Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-4-2017] Ông Vương Hải Thăng, học viên Pháp Luân Công từ thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị giữ trong một Trại tạm giam kể từ khi ông bị bắt giam vào ngày 3 tháng 1 năm 2017.

Cảnh sát không mặc đồng phục và không cho biết danh tính khi họ bắt ông, luật sư của ông không được tiếp cận hồ sơ vụ án.

Gia đình của ông Vương quyết định khởi kiện lãnh đạo Lưu Văn Quân và giảng viên chính trị Vương Hồng Ân của Đội An ninh Nội địa Bảo Định vì tham gia bức hại ông Vương.

Bắt giữ

Ông Vương đang trên đường đón vợ từ chỗ làm thì một người sau đó được xác định là giảng viên chính trị Trương Huy từ Đội An ninh Nội địa quận Đường đập vỡ cửa sổ xe ô tô của ông. Giám đốc đồn cảnh sát Nam Quan và nhiều cảnh sát khác cũng có mặt.

Không ai trong số họ mặc đồng phục hay xuất trình giấy tờ. Sau đó, họ bắt giữ ông Vương.

Sau đó, hơn 10 cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các tài sản cá nhân của ông. Khi vợ của ông Vương trở về nhà, bà bị đưa đến trại tạm giam quận Đường và giam giữ trong 15 ngày.

Gia đình của ông Vương chưa bao giờ nhận được bất kỳ văn bản bắt giữ nào.

Luật sư không được phép tiếp cận

Đầu tiên, ông Vương bị đưa đến trại tạm giam Thuận Bình và sau đó chuyển đến trại tạm giam quận Đường, nơi ông đã bị giam suốt từ đó. Ngày 21 tháng 1, vụ bắt giữ của ông mới được phê duyệt.

Gia đình của ông Vương đã thuê một luật sư từ thành phố Bảo Định để đại diện cho ông. Ngày 25 tháng 1, luật sư đã tới trại tạm giam để thăm ông, nhưng Trương Huy và Lưu Văn Quân đã không cho phép họ gặp nhau.

Sau đó, ngày 6 tháng 2, gia đình lại thuê một luật sư từ Bắc Kinh, luật sư đã cố gắng tới thăm ông Vương, nhưng Trương Huy một lần nữa lại ngăn luật sư gặp thân chủ của mình.

Luật sư này đã khiếu nại lên Viện kiểm sát quận Đường, văn phòng kháng cáo, bộ tư pháp và văn phòng giám sát tại sở cảnh sát. Sau đó, ông đã được tới thăm ông Vương.

Ngày 7 tháng 2, luật sư đã làm theo các thủ tục được yêu cầu để xem hồ sơ vụ án của ông Vương, nhưng Trương Huy yêu cầu luật sư cung cấp một giấy chứng nhận rằng ông không tập luyện Pháp Luân Công trước khi anh ta giao cho luật sư hồ sư vụ án. Luật sư đã phản đối, nói rằng Trương đã vi phạm luật.

Trương nói: “Tôi không quan tâm tới luật pháp. Cấp trên của tôi lập ra luật lệ.”

Luật sư đã gọi điện cho Lưu Văn Quân, cấp trên của Trương, nhưng ông ta cũng ủng hộ quyết định của Trương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/26/346177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/15/163851.html

Đăng ngày 29-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share