Viết bởi Hua Yun

[Minh Huệ] Tất cả đệ tử Pháp Luân Công bên trong và bên ngoài Trung quốc đang cực lực phản đối chính sách khủng bố bạo động bằng bất bạo động, thỉnh nguyện ôn hoà kể từ khi chính sách khủng bố bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Rất nhiều đệ tử ở nứơc ngoài hằng ngày phân phát tài liệu và thỉnh nguyện trước các toà đại sứ, lãnh sự quán Trung quốc. Nhiều người thường hỏi “Có phải các đệ tử nhận tiền để làm như thế không?”

Khi các bạn, anh chị em chúng ta đang gánh nhiều thống khổ tại Trung quốc, và chúng ta lên tiếng kêu gọi lương tâm nhân loại để cứu giúp, thì lý do gì mà chúng ta yêu cầu được đền đáp? Các đệ tử Pháp Luân Công bên ngoài Trung quốc cũng bị khổ nạn cùng với các đệ tử bên trong Trung quốc, và thỉnh nguyện trước toà đại sứ, lãnh sự Trung quốc để cực lực lên án chính sách vô nhân đạo của chế độ Giang; thì tại sao chúng ta cần phải được đền đáp?

Những người theo Jesus vào thời đó không bao giờ ly khai với niềm tin của họ, khi họ bị bức hại, thậm chí khi họ bị ném vào đấu trường và bị sư tử xé phanh thây. Có phải là họ làm vì cần sự đền đáp không? Tương tự như thế, các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc lên Bắc kinh để thỉnh nguyện, hay đi phân phát tài liệu cũng có thể gặp nhiều hiểm nguy như bị bắt, tra tấn, đánh đập, tù đày và thậm chí bị giết hại. Làm thế nào tiền bạc, hay tưởng thưởng nào xứng đáng với những hiểm nguy này? Giá phải trả là bao nhiêu tiền cho một người bị bắt giam, đánh đập, tra tấn và ngay cả bị giết hại?

Thật ra, rất nhiều vấn đề không thể dùng tiền mà đánh đổi được. Ví dụ như, tình thương của cha mẹ đối với con cái, lòng chung thủy giữa vợ và chồng — những điều như thế không thể dùng tiền mà đánh giá được. Mencius có nói rằng “Một người trung nghĩa xem trách nhiệm là việc trọng đại, trong khi đó một người bất trung xem quyền lợi cá nhân là trên hết”. “Nghĩa” (trách nhiệm, trung tín với người khác) hay lòng tốt tồn tại trong mỗi một chúng ta ở mỗi mức độ khác nhau.

Khi chúng ta biết rằng các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc đang bị bức hại và hầu như mỗi ngày chúng ta đều nhận được tin là có người bị tra tấn đến chết vì chính sách khủng bố ấy; chúng ta thật không có lương tâm nếu chúng ta hoàn toàn làm ngơ trước sự bạo tàn của chế độ. Bằng cách kêu gọi lương tri nhân loại giúp để chấm dứt chính sách đó và vì thế tiếng kêu gào cho công lý của chúng ta thật sự không phải là vì tưởng thưởng hay tiền bạc!

Nếu con người đòi hỏi tưởng thưởng cho mỗi một việc làm tốt, thì niềm tin của họ chỉ là trống trơn và mọi việc làm của họ chỉ vì mục đích lợi ích hay danh tiếng. Sự thật là, chúng ta hoàn toàn không có một phần thưởng nào cả. Tất cả các chi tiêu cho các hoạt động đều do chúng ta đưa ra. Dư luận tại Trung quốc là của chế độ, dùng để tuyên truyền, mạ lỵ người khác, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho đám cầm quyền: Giang Trạch Dân. Bộ máy tuyên truyền đó lải nhải vào tai người dân Trung quốc những câu chuyện như chính phủ Hoa kỳ viện trợ cho Pháp Luân Công như là một phần trong chính sách bí mật để chọc thủng Trung quốc và cuối cùng tấn công Trung quốc. Nhưng đó không phải là sự thật. Đây là một trong những trường hợp mà Giang dùng để lừa dối nhân dân Trung quốc, mạ lỵ Pháp Luân Công và đổ thừa tất cả những gì không đúng lên đầu Pháp Luân Công để che giấu những tồi tệ, bẩn thỉu của chế độ. Y lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người về Tây phương, và Pháp Luân Công, sau đó khích động lòng thù ghét với họ, để y dễ bề thao túng quyền hành trên toàn Trung quốc và ngay cả trong chính quyền. Nếu một người muốn phá hại Trung quốc hay bất kỳ một xã hội nào, họ nên phát huy hay đàn áp “Chân Thiện Nhẫn”? Điều mà Giang và đám hầu đoàn sợ hãi nhất là nhân dân Trung quốc biết được sự thật là Pháp Luân Công rất có lợi cho xã hội và đúng là chính sách của y đã thật sự phá hoại Trung quốc, vì y đã kết bè phái để giết hại hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công vô tội ngay trước mắt mọi người. Nếu mọi người dân Trung quốc biết rõ sự thật như thế và được phép xét xử với đầy đủ thực tế, thì Giang có dám tiếp tục không?

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/23/79694.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/3/50971.html.

Dịch ngày 7-8-2004, đăng ngày 8-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share