[MINH HUỆ 26-05-2008] Hoa Udumbara được biết là đến từ thiên đường, mang đến phúc lạc, vui vẻ và may mắn. Kinh Phật nói rằng hoa Udumbara chỉ nở hoa một lần mỗi ba ngàn năm và tiên đoán sự giáng sinh của đấng Chuyển Luân Thánh Vương nơi thế giới. Ông sẽ truyền bá Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi mời các bạn tôi đến xem và thưởng thức các hoa Udumbara trên các vòng sắt của chiếc cửa an ninh của nhà tôi vào tháng ba 2008. Một người bạn nói với tôi rằng hoa Udumbara đã được nhìn thấy trên cây trúc đào cạnh hồ ở cửa Đông Vườn Hồ Bắc tại thành phố Trường Xuân của tỉnh Hồ Nam ngày 15 tháng năm 1995. Chúng tôi thấy khoảng 30 hoa Udumbara trắng phất phới dịu dàng trong khu vườn. Chúng tôi thấy những cụm và hàng hoa Udumbara giữa các lá, hoa và nhánh của cây trúc đào. Chúng cũng được nhìn thấy trên thành vịn của chiếc cầu đá. Chúng thật sự tao nhã quá, và xem như có ai đó đã rải mưa xuân nơi đó. Các hoa có hai màu. Các hoa mới chớm nở là màu vàng nhạt xanh; những hoa đã nở rộ màu trắng, trong suốt. Tại sao các hoa tiên lại có nơi đây? Tôi biết rằng chúng biểu hiện sự từ bi của đấng Thánh Vương, những giọt nước mắt Phật. Tôi 25 tuổi và có nhiều chứng bệnh.

Tôi nhìn thấy 8-9 người lớn tuổi đang ngồi yên lặng thiền định trong rừng gần nơi có những cây trúc đào vào tháng năm 1995. Ánh sáng ban mai chiếu vào gương mặt họ. Thật là đẹp! Cả đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ nét mặt của họ, đầy sự bình an và hài hòa. Chị tôi nói, “Các bô lão này nhìn thật khỏe mạnh, trong khi chúng ta chỉ có 20-30 tuổi mà trông thật tàn tạ.” Chúng tôi hỏi, “Chư vị đang tập luyện gì đó?” “Pháp Luân Công.” Một lão bà trả lời mau mắn. “Công này rất tốt! Hãy đến học tập với chúng tôi, miễn phí.” Tôi hỏi, “Chư vị có sách không?” Một bô lão với tóc bạc trắng nói, “Tôi có một bản Chuyển Pháp Luân. Chỉ có hai bản tại Changzhou thôi. Anh thật hữu duyên.” Tôi cầm lấy quyển Chuyển Pháp Luân. Tôi bị chấn động khi tôi đọc ba chữ: “Chân Thiện Nhẫn.” Ngay lúc bấy giờ, nhiều tầng cửa tâm linh được mở ra. Lời nói thật khó mà diễn tả cảm giác của tôi. Tôi tự hỏi, “Đây có phải là đường lối tâm linh cao cấp nhất không?” Từ đó tôi tham gia các buổi tập Công buổi sáng cả khi trời mưa hoặc gió lớn. Càng ngày càng nhiều người đến học và tập cùng chúng tôi. Tôi không còn mơ hồ về mục đích của cuộc đời nữa và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã tìm thấy con đường để trở về chân bản ngã của tôi. Tôi không biết bao giờ nó sẽ xảy ra, nhưng các bệnh trước đây của tôi không bao giờ còn làm phiền tôi nữa. Viêm gan B, đau sống lưng, đau bụng dưới và các triệu chứng thiếu máu đều biến mất. Sức sống đã trở lại với tôi. Tất cả sự bình an và hạnh phúc đều bị tiêu hủy bởi cuộc khủng bố đẫm máu mà ĐCSTQ đã gây ra từ tháng bảy 1999. Pháp Luân Đại Pháp là một Pháp chân chính. Tôi buông bỏ sự ham mê Mạt chược qua nhiều chỉ điểm của Sư phụ. Nếu như Đại Pháp trong sạch không thể duy trì tại thế gian, vậy còn gì khác con người có thể lưu lại về sau? Tôi đi Bắc kinh nhiều lần để nói với chính phủ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và kêu họ ngưng sự khủng bố. Tôi nhiều lần nói với người ta rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và kêu họ đừng có tin vào các lời dối trá của ĐCSTQ. Vô lượng các đệ tử Đại Pháp cũng như tôi đã chứng thực sự từ bi và lớn lao của Sư phụ của chúng tôi với lời nói và hành động của chúng tôi.

Tuy nhiên, ĐCSTQ và nhóm Giang Trạch Dân bất kể ý kiến của dân chúng và tiếp tục sự khủng bố. Tôi đầu tiên bị bắt và bị cầm tù nhiều lần. Tôi lăn lóc giữa sự sống và sự chết nhiều lần do vì sự vi phạm mà họ đã buộc tôi. Một lần, cảnh sát tại Quảng trường Thiên an Môn bắt tôi từ Văn phòng Khiếu nại Bắc Kinh. Tôi bị còng tay ra sau lưng. Các tù nhân khác đánh tôi, còng tay tôi và châm điện giựt tôi với những cùi điện tùy thích trong trại lao động. Họ cố buộc chúng tôi từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Họ không cho chúng tôi ngủ và tra tấn chúng tôi suốt ngày đêm, ngày này qua ngày khác. Ba cái răng của tôi bị tróc gãy ra khi họ cố nậy miệng tôi ra. Hai răng khác lung lay trong miệng tôi. Tôi chứng kiến các bạn đồng tu bị đánh què chân, dẫn đến sụp đổ tinh thần, và cả chết trong sự tra tấn đau đớn. Tôi bị đuổi khỏi sở làm và bị buộc đồng ý ly dị. Tất cả các hình thức tàn nhẫn đó không làm tôi bị sợ. Trái lại, tôi càng hiểu rõ hơn sự khó khăn cho Sư phụ để cứu độ chúng sinh trong thời mạt kiếp. ĐCSTQ đã cố tiêu trừ Pháp Luân Công bằng những phương cách khủng bố tàn bạo.
Nhưng, các khó khăn to lớn đó không làm cho hàng trăm ngàn đệ tử kiên đinh bị nản chí. Chúng tôi đang thực hiện lời nguyện trong lịch sử là bảo vệ Pháp và làm sáng tỏ sự thật để cứu độ chúng sinh. Pháp Luân Đại Pháp đã đi đến hơn 80 quốc gia và Sư phụ Lý đã nhận được hơn 3, 000 giấy khen tặng từ khi Đại pháp đầu tiên được giới thiệu trong công chúng hơn 15 năm qua. Đại Nhạc Hội Tân niên Trung quốc của Đoàn Thần Vận đã đi đến khắp nơi trên thế giới. Hơn 700, 000 người đã được xem qua và ca ngợi hết lòng. Gần 40 triệu người được đánh thức và rời bỏ ĐCSTQ tại Trung quốc. Đó là kết quả của đại lực từ bi của Đấng Chuyển Pháp Luân Vương. Ông đã truyền bá Pháp và cứu độ chúng sinh. ĐCSTQ sẽ xụp đỗ do vì sự khủng bố tàn bạo và đẫm máu của nó trên Pháp Luân Công. Đó là một sự thực không thể vãn hồi. Đế quốc La Mã xưa kia hùng mạnh đã bị tàn úa vì nó khủng bố người Công giáo. Làm sao chư vị có thể đi vào thời đại mới dành cho con người? Nếu chư vị còn chưa hiểu ra, xin hãy nhìn xem các hoa Udumbara. Các hoa Udumbara đã nở có nghĩa là gì?

________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/26/179111.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/23/98387.html
Đăng ngày 25-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share