Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2018] Ngày 26 tháng 5 năm 2017, học viên Quách Ngọc Đường, 70 tuổi, ở thị trấn Bạch Tự, huyện Thương Thủy, bị cảnh sát bắt giữ vì tin vào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, ông đã bị Tòa án huyện Thương Thủy kết án một năm rưỡi tù giam và đã bị chuyển đến Nhà tù Tân Mật.

Bị kết án vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc đàn áp trên toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công. Sau đó, các phương tiện truyền thông nhà nước được chỉ thị dựng lên những câu chuyện nhằm vu khống các học viên Pháp Luân Công.

Học viên Quách lo lắng rằng, những tuyên truyền dối trá này của ĐCSTQ sẽ kích động người dân trong khu vực mình sinh sống chống lại Pháp Luân Công. Để giúp họ hiểu rõ chân tướng, ông đã không quản những nguy hiểm bị bức hại để giảng chân tướng cho mọi người về đức tin của mình.

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, hai cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Bạch Tự đã đột nhập vào nhà ông. Học viên Quách đã giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ, nhưng những cảnh sát này không chịu nghe và đã tịch thu ba cuốn sách Pháp Luân Công.

Tối cùng ngày, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Chu Khẩu, Thương Thủy và Bạch Tự đã đột nhập và lục soát nhà của học viên Quách. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và nhiều tài liệu khác. Học viên Quách đã bị bắt giữ và đưa đến Trại giam quận Thương Thủy.

Cảnh sát yêu cầu Viện Kiểm sát địa phương ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với học viên Quách. Viện Kiểm sát này đã đồng ý và đưa ra những cáo buộc chống lại ông. Học viên Quách đã bị Tòa án Thương Thủy xét xử và kết án một năm sáu tháng tù giam. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, ông đã bị chuyển đến Nhà tù Tân Mật.

Khởi đầu một cuộc sống mới

Học viên Quách đã sống trong khổ sở quá nửa đời người. Cha ông qua đời khi ông mới 11 tuổi. Năm ông 42 tuổi, vợ ông mất, khiến ông hoàn toàn suy sụp về tinh thần. Ông thấy tuyệt vọng và lo không thể gà trống nuôi con.

Con cái và họ hàng đã cố gắng động viên ông vượt qua tâm trạng trầm uất ấy, nhưng ông vẫn lặng lẽ. Khi không có ai ở quanh, ông lại ngồi trong phòng, rồi không cầm lòng được mà thổn thức tới mấy giờ đồng hồ.

Cuối cùng, mắt ông bị lòa, còn phát bệnh hen suyễn. Sau khi đi khám nhiều bác sỹ, ông đã bỏ cuộc. Tóc ông bạc trắng, sức khỏe suy sụp, và ông không thể tự mình kiếm sống nữa.

Năm 1997, có người đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của ông đã hoàn toàn hồi phục. Căn bệnh hen suyễn của ông đã biến mất, triệu chứng thị lực suy giảm cũng không còn nữa, ông bắt đầu tăng cân trở lại.

Ông luôn sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông không còn ốm yếu nữa và luôn coi nhẹ danh lợi và vật chất. Giờ đây, ông còn quan tâm hơn đến người khác và được dân làng tôn trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/23/359954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/12/167896.html

Đăng ngày 19-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share