[MINH HUỆ 06-09-2009] Vào tối thứ 6, ngày 4 tháng 9 năm 2009, nhiều khán giả ở Khán phòng Tưởng niệm Chiến tranh Greensboro ở Greensboro, Bắc Carolina đã xúc động sâu sắc sau khi lần đầu tiên xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun biểu diễn. Trong số đó có cô Harris, giám đốc Trường đại học Nghệ thuật North Carolina và cô Mc Iver, sinh viên mới tốt nghiệp của trường Nghệ thuật.

2009-9-5-ncshenyun849-05--ss.jpg
Cô Harris, giám đốc trường Đại học Nghệ thuật North Carolina.

“Tôi nghĩ nó thật đẹp! Tôi nghĩ rằng một trong những thứ tôi lĩnh hội được nhiều nhất là văn hóa của lòng vị tha và một thứ văn hóa nhắc nhở chúng ta nhớ đến truyền thống mà chúng ta đã đặt trọn niềm tin và cả những gì đã  mất” cô Harris nói.

“Nhưng ngay cả khi nhiều thứ đã bị mất đi dưới chế độ chuyên chế, đâu đó vẫn còn lòng vị tha cố gắng kéo họ ra (khỏi chỗ đó) không phải với tính chất phòng thủ hay trả thù. Mà thay vào đó là (bằng cách) nhắc cho họ về thân phận của mình, tại sao chúng ta lại cùng nhau ở đây và vì sao sự hòa bình lại quan trọng đến thế. Đó là những gì tôi lĩnh hội được… chứ không hoàn toàn là khung nền tráng lệ đặc sắc với các tiết mục và phần âm nhạc. Thật không thể tin nổi!” Cô Harris nói trong lúc vẫn còn đang rất xúc động trước buổi diễn.

Cô tiếp tục nhớ lại và nói thêm “Những gì tôi thấy được sau tất cả trải nghiệm này là cả hy vọng cho một sự thay đổi… và trên hết âm nhạc mang đầy tính hy vọng. Tất cả mọi thứ đều đem đến một hy vọng mới” Cô Harris nói.

Cô Mc Iver nói “Thật sự là tuyệt đẹp và đặc sắc nhưng cũng đầy xúc cảm, và tôi cảm thấy rằng… các vũ công và các ca sĩ đang thực hiện vai trò của các đại sứ văn hóa.”

Cô nói buổi diễn khiến cho phương Tây thấy rằng Trung Quốc còn hơn cả là một chế độ cộng sản và rằng khía cạnh “thức tỉnh tâm linh (của chương trình) thật ấn tượng và rất thú vị vì đó không phải là thông tin tôi được tiếp cận thường xuyên.”

Giám mục xúc động trước yếu tố văn hóa và tâm linh

Giám mục Walker và chồng bà, nhà thầu nguyên liệu chì cũng bị cuốn hút bởi chương trình Shen Yun. “Ôi, thật tuyệt vời. Quá tuyệt vời!” bà Walker hào hứng nói. Bà cũng nói rằng khía cạnh tâm linh gắn với buổi diễn là “rất, rất đáng khích lệ. Tôi thích cách mà họ đưa tâm linh kết hợp vào các điệu vũ và văn hóa. Thật là tuyệt khi được thưởng thức điều đó”.

Ông Walker cũng chia sẻ ấn tượng của ông về buổi diễn “Tôi nghĩ những gì chúng ta thấy là về cơ bản tất cả mọi người đều khao khát cùng một thứ. Họ đều muốn có một vị trí tốt và được đối xử tử tế, đúng mực và được tự do. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều kiếm tìm một loại tự do nào đó, dù là tự do tín ngưỡng hay chỉ là tự do để làm và để là những gì chúng ta muốn. Và điều đó thực sự khiến tôi xúc động khi tôi nhìn ra những nơi tôi đã tới trên thế giới: Con người ta chỉ muốn được tự do và được sống cởi mở và trung thực.”

Bà Walker nhìn lại những gì bà đã xem trong nửa đầu chương trình và nhớ đến điệu múa “Nghênh xuân” với những màu sắc tươi đẹp cũng như tiết mục về “Cứu thế chủ” [“Khai thủy Năm nghìn năm”]. “Thật vô cùng, vô cùng đẹp” bà nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/6/110625.html
Đăng ngày: 09-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share