[MINH HUỆ 1-5-2017] Năm nay là năm thứ 18 Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Nhiều học viên và gia đình họ muốn kháng cáo lại các bản án tù. Tuy nhiên, hệ thống nhà tù Bắc Kinh đã áp dùng nhiều chiến lược để ngăn chặn những nỗ lực của họ.

Các học viên Pháp Luân Công thường trình bày nhiều lập luận pháp lý.

Chính quyền không thể thắng được những lập luận này. Tuy nhiên, họ làm ngơ vấn đề và vẫn kết án học viên. Hệ thống nhà tù Bắc Kinh đã tiến xa hơn một bước nữa: nó ngăn chặn các học viên kháng cáo.

Việc gặp gỡ với luật sư bị cản trở

Ông Vương Thụ Tường

Vợ học viên Vương Thụ Tường đã thuê hai luật sư để kháng cáo cho ông. Nhà tù đã từ chối yêu cầu được gặp ông Vương của các luật sư vào ngày 9 tháng 2 năm 2017, khi nói rằng cần phải có giấy chấp thuận từ Bộ phận Chống tà giáo Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh.

Ngày 13 tháng 3, hai luật sư đã cung cấp giấy chấp thuận cho nhà tù. Nhà tù vẫn từ chối cho gặp mặt, cho rằng các luật sư không thể đại diện hay gặp ông Vương vì ông không ủy quyền cho họ kháng cáo.

Vợ ông Vương đã thuê các luật sư. Ông Vương không thể ủy quyền cho họ kháng cáo nếu ông không được gặp họ.

Bà Trần Quân Kiệt

Các luật sư của ông Vương cũng cố gặp học viên Trần Quân Kiệt. Nhà tù đã từ chối mọi cuộc gặp mặt và yêu cầu giấy chấp thuận từ Bộ phận Chống tà giáo Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh.

Ông Trương Hồng Nho

Mẹ của học viên Trương Hồng Nho đã thuê hai luật sư để bào chữa cho ông. Khi họ muốn gặp ông, nhà tù cũng yêu cầu giấy chấp thuận từ Chi cục Thanh Hà thuộc Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh.

Lần này, Cục Quản lý Nhà tù yêu cầu luật sư cần trình ra giấy ủy quyền đại diện của học viên. Luật sư đã chỉ ra yêu cầu này là phi pháp. Nhân viên của cục đã đồng ý trả lời trong vòng 24 tiếng. Tuy nhiên, phải mất đến ba ngày để luật sư liên hệ được với nhân viên qua điện thoại. Lần này, người nhân viên bảo họ đến cục để lấy giấp chấp thuận.

Người nhà bị hăm dọa

Khi vợ ông Vương Thụ Tường thăm ông vào ngày 11 tháng 2, nhà tù đã yêu cầu bà không được đề cập đến việc kháng cáo trong lúc gặp ông.

Vợ và con trai ông Vương lại bị hăm dọa khi họ đến thăm ông vào ngày 11 tháng 4. Họ được bảo rằng: “Tôi biết tình hình của các người. Tôi chính thức cảnh báo các người không được nói bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tâm trí của ông ấy.”

Các lính canh tiếp tục đe dọa từ chối mọi cuộc thăm viếng vì vợ ông Vương bày tỏ sự bất mãn đối với chính quyền trước đó. Sau khi vợ ông nhiều lần yêu cầu được gặp ông, các lính canh đã buộc bà hứa không nói bất kỳ điều gì về Pháp Luân Công trước khi cho phép bà vào thăm.

Các học viên bị áp lực

Các quan chức nhà tù cũng ép ông Vương tuyên bố rằng ông sẽ không gặp luật sư. Khi ông gặp vợ vào ngày 11 tháng 4, ông đã nhấn mạnh rằng ông muốn gặp luật sư.

Ông Trương Hồng Nho nói với chị ông trong lần viếng thăm ngày 13 tháng 4 rằng ông sợ bị tra tấn nếu ông kháng cáo.

Từ chối đưa các văn bản pháp lý

Khi vợ ông Vương mang giấy ủy quyền luật sư đến cho ông ký, thì một quan chức nhà tù nói rằng, theo lệnh cấp trên, ông Vương chỉ có thể đệ đơn kiện dân sự về trường hợp khoản trợ cấp của ông “bị mất”, nhưng không có gì liên quan đến một vụ án hình sự.

Vợ ông Vương nói rằng họ muốn đệ đơn kiện hình sự vì họ đã thắng vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, lính canh đã từ chối đưa giấy ủy quyền cho luật sư đến tay ông Vương.

Khi chị của ông Trương Hồng Nho đến gặp ông vào ngày 13 tháng 4, lính canh tuyên bố rằng giấy ủy quyền cho luật sư là vô tác dụng và từ chối đưa nó cho ông Trương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/1/346469.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/19/163907.html
Đăng ngày 31-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share