầu tiên là đưa ra một số văn cảnh hay viễn cảnh nào đó, tôi rất thích điều đó!”

Khi được hỏi điều gì mà bà muốn những người dân trong thành phố của bà biết về buổi biểu diễn, bà Thị trưởng nói, “Tôi muốn nói với những người dân của Greensboro rằng: Nếu như các bạn bỏ lỡ buổi biểu diễn này, các bạn đã lỡ mất một bữa tiệc mà các bạn thực sự sẽ nuối tiếc. Một khi các bạn xem nó, các bạn sẽ trải nghiệm được nó, các bạn sẽ muốn nó trở lại hết lần này đến lần khác“.

Bà Thị trưởng Johnson tin rằng chương trình biểu diễn Shen Yun có những ảnh hưởng tích cực sâu rộng trong việc làm cầu nối những khoảng cách về văn hóa. “Tôi nghĩ bạn biết được rõ hơn về người dân, bạn hiểu nhiều hơn về nền văn hóa và lịch sử của họ. Bạn bắt đầu có ràng buộc, bạn bắt đầu xây đựng các mối quan hệ và đó là điều rất quan trọng đối với tôi ở Greensboro —vì người ta thì khác nhau trong việc xây dựng các mối quan hệ và để hiểu nhau hơn. Tôi nghĩ chương trình này sẽ đẩy mạnh điều đó”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/6/110626.html
Đăng ngày: 12–09–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share