Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-2-2018] Ngày 9 tháng 12 năm 2017, bà Lôi Diễm Hà ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị các nhân viên cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Sau năm ngày bị giam giữ trong trại tạm giam, bà Lôi bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan ở khu Kiều Khẩu

Bà Lôi bị giam giữ trong trung tẩm tẩy não gần hai tháng, gia đình của bà Lôi nhiều lần yêu cầu trả tự do cho bà nhưng không thành công. Họ đã đệ đơn kiện những người có liên quan lên các cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu trả tự do cho bà Lôi ngay lập tức.

Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2017, bà Lôi đã nhận một đĩa DVD từ một người nào đó ở Công viên Trung Sơn, thành phố Vũ Hán. Bà đã bị các nhân viên mặc thường phục bắt giữ và tạm giam năm ngày. Ngày 15 tháng 12, cảnh sát đã thông báo cho gia đình bà Lôi tới đón bà tại Trại giam số 1 Vũ Hán.

Chồng của bà Lôi – ông Tiếu và một số người bạn đã tới trại giam vào sáng hôm đó. Linh canh nói rằng họ phải đợi. Trong khi họ đợi thì có một xe cảnh sát màu đen đi tới. Các nhân viên cảnh sát ra khỏi xe, chụp hình và quay video ông Tiếu và những người khác đi cùng ông. Sau 9 giờ sáng, lính canh đến và nói với họ rằng bà Lôi đã bị cơ quan chức năng của Đội An ninh Nội địa Kiều Khẩu đưa đi nơi khác.

Sau đó ông Tiếu đến Phòng 610 khu Kiều Khẩu và cố gắng nói chuyện với các nhân viên. Lính canh đưa cho ông một số điện thoại để ông gọi điện. Ông Tiếu không thể liên lạc được sau nhiều lần thử gọi, nên ông đã đi tới Đội An ninh Nội địa. Lính canh ở đó ngăn cản ông tại cửa và nói với ông hãy tới Văn phòng Tư vấn Kháng cáo, nơi đó ông đã được một nữ nhân viên tiếp. Cô ấy đã lắng nghe ông Tiếu nhưng không làm bất cứ điều gì để giúp ông.

Sau đó, ông Tiếu được tổ khu phố thông báo rằng bà Lỗi đã được đưa tới Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan.

Trong suốt 50 ngày cuối bà Lôi bị giam giữ, chồng của bà đã liên lạc với Giám đốc An ninh khu Kiều Khẩu, Giám đốc Văn phòng Hành Chính Hán Thủy Kiều Nhai và Giám đốc Hiệp hội Cộng đồng Khu phố Nguyễn Gia Thai để hỏi thông tin về vợ mình. Nhưng tất cả đều từ chối gặp ông hoặc chỉ nói chuyện với ông qua điện thoại mà không đưa ra bất kỳ sự trợ giúp nào.

Ngày 31 tháng 1 năm 2018, ông Tiếu cũng gọi tới đường dây nóng để xin trợ giúp. Đường dây nóng hứa sẽ giải quyết vấn đề. Sau đó, ông Tiếu nhận được cuộc gọi từ giám đốc Văn phòng Hành chính Hàn Thủy Kiều nói với ông rằng họ sẽ thả bà Lôi vào ngày 6 tháng 2.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/4/360425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/10/167877.html

Đăng ngày 22-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share