Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30 – 08 – 2009] Tiến sĩ Cohn, một giáo sư luật thâm niên tại trường đại học Georgetown, và cháu gái đã rất hồi hộp khi lần đầu tiên đến xem Shen Yun tại nhà hát nhạc kịch Kennedy Center ở Washington DC hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2009.

2009-8-28-dcshenyun8271-01--ss.jpg
Vào tối ngày 27 tháng 8, các nghệ sĩ Shen Yun đáp lại hai lời mời ra sân khấu của khán giả

Tôi nghĩ đó là một buổi diễn đẹp. Tôi thực sự hết sức ngạc nhiên về tính chuyên nghiệp của các diễn viên nam, và phần biên đạo múa thật phi thường. Đó là một trong những chương trình biểu diễn đẹp nhất mà tôi đã từng xem”, Tiến sĩ Cohn nói.

Phần biên đạo múa và việc sử dụng phong cảnh–tôi chưa bao giờ thấy cách làm này. Tôi thấy điều này thật phi thường”, Tiến sĩ Cohn nói. Ông đã được cháu gái, Emma vừa từ Ai len đến Washington mời đi xem buổi biểu diễn.

Tiến sĩ Cohn cho biết rằng ông đã có một số hiểu biết về văn hóa Trung Quốc trước khi xem Shen Yun. Ông đã quen thuộc với Đông y và châm cứu, và hiện đang làm Chủ tịch Hội châm cứu quốc gia.

Ông nói ông đánh giá cao thông điệp về sự tự do và lựa chọn mà ông nhận được từ buổi biểu diễn. Ông nói, “Đó là một bức thông điệp toàn cầu dành cho tất cả mọi người”.

Emma hiện là học sinh Trung học cơ sở cũng thích Shen Yun. Emma nói, “Cháu nghĩ nó thật đẹp cùng với tất cả màu sắc và những chiếc quạt

Cô bé nói: “Sẽ thật tốt khi học được một loại vũmúa giống như thế, nó thật tuyệt”, cô bé cũng nói thêm rằng tất cả các chương trình rất ấn tượng.

Vị giáo sư tổng kết lại kinh nghiệm của họ bằng câu nói, “Đó là một trong những chương trình biểu diễn hay nhất mà tôi đã từng xem!

Luật sư cảm động sâu sắc: “Thực sự sâu sắc

Giữa đám đông khán giả trong buổi biểu diễn vào tối hôm thứ Năm là  luật sư Richard Waters, một người đã thực sự bị cảm động sau khi xem Shen Yun. “Tôi hoàn toàn hết sức ngạc nhiên! Tôi nghĩ nó đúng là một chương trình biểu diễn tuyệt vời. Tất cả mọi thứ đều khớp với nhau. Có những tiết mục thực sự làm tôi cảm động, đặc biệt về yếu tố tâm linh của các tiết mục–nó thực sự làm tôi vô cùng cảm động. Nơi mà tôi xem các điệu ‘vũ’múa, và sau đó, khi mà các ca sĩ biểu diễn và bạn đọc phần lời [trên màn hình], bạn thực sự nghĩ rằng bạn đang ở trong nhà thờ–nó quá sâu sắc”.

Người bạn lâu năm của ông từ hồi còn đi học đi cùng ông đến buổi biểu diễn nói thêm, “Yếu tố tâm linh là phần làm tôi hết sức ngạc nhiên hơn bất kỳ phần nào khác. Tôi đã không nhận thức được chiều sâu tâm hồn của người Trung Quốc. Và trước đó tôi có nói chuyện với một ai đó rằng tôi nhận thấy mình có mối quan hệ họ hàng với người Trung Quốc. Tôi đã lấy ví dụ về một bánh xe đạp và loài người. Chúng ta càng tiếp cận tới bản chất thần thánh của chúng ta, chúng ta càng gần nhau hơn. Và phần đó hiển lộ ra. Vậy nên giờ tôi có thể nhận thấy điều này như một công cụ cho hòa bình thế giới. Tôi sẽ động viên mọi người tham dự [chương trình này]”.

Ông Water nói tiếp, “Vừa xem biểu diễn vừa thực sự cố tìm ra  xem mỗi tiết mục miêu tả ‘phần nào của lịch sử’ quả là một kinh nghiệm học hỏi tuyệt vời. Và các điệu múa vũ quá chuyên nghiệp và cực kỳ thâm sâu”.

Tôi đã nghĩ tôi biết mình có thể mong đợi điều gì nhưng hóa ra không  thực sự như vậy–Tôi thực sự kinh ngạc. Tôi đúng là thực sự kinh ngạc.  Nó còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Nó khiến tôi sửng sốt, nó đúng là thực sự gây ấn tượng sâu sắc. Tôi thực sự đã hết sức ngạc nhiên trong suốt buổi biểu diễn.

Thậm chí tại những chỗ mà bạn có thể nghĩ rằng ở đó hẳn phải cần sử dụng thêm rất nhiều năng lượng, thì vẫn có một nội lực ẩn chứa bên trong tiếp sinh lực cho từng tiết mục. Và đó là điều mà tôi nghĩ là khác biệt với nhiều nền văn hóa khác. Sự yên hòa được tiếp thêm sức mạnh đã có sẵn ở đó. Nó gần giống như thiền định…Ngay cả khi bạn nghĩ mình nhập định sâu hơn, thì đó vẫn chưa phải là tĩnh.

Người bạn của ông Water xúc động trước yếu tố tâm linh, “Bởi vì [ tâm linh] đó là một thực thể mà tất cả chúng ta đều có với nhiều dạng khác nhau. Và tôi nghĩ đó là điểm mà tất cả chúng ta đều có thể vươn tới và bạn có thể đạt tới đó ở một mức độ thâm sâu hơn. Tất nhiên, bạn thường xem các buổi biểu diễn này, nhưng khi chúng với tới chiều sâu trong tâm hồn của bạn, đó là phần mà chúng ta đều cảm nhận được ở cấp độ khác nhau mà thậm chí ngôn từ không thể diễn tả được”.

Cô cũng hết sức ngạc nhiên về các vũ công, “Họ biểu diễn nghệ thuật với độ chính xác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tôi cho rằng đó là truyền cảm hứng, chuyển hóa (tâm tính) —thông tin mang tính chuyển hóa”.

Ông Water tiếp tục miêu tả các tiết mục ảnh hưởng tới ông sâu sắc thế nào, “Với tôi, các ca sĩ và phần lời bài hát phía sau. Bạn đọc nó thì bạn thực sự nghĩ bạn đang ở trong nhà thờ. Nó cũng có tác động như thế, thực sự rất cảm động. Và sau đó khi mà giọng nam cao đứng lên và hát, tôi gần như đã khóc. Ông ta thực sự đã làm tôi rất cảm động, thực sự quá ngạc nhiên đối với tôi. Và những ca từ trong bài hát–mọi thứ … tôi cảm nhận…nó giống là những lời thuyết giảng vậy”.

Bạn của ông cũng đồng tình, nói thêm: “Tôi sẽ kể cho bạn về lời thuyết giảng mà tôi đã được nghe nhé. Đó là lời thuyết giảng về thiện và chân giá trị. Và yếu tố chuyển hóa (tâm tính) mà tôi đã nhận được từ lời giảng trước đó là sự kiên nhẫn. Bởi vì thường thì chúng ta có một xu hướng vội vàng hướng tới phần kết của bất cứ điều gì mà chúng ta mong muốn. Nhưng tôi nghĩ rằng như họ nói, khi điều đó là sự thật–khi chân tướng hiển lộ, thì người ta sẽ được tự do

Chúng tôi còn học được từ buổi biểu diễn này nhiều hơn so với việc đến nhà thờ!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/30/110437.html

Đăng ngày: 04–09– 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share