Bài của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-09-2009]Nhà thiết kế nội thất, thời trang Cotty Farkas cũng nằm trong số những khán giả đã đứng lên vỗ tay nhiệt liệt sau buổi biểu diễn cuối cùng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vào chủ nhật, tháng 8 ở Nhà hát Trung tâm Kennedy. Cô đã phải thốt lên“Buổi diễn hôm nay thật sự cảm động đối với tôi”

2009-9-1-065840-body_small.jpg

Nhà thiết kế Cotty Farkas

“Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh người chồng bị bức hại để lại cô con gái than khóc và người vợ không còn biết phải làm gì là ngay bây giờ nước mắt tôi lại trào ra. Cổ họng tôi nghẹn lại và trái tim tôi hoàn toàn đồng cảm với họ” “Thật tuyệt vời được là một phần trong đó và toàn bộ những diễn biến tình cảm khi học hỏi về lịch sử của người châu Á và những khía cạnh và dạng phục trang khác nhau thật là ấn tượng

Cô chia sẻ cô thấy xúc động với thông điệp mang hy vọng mà nhiều người cũng cảm nhận được sau khi xem buổi diễn “Trong cuộc sống riêng, ngay lúc này đây, tôi cũng đang trải qua một số chuyện và nó giống hệt như bức thông điệp các thiên thần đã nói với tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nên ngay cả điều này cũng thật đáng chú ý, đúng vậy đấy!”

Nhận xét về các điệu múa, cô nói “Những tấm khăn làm rung động trái tim tôi và khiến tôi bật khóc. Bởi vì tôi ngưỡng mộ cách làm cho vải tung bay và những chuyển động đồng đều, những cử động duyên dáng như nụ hoa nở, nở rồi mở tung ra. Thật là đẹp

Cô Farkas nói rằng, là một nhà thiết kế, xem Shen Yun tạo cho cô nhiều cảm hứng ở nhiều cấp bậc khác nhau “Đầy cảm hứng! Phục trang của thời đó. Đơn giản là nó đem đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho người xem. Và nếu bạn nhìn vào trang phục của hôm nay, thời trang ngày nay chịu nhiều ảnh hưởng của thời kỳ lịch sử, chỉ là được thể hiện với phong cách hiện đại hơn mà thôi”

Cô cảm thấy rằng xem buổi diễn giúp cô nhìn thấy hy vọng là yếu tố tâm linh của văn hóa truyền thống Trung Hoa sẽ được thức tỉnh lại. “Đó là một cơ hội cho sự thức tỉnh tâm linh và cho phong trào tự do chưa từng có trước đây, và bạn nhất định có thể cảm thấy điều đó trong buổi diễn. Bản thân tôi cũng thiền định và cố gắng sống một cuộc sống tâm linh. Nên tôi có thể nhận thẩy rõ thông điệp đó ngày hôm nay”

Nhận xét về những giá trị tâm linh của Trung Hoa cổ xưa mà Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đang cố gắng bảo tồn, cô Farkas nói “Thật thú vị vì tôi đã xem một đoạn tin tức trong đó có nói về Trung Quốc ngày nay, và người ta nói về cách mà Trung Quốc đã thay đổi và mọi thứ đều bị chi phối bởi tiền và công việc làm ăn, và với điều đó họ đã mất đi rất nhiều giá trị tâm linh cốt lõi của đất nước mình”

Cô Farkas nói cô nhất định sẽ khuyến khích bạn bè xem Shen Yun. “Đương nhiên rồi! Tôi thấy sách giới thiệu nói rằng họ sẽ trở lại vào khoảng từ 20 đến 24 tháng Giêng năm 2010. Và tôi sẽ lại đến. Và tôi sẽ đưa chồng mình theo nữa. Thật không may là giờ anh ấy đang ở Canada. Anh ấy thật sự rất rất muốn xem buổi diễn nhưng lần này không được thì lần tới tôi sẽ đưa anh ấy tới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/1/110493.html

Đăng ngày 07-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share