[MINH HUỆ 27-08-2009] Hai chị em sinh đôi ở thị trấn của tôi vừa trở về nhà nghỉ hè sau năm học đại học đầu tiên. Họ rất chu đáo với cha mẹ và đã tới làm việc ở công ty tôi để giảm bớt gánh nặng tài chính cho cha mẹ. Công việc đòi hỏi phải đứng suốt 12 tiếng hàng ngày, và họ phải làm ca đêm trong phần lớn thời gian. Công việc khá là nặng nhọc.

Một hôm họ tới thăm tôi và nhìn thấy đĩa DVD Chương trình Biểu diễn Shen Yun năm 2009 để trên bàn. Họ rất hào hứng và quyết định sẽ tới xem sau giờ làm ngày hôm sau. Sau khi tới nơi, họ cùng nhau chăm chú ngồi xem chương trình biểu diễn. Lúc đầu, cô chị còn nói khẽ, thì cô em bảo cô chị không nói nữa. Sau đó, trong lúc xem đĩa, cả 2 không nói một lời nào. Sau khi xem xong đĩa thứ nhất, cô chị nói “Khi cháu vào đây, cháu đang buồn ngủ nhưng sau khi xem xong chương trình, cháu không còn thấy buồn ngủ nữa” Cô em nói “Ôi, thật là hay!” Họ không xem tiếp đĩa thứ 2 vì sợ là sẽ bị buồn ngủ trong lúc làm việc vào ngày hôm sau. Khi ra về, hai chị em nói “ Ngày mai khi xong việc, chúng cháu sẽ lại tới đây ngay để xem phần hai” Rồi họ vui vẻ ra về.

Ngày hôm sau, họ đến như đã hẹn. Trời nóng bức nhưng họ ngồi trong căn phòng nhỏ không có điều hòa của tôi để xem chương trình. Một người ngồi trên ghế trong khi người kia ngồi trên một chiếc ghế nhỏ không được tiện nghi cho lắm mà tôi đã tự làm lấy từ bọt nhựa. Tuy nghiên, không có gì ảnh hưởng đến nhiệt tình thưởng thức chương trình của họ được. Mặc dù trời nóng, nhưng trên mặt họ chỉ hiện lên niềm hạnh phúc đích thực và tấm lòng của họ đối với chương trình biểu diễn.

Chứng kiến vẻ chăm chú và nét mặt hạnh phúc của hai cô gái đang nghiêng về màn hình máy tính, và cả vẻ nghiêm túc khi xem chương trình của họ, tôi thực sự cảm thấy xúc động.

Sau khi xem xong, hai chị em ghi lại cảm xúc của mình:

Cô em viết:
“Sau khi xem Chương trình Biểu diễn Shen Yun, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Nếu tâm hồn một người có thể được tẩy tịnh để biết được rằng con người ta sống nên phải chân thành, từ bi và độ lượng, thì người đó đã thực sự tìm thấy giá trị đích thực của cuộc đời. Chương trình biểu diễn Shen Yun 2009 là một kiệt tác và có tính chuyên nghiệp rất cao. Thật đúng như những gì mọi người đã nói: Đó là một chương trình rất tuyệt vời và nó tẩy tịnh tâm hồn bạn. Trên thực tế, qua vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta cần phải có tấm lòng rộng mở và từ bi hơn. Với cách này, trái đất này sẽ trở nên ngày càng tươi đẹp và thân thiện hơn. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để học điều này và truyền tiếp nhận thức của mình cho những người khác.”
15 tháng 8 năm 2009

Cô chị chia sẻ như sau:
Đời người dài ngắn bao nhiêu? Cũng chỉ là mấy chục năm. Cái gì sẽ tồn tại mãi mãi? Chỉ có “Chân – Thiện – Nhẫn” Chỉ có đức mới có thể được truyền từ đời này qua đời khác. Nó sẽ khiến cho con người sống tốt, với tâm hồn cởi mở và hành thiện với nhau. Con người bị chia cắt chỉ bởi lớp vỏ nông cạn. Khi chúng ta chủ động nói chuyện với mọi người, họ sẽ nhận ra được chân tướng của cuộc đời đã từ lâu bị lạc mất. Sau khi xem Shen Yun, tôi thực sự chấn động (nội tâm). Nó khiến tôi hiểu rằng chúng ta nên cân nhắc đến người khác trước cho dù trong bất kỳ việc gì. Chúng ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Hãy trân trọng người khác và đối xử với họ bằng trái tim chứa đầy “ Chân – Thiện- Nhẫn”. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy, thì thế giới sẽ trở nên tươi đẹp hơn.

Em sẽ ổn khi em xem Shen Yun

Đôi khi, cô Lưu ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh không thể làm chủ được tâm trí và cô suy nghĩ quá nhiều. Đầu óc của cô trở nên như một cái vạc sôi và càng suy nghĩ nhiều thì cô lại càng trở nên mệt mỏi. Do đó, cô không thể nghỉ ngơi và luôn cảm thấy kiệt sức.

Khi điều đó xảy ra, chồng cô đã nói với cô “Em sẽ ổn khi em xem Shen Yun”. Cô Lưu xem Chương trình Shen Yun vài lần và điều đó thực sự có tác dụng làm an định tâm trí cô. Ngay khi bắt đầu xem chương trình, cô đã có thể thư giãn. Đầu óc cô cũng trở nên sáng suốt và cô không còn thấy mệt mỏi nữa. Cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng tất cả sự mỏi mệt đều biến mất. Cô hoàn toàn thư giãn và vui vẻ. Sau khi xem Shen Yun, cô có thể nghe thấy âm nhạc du dương từ chương trình biểu diễn cứ vang lên trong đầu cô. Thật là tuyệt diệu!

Ngày 26 tháng 8 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/27/207252.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/6/110620.html
Đăng ngày: 10-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share