Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-2-2018] Ngày 2 tháng 2 năm 2018, một cựu kỹ sư ở Nhà máy Hoá dầu thành phố Lan Châu đã bị kết án 4 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ.

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, ông Chu Nguy, 54 tuổi bị bắt giữ khi ông và vợ vừa bước ra khỏi căn hộ của họ. Công an đã theo dõi ông nhiều ngày sau khi biết rằng ông đã treo các biểu ngữ phơi bày cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Hai vợ chồng đã bị đưa đến đồn công an địa phương. Vài giờ sau đó vợ ông Chu bị đưa về nhà để họ lục soát nhà. Công an đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của chồng bà trước khi đưa bà trở lại đồn công an.

Dù vợ ông Chu được thả vào đêm hôm đó, bà vẫn bị sách nhiễu nhiều lần trong vài tuần tiếp theo.

Bà đã bị triệu hồi đến đồn công an vài ngày sau khi chồng bị bắt giữ. Công an đã đưa ra một xấp giấy tờ cùng với vài tấm ảnh để bà ký. Bà đã từ chối làm theo yêu cầu sau khi nhận ra rằng nó là bằng chứng giả mạo chống lại chồng bà. Công an đã hăm doạ sẽ kết án nặng đối với chồng bà.

Vài ngày sau, công an yêu cầu bà giao nộp máy tính xách tay của bà và hăm doạ họ sẽ tự tìm kiếm nó nếu bà từ chối. Ngay lúc đó, một học viên Pháp Luân Công địa phương tình cờ đến thăm bà. Một công an đã tra hỏi vị khách này trong vài phút, lật qua một xấp hồ sơ và chỉ vào người này nói: “Bà cũng là một học viên Pháp Luân Công!”

Vợ ông Chu hiểu ra rằng công an đã có một danh sách các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Bà đã từ chối đến đồn công an khi công an gọi bà vài ngày sau đó. Bà nói với họ rằng bà sẽ không bao giờ ký vào bất kỳ giấy tờ nào để buộc tội chồng mình vì ông ấy không hề vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Nhân viên Triệu đã làm ngơ vợ ông Chu khi bà đến để hỏi về trường hợp của chồng bà vào ngày 10 tháng 10. Bà nói bà không tìm thấy luật nào trong Luật Hình sự kết tội Pháp Luân Công. Triệu chế nhạo bà: “Bà không biết Pháp Luân Công là gì sao.”

Ông Chu đã bị cao huyết áp khi bị giam tại Trại tạm giam Tây Quả Viên. Vợ ông đã đệ đơn yêu cầu thả ông để chữa trị, nhưng Viện kiểm sát thành phố Lan Châu chưa bao giờ xem xét yêu cầu của bà.

Hồ sơ của ông Chu đã được chuyển đến Viện kiểm sát khu Thành Quan vào ngày 15 tháng 11, nhưng vợ ông vẫn không biết đến tận ngày 8 tháng 11. Bà đã đến đồn công an để đón chồng vào ngày 19 tháng 12 khi biết hồ sơ của ông đã được trả về cho công an. Bộ phận tiếp dân nói rằng cô ấy không biết rằng hồ sơ đã bị trả lại.

Bà đã đến Viện kiểm sát ngay sau đó và được bảo rằng hồ sơ đã trả về cho công an. Bà đã quay lại đồn công an nhưng vẫn nhận được phản hồi tương tự.

Bà đã đến đồn công an lần thứ ba vào buổi chiều nhưng không tìm thấy nhân viên tiếp dân mà đã gặp khi sáng. Sau đó bà đến Viện kiểm sát và cuối cùng phát hiện rằng hồ sơ của chồng bà đã được trả về cho công an vào ngày 14 tháng 12, chỉ vài ngày sau khi nó được nộp lại cho Viện kiểm sát.

Ông Chu đã ra toà vào ngày 24 tháng 8 năm 2017, và bị kết tội ngay sau ngày đầu năm mới

Bài viết liên quan:

Thẩm phán xét xử sáu học viên trong cùng một ngày vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/7/360540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/10/167879.html

Đăng ngày 22-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share