Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-2-2018] Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn trong năm 2018. Tính đến nay, thêm 30 học viên Pháp Luân Công được báo cáo đã qua đời trong năm 2017 vì bị bức hại. Tất cả những học viên này đều bị kết án tù vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Một số học viên đã qua đời trong thời gian bị cầm tù, trong khi một số học viên khác qua đời sau khi được thả, trong thời gian tại ngoại để điều trị y tế, hay sau khi mãn hạn tù.

Con số được báo cáo này đã nâng tổng số học viên bị thiệt mạng trong năm 2017 lên 72 người. Một báo cáo trước đó: “Báo cáo Minh Huệ: Hơn 25 người mất mạng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công trong nửa sau năm 2017, nâng tổng số cả năm lên 42 người” đã báo cáo chi tiết 42 trường hợp.

Báo cáo này tập trung vào 30 trường hợp mới được phát hiện. Ngoại trừ 6 học viên mà án tù hiện vẫn đang được điều tra thì tất cả những học viên còn lại đều bị kết án tù với thời hạn từ 1 đến 7 năm, thời hạn tù trung bình là 4 năm. Nhiều người trong số họ đã phải chịu những thương tổn không thể hồi phục sau khi bị ngược đãi cả về thể chất và tinh thần.

Một phụ nữ bị giam giữ đã chết vì bị ngược đãi, gia đình bị gây áp lực ký vào giấy miễn trừ pháp lý

Một phụ nữ ở Thiên Tân bị kết án tù vì phát tài liệu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên việc thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Bà qua đời trong thời gian bị cầm tù. Tuy nhiên, gia đình của học viên này đã bị ép phải từ bỏ quyền kháng án đòi công lý cho người nhà.

Bà Trần Thụy Cần bị bắt giữ ngày 16 tháng 5 năm 2014 và bị kết án tù 4,5 năm vào năm 2015. Không lâu sau, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thiên Tân và bị ngược đãi dưới nhiều hình thức. Sức khỏe của bà liên tục suy sụp và người phụ nữ 44 tuổi này đã qua đời vào khoảng đầu tháng 2 năm 2017.

Cán bộ nhà tù chưa bao giờ thông báo cho gia đình bà Trần về tình trạng của bà. Thậm chí đến hôm nay, những người thân trong gia đình vẫn không hay biết bà đã qua đời chính xác là khi nào. Cuối cùng, khi được thông báo về cái chết của bà, họ lại không được phép xem thi thể bà mà cũng không được phép yêu cầu khám nghiệm tử thi độc lập. Gia đình bà Trần đã ở lại nhà tù 4 ngày, sau đó bị gây sức ép buộc phải đồng ý hỏa táng bà Trần và từ bỏ cáo buộc đối với nhà tù.

Theo những người trong cuộc, lính canh nhà tù đã ngược đãi bà Trần bằng những hình thức dưới đây:

Bắt đứng bất động trong thời gian dài; không cho sử dụng phòng vệ sinh hay tắm rửa khi bà bĩnh ra đồ lót; chạm vào những bộ phận nhạy cảm như ngực và bộ phận sinh dục; giẫm lên các ngón chân khiến chảy nhiều máu; đánh đập gây nhiều vết bầm tím trên khắp thân thể; hất nước nóng lên mặt; bắt ăn phân và uống nước tiểu.

Những tù nhân cùng phòng giam với bà Trần càm ràm về mùi hôi thối nhưng lính canh vẫn không cho bà sử dụng nhà vệ sinh hay tắm rửa. Tù nhân cùng phòng giam với bà phải để cửa sổ mở cả trong mùa đông để mùi hôi thối thoát ra ngoài. Sau một thời gian, cuối cùng lính canh đã cho bà Trần tắm qua bằng nước lạnh.

Họ còn dùng những biện pháp tâm lý để làm suy yếu ý chí của bà Trần. Lính canh đã lừa gia đình bà để họ tin rằng bà chỉ quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Công mà không quan tâm gì đến gia đình. Sau đó, gia đình đã đổ lỗi cho bà đã khiến họ phải sống trong nỗi sợ hãi trong những năm qua và yêu cầu bà phải từ bỏ tu luyện.

Có lần, bà Trần bị mắc bẫy để tuyên bố từ bỏ tu luyện nhưng ngay khi bình tĩnh lại, bà đã rút lại tuyên bố đó.

Năm 2014, bà Vương Ngạn Thu ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 4 năm tù. Bà thường xuyên bị đánh đập trong thời gian bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Bà bị đột quỵ và rơi vào tình trạng sống thực vật một tháng trước khi được thả ra dưới diện tại ngoại để điều trị y tế. Bà qua đời vào ngày 29 tháng 12 năm 2017 ở tuổi 56.

Một phụ nữ tỉnh Sơn Đông qua đời sau sáu tháng ra tù

Bà Vương Hảo Hồng, người dân thành phố Chiêu Viễn bị kết án 7 năm tù vào năm 2009 và bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Bà còn bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sáu tháng sau khi được thả, bà đột nhiên xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng và đã qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Bị ép uống thuốc trong tù, một phụ nữ Bắc Kinh đã qua đời ở tuổi 40

Bà Hứa Tú Hồng, người dân Bắc Kinh từng bị tù giam trong 5 năm. Trong thời gian đó, bà đã bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Năm 2016, bà lại bị bắt giữ và bị giam giữ trong 3 tháng. Gia đình bà cho biết bà đã xuất hiện những triệu chứng tương tự như những gì đã chịu đựng trong lần bị cầm tù đầu tiên. Bà qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2017.

Danh sách 30 học viên thiệt mạng được báo cáo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/21/362017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/24/169142.html

Đăng ngày 29-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share