Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-5-2017] Một phụ nữ 77 tuổi đã bị kết án một năm rưỡi tù giam vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 13 tháng 8 năm 2016, bà Hàn Lan, một nhân viên đã về hưu của Công ty Ô tô thành phố Trường Xuân, đã bị bắt giữ. Thời điểm đó, bà mới tháo tất cả răng của mình và đang đợi trồng răng trong những ngày tới. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn đưa bà đến Trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân, nơi bà sống được nhờ ăn cháo và uống sữa.

Bị những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công lừa gạt, ba cô con gái của bà Hàn đã từ chối thuê luật sư bào chữa cho mẹ mình.

Ngày 15 tháng 10 năm 2016, bà Hàn đã tự bào chữa cho mình trong phiên xét xử. Bà lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và bà có quyền giúp mọi người nhận thức về cuộc đàn áp phi pháp.

10 ngày sau, bà Hàn bị kết án tù, và bị chuyển đến nhà tù nữ ở tỉnh Cát Lâm hồi đầu năm 2017.

Chồng bà Hàn, bị chứng động kinh và chứng teo tủy xương, không còn có thể nhận ra ai ngoài bà. Việc bắt giữ bà đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của ông và ông đã qua đời ở tuổi 79 vào khoảng giữa tháng 4 năm nay.

Bà Hàn đã không được phép gặp mặt chồng mình lần cuối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/6/346849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/15/163844.html

Đăng ngày 29-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share