Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 19-02-2018] Trong những năm qua, Sở Cảnh sát thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm và Trạm Cảnh sát nhà ga xe lửa địa phương đã tích cực tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Hành động bất hợp pháp này của họ đã vi phạm nhân quyền và cấu thành tội ác hình sự nghiêm trọng. Sau đây là một vài thí dụ điển hình.

Tình cảnh khốn đốn của một cặp vợ chồng học viên cao tuổi

Vào sáng ngày 13 tháng 2 năm 2018, học viên Vu Ba và vợ của mình, học viên Vương Diễm Mai, đều đã cao tuổi, đang trên đường đi chúc Tết họ hàng ở ngoại ô thành phố. Khi kiểm tra thẻ căn cước của các học viên này tại Nhà ga xe lửa Đức Huệ, cảnh sát phát hiện ra họ là học viên Pháp Luân Công nên đã bắt giữ họ.

Họ đưa hai vợ chồng đến văn phòng làm việc của nhà ga xe lửa và lục soát họ, chụp ảnh thẻ căn cước và vé tàu, đồng thời tịch thu một số vật dụng cá nhân của họ.

Trưởng đồn cảnh sát nhà ga xe lửa cùng 5 nhân viên khác đã thẩm vấn hai vợ chồng ông Vu. Cuối cùng, họ đã để vợ ông Vu rời đi, rồi đưa ông đến đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, một cảnh sát mặc thường phục tiếp tục thẩm tra học viên Vu và viết sẵn một biên bản “nhận tội”. Học viên Vu đã từ chối ký vào biên bản này, vì vậy, cảnh sát quyết định giam ông tại Trại tạm giam Đức Huệ khoảng mười ngày.

Với tuổi tác và thể trạng không mấy khỏe mạnh của ông Vu, vì không muốn chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với ông, nên lãnh đạo trại giam đã nhiều lần gọi điện cho bác sỹ yêu cầu kiểm tra sức khỏe của ông. Cuối cùng, họ đã thả ông ra sau khi lấy dấu vấn tay của ông.

Thẻ căn cước của các học viên Pháp Luân Công bị làm giả mạo

Để theo dõi các học viên Pháp Luân Công, cảnh sát tỉnh Cát Lâm đã làm giả mạo thẻ căn cước của họ.

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2017, khi học viên Vương Hiểu Mẫn ở thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm đang trên đường về thăm gia đình, ngay sau khi đến Ga đường sắt Đức Huệ phía Tây, cô đã bị bắt giữ tại đó. Tại sao cô bị bắt giữ? Khi cô mua vé tàu tại Ga đường sắt cao tốc thành phố Duyên Cát, thông tin thẻ căn cước của cô đã bị đăng tải trên toàn bộ hệ thống nhà ga thuộc tuyến đường sắt này, đồng thời cảnh báo cho cảnh sát biết mỗi khi cô xuất hiện.

Vào tháng 5 năm 2017, trên chuyến đi tới Trường Xuân bằng xe lửa, học viên Pháp Luân Công Lý Quý đã bị bắt và bị tống vào trại giam ngay sau khi tới Nhà ga xe lửa Đức Huệ.

Cô Vương Bình, một học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Đức Huệ, đã bị chặn lại và bị lục soát tại nhà ga này khi cô quay trở về từ Trường Xuân. Cô đã bị bắt giữ khi cảnh sát phát hiện ra cô mang theo đồ lưu niệm của Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng bắt giữ chồng cô và tống họ vào một trại giam.

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2017, khi học viên Pháp Luân Công Thường Á Hoa trên đường đến Trường Xuân, đã bị cảnh sát tại Nhà ga xe lửa Đức Huệ sách nhiễu và lục soát khi họ kiểm tra thẻ căn cước của ông. Khi cảnh sát phát hiện ông đã tải một số bài hát Pháp Luân Công về điện thoại di động của mình, họ đã bắt giữ ông và đưa ông đến trạm cảnh sát của nhà ga này. Học viên Thường đã cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho những nhân viên tại đó, nhưng họ từ chối lắng nghe và chuyển ông tới Đồn Cảnh sát Đạt Gia Câu và lục soát nhà ông mà không hề có lệnh khám xét.

Hiến pháp Trung Quốc đã quy định rõ quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân. Nhưng khi cảnh sát thực thi chính sách đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, điều đó có nghĩa họ đang bác bỏ quyền cơ bản này của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/19/361975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/2/168924.html

Đăng ngày 9-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share