Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2017] Theo thông tin tổng hợp từ trang Minh Huệ Net, vào tháng 10 năm 2017, có ít nhất 37 học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án bởi đức tin của họ.

Ngoài ra, 26 bản án diễn ra từ giữa tháng 1 đến tháng 9 năm 2017 cũng được báo cáo trong tháng 10 năm 2017.

Trong số 63 trường hợp mới được xác nhận, tỉnh Liêu Ninh dẫn đầu với 17 bản án, theo sau đó là tỉnh Sơn Đông với 10 trường hợp. Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Hồ Bắc mỗi nơi 5 bản án. Các bản án còn lại thuộc 8 tỉnh khác.

16 học viên bị toà án phạt tổng cộng 190.000 nhân dân tệ và bị công an tống tiền 36.000 nhân dân tệ.

Cô Lý Hồng Lôi và mẹ chồng, bà Khâu Thanh Hoa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị toà án phạt mỗi người 40.000 nhân dân tệ. Cô Lý và bà Khâu bị kết án lần lượt 4 năm và 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Các luật sư: Cuộc bức hại không có cơ sở pháp lý

Hầu hết các học viên bị kết án đã thuê luật sư biện hộ cho họ tại toà. Các luật sư đều lập luận chống lại sự phi pháp của cuộc bức hại, bởi không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công. Họ cũng biện hộ cho quyền thực hành tự do tín ngưỡng đối với Pháp Luân Công của các thân chủ.

Hệ thống toà án Trung Quốc kết án các học viên dựa trên Điều luật 300 của Luật Hình sự với tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Vì Hội Đồng Nhân dân (cơ quan lập pháp của Trung Quốc) chưa từng ban hành đạo luật nào nói rằng Pháp Luân Công là một “tà giáo”, nên tháng 11 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Cộng sản đã chỉ đạo Toà án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đưa ra một bản giải thích pháp luật về Điều luật 300, quy định rằng bất kỳ ai tu luyện hay quảng bá Pháp Luân Công đều bị truy tố đến mức độ đầy đủ nhất có thể.

Tuy nhiên, một diễn giải mới theo luật định thay thế phiên bản năm 1999 đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2017. Bản giải thích mới không đề cập đến Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng một cáo trạng về việc tham gia vào một tà giáo phải được dựa trên một cơ sở pháp lý vững chắc. Vì thế, cáo trạng chống lại các học viên Pháp Luân Công là thiếu cơ sở pháp lý.

Giáo viên bị kết án 3 năm tù với bằng chứng giả

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2017, bà Tôn Diễm Hoàn, một giáo viên 58 tuổi ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án ba năm tù.

Bà Tôn bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 12 năm 2015, nhưng sau đó đã được bảo lãnh ra. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2016, công an đã lừa bà đến đồn công an để nói chuyện và bắt và giam giữ bà tại Trại tạm giam Giai Mộc Tư.

2017-10-13-sunhuanyan_01--ss.jpg

Bà Tôn Diễm Hoàn

Trong hai phiên xử tại Toà án khu Đông Phong vào ngày 27 tháng 9 và 16 tháng 10 năm 2017, các luật sư của bà Tôn đã lập luận chống lại sự thiếu cơ sở pháp lý của các bản án.

Bà Tôn cũng làm chứng chống lại các bằng chứng giả do công an cung cấp, gồm “500 tờ rơi về Pháp Luân Công” mà bà chưa bao giờ sở hữu, cũng như lời buộc tội giả mạo mà bà từ chối ký tên nhưng sau đã bị đưa vào hồ sơ của bà. (xem tại: https://vn.minghui.org/news/83803-mot-giao-vien-bi-xet-xu-truoc-cao-buoc-va-bang-chung-nguy-tao.html)

Một bằng chứng khác dùng để kết tội bà Tôn trong bản cáo trạng là bà đã tham gia vào một buổi kháng án lên toà án cấp cao của tỉnh vào tháng 10 năm 2015. Bà Tôn lập luận rằng bà đã đến toà án cấp cao ở Cáp Nhĩ Tân để báo cáo việc cầm tù phi pháp các học viên Pháp Luân Công trong trung tâm tẩy não địa phương và việc toà án địa phương đã vi phạm các thủ tục pháp lý khi xét xử các học viên. Bà nhấn mạnh rằng phản đối việc vi phạm pháp luật là quyền hiến pháp của bà.

Ba ngày sau phiên xử, chánh án đã tuyên án bà 3 năm tù.

Một giáo viên Bắc Kinh bị kết án 3 năm tù vì kiện Giang Trạch Dân

2016-5-27-minghui-beijing-lilanqiang--ss.jpg

Ông Lý Lan Cường

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, ông Lý Lan Cường, 53 tuổi, một cựu giáo viên dạy toán trung học đã bị Toà án khu Phòng Sơn kết án 3 năm tù vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Trước lần kết án này, ông Lý đã từng bị kết án lao động cưỡng bức hai lần, mỗi lần 4 năm. Vợ ông bị ép phải ly dị ông và cha ông đã qua đời vì những áp lực căng thẳng từ cuộc bức hại.

Ngày 2 tháng 8 năm 2015, ông Lý đã đệ đơn kiện Giang lên Toà án Nhân dân Tối cao, và hy vọng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Để trả đũa, công an đã lục soát nhà ông và bắt giữ vào ngày 26 tháng 4 năm 2016. Sau đó ông bị truy tố và phải đối mặt với bản án (xem thêm tại: https://vn.minghui.org/news/78193-sau-ba-phien-xu-nguoi-dan-ong-o-bac-kinh-van-bi-giam-giu-boi-tin-nguong-cua-minh.html)

Phiên xử đầu tiên vào ngày 13 tháng 10 năm 2016 đã phải ngưng 10 phút khi ông yêu cầu bác bỏ chánh án và các nhân viên chính quyền khác. Ông đã bị sốc điện sau phiên xử thứ hai vào ngày 9 tháng 2 năm 2017.

Trong phiên xử thứ ba vào tháng 3, các luật sư của ông lập luận về sự phi pháp của cuộc bức hại và các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ nhà ông không thể dùng là bằng chứng chống lại ông, vì chúng là tài sản hợp pháp của ông và không gây hại cho bất kỳ ai, chứ đừng nói đến là vi phạm việc thực thi pháp luật.

Chánh án đã ngừng phiên xử mà không đưa ra bản án. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2017, luật sư của ông Lý đã được toà thông báo rằng ông bị kết án ba năm tù.

Bác sỹ Trùng Khánh bị kết án hai năm tù vì đưa tài liệu thông tin

Ông Cang Hoành, 49 tuổi, ở Trùng Khánh, đã bị Toà án khu Cửu Long Ba kết án hai năm tù vào tháng 10 vì đưa tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Ông Cang bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 10 năm 2016 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị giam giữ tại trại tạm giam Hoa Nham.

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông Cang đã liên tục bị bắt giữ và kết án lao động cưỡng bức và tù tội bởi đức tin của mình. Trong 4 năm tù, ông phải lao động nặng, bị đánh đập, bị sốc điện và các hình thức tra tấn khác. Ông cũng bị ép dùng thuốc phá huỷ thần kinh.

Người phụ nữ Liêu Ninh bị kết án tù vì viết thư cho công an

Tháng 10 năm 2017, bà Hàn Thanh, một giáo viên 46 tuổi ở thành phố Thẩm Dương đã bị kết án 3.5 năm tù vì viết một lá thư cho công an và khuyên họ ngừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà Hàn bị bắt giữ lần đầu vào ngày 3 tháng 11 năm 2016 vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã được bảo lãnh vào ngày 9 tháng 12.

Đầu tháng 4 năm 2017, bà Hàn viết một lá thư gửi cho công an địa phương, chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc cải thiện sức khoẻ của bà thông qua tu luyện Pháp Luân Công. Lá thư cũng thuyết phục công an không tham gia vào cuộc bức hại.

Tiếp đó bà gọi cho Triệu Duy, phó Đội An ninh Nội địa và khuyên họ trả lại tài sản cá nhân của bà mà họ đã tịch thu từ nhà bà trong lần bắt giữ vào tháng 11, gồm có máy tính, sách và các giáo án bài giảng.

Triệu bảo bà đến gặp ông ta tại sở công an địa phương. Vào ngày 5 tháng 4, ngay khi bà Hàn đến đó thì bị lôi vào phòng thẩm vấn.

Triệu nói rằng họ phải giam bà lại vì bà đã viết thư gửi cho họ theo lệnh Lý Vĩ, Đội trưởng Đội an ninh Nội địa và là cấp trên của họ.

Được biết vào đầu tháng 11, bà Hàn đã bị Toà án khu Liêu Trung kết án 3.5 năm tù. Hiện bà đang kháng án.

Những bài viết trước đây:

60 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của mình trong tháng 9 năm 2017

36 học viên Pháp Luân Công bị kết án trong tháng 8 năm 2017

61 học viên bị kết án vào tháng 7 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công

575 học viên Pháp Luân Công bị kết án bởi đức tin của họ vào nửa đầu năm 2017

Báo cáo tháng 5 năm 2017: 78 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của mình

Tháng 4 năm 2017: 117 học viên Pháp Luân Công bị kết án bởi đức tin của mình

Báo cáo tháng 3 năm 2017: 110 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ

72 học viên bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công trong tháng 2 năm 2017

137 trường hợp các học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của mình được báo cáo trong tháng 1 năm 2017


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/13/356615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/29/166575.html

Đăng ngày 23-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share