Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-5-2017] Ngày 1 tháng 9 năm 2016, 13 cư dân ở Nam Sung đã bị bắt giữ vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bà Lý Quỳnh Trân, một giáo viên về hưu, và chồng bà đã được thả ra hai ngày sau khi bị bắt giữ. Ông Điền Nhuận Dân, bà Lý Dục Tú và một học viên viên khác đang được điều tra tên tuổi cũng đã trở về nhà sau khi trung tâm tẩy não nơi họ bị giam giữ đóng cửa.

Bà Tào Cúc Dung, ông Hồ Học Hoa, ông Khương Khởi Quốc và bà Nhậm Tú Lệ được thả ra vào giữa tháng 4 năm 2017, sau khi viện kiểm sát địa phương hai lần trả lại vụ án của họ cho cảnh sát.

Bà Vương Phượng Anh, ông Trần Dĩ Tân và bà Tào Thụ Lan cũng được trại tạm giam địa phương trả tự do, nhưng cảnh sát lại giữ họ trong một trung tâm tẩy não địa phương kể từ đó.

Tình trạng hiện nay của các học viên còn lại vẫn chưa rõ.

Báo cáo liên quan:

Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên: 13 người bị bắt trong một ngày vì kiên định với đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/348008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/16/163857.html

Đăng ngày 30-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share