Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2018] Khi Tết Nguyên đán đến gần, nhiều học viên Pháp Luân Công lại không được đoàn tụ với người thân để đón lễ hội truyền thống này, kể cả những học viên cao tuổi cũng không ngoại lệ.

Những học viên này trở thành mục tiêu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Các học viên bị giam cầm trái phép, vô vàn học viên bị suy sụp do bị ngược đãi và bị lạm dụng trong các trại giam và nhà tù.

Ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, nhiều học viên đã ngoài 70 tuổi, gồm: bà Lưu Ngọc Phân, bà Vương Tú Hương, ông Mã Thụy Điền, và bà Trương Thành Quân, vẫn bị giam hoặc phải rời nhà để tránh bị bức hại.

Bà Lưu, 79 tuổi, đã bị cảnh sát của Sở Cảnh sát Đặc khu Phát triển Kinh tế và Kỹ thuật của Đại Liên bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2017.

Bà Vương Tú Hương, 76 tuổi, sắp bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thi hành án tù ba năm. Mặc dù bà bị cao huyết áp và một số chứng bệnh khác khi bà bị bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 16 tháng 1 năm 2018, nhưng hiện bà vẫn đang bị giữ tại một trại giam.

Bà Trương Thành Quân, 78 tuổi, đã được thả vào ngày 17 tháng 2 năm 2017 sau khi thi hành án tù ba năm. Bà không thể trở về nhà được vì cuộc bức hại.

Ông Mã Thụy Điền, 76 tuổi, đã thi hành án tám năm rưỡi tù giam tại Nhà tù Số 1 Thẩm Dương. Ông gần như bị mù do tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/13/361070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/15/168214.html

Đăng ngày 22-2-2018; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share