Bài của một đệ tử từ tỉnh Hunan

[MINH HUỆ 1-6-2008] Động đất ở tỉnh Tứ Xuyên là một cảnh báo rằng cựu thế lực đang chuẩn bị đào thải chúng sinh trên diện rộng. Thời gian gần như đã đến, và cựu thế lực đang tranh đua với chúng ta vì cuộc sống của chúng sinh. Đối với đệ tử Đại Pháp, việc làm sáng tỏ sự thật, giúp người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ của nó, và cứu độ chúng sinh là rất khẩn cấp.

Bất cứ khi nào tôi gặp ai đó, tôi đều hỏi: “Bạn có sợ động đất không?”. Mọi người thường trả lời: “Có, tôi sợ”. Sau đó, tôi chân thành nói với họ: ” Hãy thực lòng ghi nhớ ‘Pháp Luấn Đại Pháp tốt’, ‘Chân Thiện Nhẫn tốt’. Nếu bạn làm như vậy, các vị thần sẽ bảo vệ bạn và gia đình bạn”. Nếu một người không tin tôi và nói :”Sợ hãi cũng vô dụng. Tôi sẽ để số phận của tôi dẫn dắt tôi”, Tôi nói với họ một cách chắc chắn: “Không, bạn không thể làm gì cho số phận của bạn được. Nó phụ thuộc vào việc bạn lựa chọn điều gì. Hơn nữa, có phải là bạn hy vọng rằng bố mẹ của bạn, những đứa con và họ hàng của bạn cũng sẽ được an toàn hay sao? Không nên giữ những từ này chỉ cho riêng mình bạn. Hãy chia sẻ với gia đình và họ hàng của bạn, và yêu cầu họ ghi nhớ nó”. Khi nghe điều tôi nói, phía bên thức tỉnh của họ thường tin tôi.

Hãy cố gắng hơn nữa trong việc làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh

Bài viết của một đệ tử ở Trường Xuân

Gần đây, khi tôi nói với mọi người về thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, tôi đã nhận ra rằng nhiều người đã thoái xuất. Thậm trí với những người mà chưa thoái xuất hay những người không biết sự thật, tôi thấy rất dễ dàng để nói với họ. Họ rất dễ tiếp nhận sự thật và đón nhận Pháp Luân Đại Pháp. Họ thường khen ngợi các học viên Đại Pháp vì có tiêu chuẩn đạo đức cao và khác với người thường.

Những lời dối trá và tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ chống phá Pháp Luân Công dễ dàng bị phơi bày. Khi thấy nhiều người như vậy đã thức tỉnh và đươc cứu, tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt với nếu tất cả học viên chúng ta cùng bước ra giảng chân tượng làm sáng tỏ sự thật để cứu nhiều người hơn nữa.

Cứu người yêu cầu kiên trì nhẫn Nại

Có một bài viết trên trang Minh Huệ (trang tiếng Trung) nói về một học viên mà đã cố gắng khuyên một người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, nhưng bất kể cô ấy nói gì, người đó vẫn từ chối thoát xuất. Người học viên không hề tức giận hay nản trí. Thay vào đó, cô ấy nói với một nụ cười: “Lần sau bạn gặp ai đó nhắc nhở bạn thoái xuất ĐCSTQ, xin hãy vui lòng đón nhận lời khuyên của họ.” Tôi thực sự kính trọng người học viên này.

Hôm qua tôi đã gặp một người bạn cũ và là bạn học cùng. Anh ấy sinh ra trong một gia đình trí thức và đã trải nghiệm qua cuộc bức hại đầu tiên của ĐCSTQ trong thời Đại Cách Mạng Văn Hoá khi anh ấy bị di chuyển về nông thôn để “cải tạo lao động” Hai năm trước khi một trong những người họ hàng của anh (là một học viên) khuyên anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh ấy đã trả lời rằng Pháp Luân Công can thiệp vào chính trị và đã từ chối thoái xuất. Hôm qua anh ấy đã đến thăm tôi, và tôi đã nói với anh về đau khổ mà tôi đã chịu đựng trong trại lao động cưỡng bức. Nước mắt anh ứa ra và anh đã hiểu sự thật. Tôi hỏi anh : “Anh đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa?” Anh trả lời: “Chưa”, Tôi nói: “Vậy thì tôi có thể giúp anh thoái xuất khỏi nó ngay bây giờ” anh ấy nói “Đựơc, tôi đồng ý!”.

Một vài người Trung Quốc ở Trung Quốc đã bị đầu độc rất sâu bởi sự tẩy lão của ĐCSTQ và sợ ĐCSTQ sau nhiều năm bức hại. Nên đôi khi thật khó khăn để thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu người nào đó có duyên phận, Sư Phụ sẽ an bài một cơ hội khác cho họ để nghe sự thật từ chúng ta, và cuối cùng họ sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ngày 23 tháng 5 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/24/179048.html ;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/12/98118.html
Đăng ngày 14-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share