[MINH HUỆ 02-05-2008] Sau tết âm lịch Trung Quốc, tôi tham gia một chuyến du lịch 1 tuần đến Thái Lan được tổ chức bởi sở làm của tôi. Phong cảnh nước ngoài không để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Nhưng thay vào đó, các bạn đồng tu mà tôi gặp ở Thái Lan là điều làm cho chuyến đi của tôi có ý nghĩa và đáng nhớ. Tâm tôi xúc động và ấm áp.

Khi tôi quyết định tham gia chuyến đi này, điều làm tôi lo lắng nhất là có thể gặp các bạn đồng tu ở những địa điểm du lịch không. Khi tôi đang đi lang thang ngắm cảnh trên cầu cảng gần Quảng Trường lớn ở Băngkốc, tôi hy vọng nhìn thấy các bạn đồng tu. Sau đó, tôi thực sự đã nhìn thấy một bạn đồng tu khoảng 30 tuổi. Cô ấy chạy đi chạy lại để phát tờ bướm cho người qua đường. Cô ấy cũng nói gắn gọn với giọng nói to : “ xin vui lòng nhìn vào sự thật của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”. Tôi xúc động sâu sắc bởi những điều mà tôi đã nhìn thấy – trong dòng người, cô ấy một mình làm việc vất vả để cứu độ chúng sinh. Tôi thực sự cảm thấy sự vĩ đại của Đại Pháp. Thật là nhiều sinh mệnh đã được thức tỉnh bởi Đại Pháp, và ngược lại, những sinh mệnh đã thức tỉnh này đã làm những gì tốt nhất có thể để thức tỉnh những người khác.

Tôi đã gặp các bạn đồng tu lần thứ hai trên phố Đi Bộ, cạnh cầu cảng ở Pattaya. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang cầm một bích chương Pháp Luân Công. Hai người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang phát tài liệu báo về cuộc bức hại Đại Pháp. Một trong số họ có giọng nói từ đông bắc Trung Quốc, và là người thuyết nói chính để làm sáng tỏ sự thật. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi tối, trong một nước ngoại quốc, tôi lại bị xúc động bởi cảnh tượng các bạn đồng tu đang cứu người.

Tôi ở trong nhóm du lịch, tôi chỉ có thể hỗ trợ các bạn đồng tu ở Thái Lan bằng việc phát chính niệm. Sau khi nhóm chúng tôi đi thăm hết cầu cảng, lúc đó khoảng 10 giờ tối. Chúng tôi đã quay lại và chuẩn bị rời đi. Thời tiết rất nóng và ẩm. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng các bạn đồng tu vẫn còn đứng ở đó! Quần áo của họ ướt đẫm mồ hôi, nhưng họ di chuyển rất nhanh đến vị trí của họ để phát tài liệu và làm sáng tỏ sự thật cho những hành khách du lịch còn lại. Sau đó, rất thú vị, một người khách du lịch đi đôi dép lê đã lấy một tờ tạp chí từ họ và nói to rằng : “Trời đang loại trừ ĐCSTQ”. Sau đó, hơn mười mấy người đã đi đến phía bạn đồng tu đang cầm tấm bích chương và bắt đầu đọc và rất chăm chú nghe các bạn đồng tu nói. Một vài người dũng cảm đã lấy những tài liệu và đọc chúng khi họ đi bộ trở lại. Một vài người thậm trí mang tài liệu theo họ lên xe buýt du lịch.

Tôi thật muốn đứng cạnh các bạn đồng tu này biết bao! Trước khi tôi rời đi, tôi liên tục phát chính niệm giữa đám đông. Khi tôi đi ngang qua một bạn đồng tu, tôi nói với cô ấy: “Cám ơn, bạn làm việc thật vất vả”, cô ấy trả lời: “Cám ơn.” Tôi thật sự xúc động vào lúc đó. Tôi lặng lẽ thầm nghĩ không biết cô ấy có biết đó là lời thăm hỏi của một đồng tu từ Trung Quốc đại lục. Chính là nhờ những việc mà các bạn đồng tu ngoài Trung Quốc đã làm, mà cuộc bức mà các đệ tử ở Trung Quốc lục địa chịu đựng đã được giảm bớt, và nhiều người hơn nữa có thể được cứu.

Sau khi tôi quay trở lại mội trường khắc nghiệt ở Trung Quốc, tôi không chỉ cảm thấy xúc động bởi những việc làm của các bạn đồng tu ở Thái Lan mà cũng cảm thấy thật hối hận. Các bạn đồng tu ở Thái Lan đang cố gắng cứu độ chúng sinh ngay cả khi họ rất hạn chế về nhân lực. Các đồng tu tại Trung Quốc đại lục là cơ thể chính của Chính Pháp. Tuy nhiên, tôi đã không nghiêm khắc với mình. Trong môi trường bị bức hại, tôi thường buông lơi và trở nên lãnh đạm thờ ơ, và đã không thể luôn luôn giữ chính niệm. Là một đồng tu tại Trung Quốc, tôi nhận ra những trách nhiệm thật to lớn vĩ đại, nhưng tôi đã buông lơi bản thân không kiên định để tu luyện tinh tấn trong những thời kỳ và những hoàn cảnh tình huống khác nhau.

Về những hoạt động làm sáng tỏ sự thật tại những địa điểm du lịch ở Thái Lan, tôi cũng muốn chia sẻ một vài suy nghĩ của tôi. Khi người Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài, họ thường chọn Thái lan. Trong mỗi điểm du lịch, mười nghìn hay thậm trí vài chục nghìn khách du lịch từ Trung Quốc đến thăm hàng ngày. Trong chuyến du lịch một tuần của tôi, tôi đã nhìn thấy bốn học viên trong những địa điểm du lịch chính, như tôi nói ở trên. Trong một địa điểm, chỉ có duy nhất một học viên ở đó. Cô ấy thật sự rất bận bịu phát tài liệu và nói với mọi người. Nếu không có bạn đồng tu nào hỗ trợ cô ấy, đôi khi rất khó để có làm sáng tỏ sự thật hoàn toàn. ở nhiều điểm du lịch lớn, tôi không nhìn thấy một đồng tu nào cả.

Cảm giác tổng quan của tôi là có một vài học viên ở những điểm du lịch chính ở Thái Lan làm sáng tỏ sự thật cho khách du lịch Trung Quốc. Có thể có nhiều đồng tu hơn nữa ở Thái Lan phối hợp hoạt động làm sáng tỏ sự thật ở những điểm du lịch lớn mà người khách du lịch Trung Quốc thường đến thăm nhất không? Như vậy cũng có thể nó sẽ có ích hơn và linh hoạt hơn trong việc phối hợp giảng rõ sự thật. Ví dụ như là có người chuyên phát tài liệu, có người phát chính niệm, người khác giải thích bích chương và tờ bướm và người khác thì nói chuyện và làm sáng tỏ sự thật với khách du lịch. Hơn nữa, tôi cũng xin gợi ý là nên nói cụ thể và trực tiếp hơn, dễ nhớ hơn, như vậy khách du lịch sẽ chú ý nhiều hơn.

Tôi cũng cảm thấy rằng người dân địa phương chưa hiểu biết nhiều về cuộc bức hại xấu xa ma quỷ ở Trung Quốc đối với Đại Pháp. Người hướng dẫn biên du lịch đã từng tấn công Đại Pháp. Tôi đã phát chính niệm, do vậy anh ta đã thay đổi chủ đề. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rõ ràng rằng nhiều người dân địa phương không hiểu sự thật. Nên tôi cũng hy vọng các bạn đồng tu ở Thái Lan làm nhiều hơn nữa để làm sáng tỏ sự thật cho những người hướng dẫn viên du lịch, vì họ ảnh hưởng trực tiếp đến khách du lịch từ Trung Quốc. Trên đây chỉ là nhận thức của cá nhân tôi.

Tôi chân thành cám ơn các bạn đồng tu hải ngoại. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn hơn nữa trên con đường thần thánh của chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/2/177696.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/15/97333.html
Đăng ngày 18-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share