Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 17-4-2017] Một người dân thành phố Bình Độ đang đệ đơn kháng cáo đối với bản án tù 2 năm của tòa chỉ vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên việc thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Ông Lữ bị bắt ngày 2 tháng 11 năm 2016, ngay sau khi ông đưa tặng một cuốn sách nhỏ cho một người đàn ông ông gặp trên đường phố. Ông Xương Vân Hạo, Trưởng Phòng 610 liền ra lệnh bắt ông trong khi ông không hề hay biết.

Việc bắt giữ gần đây nhất và việc truy tố sau đó đối với ông Lữ cho thấy sự can thiệp của Phòng 610 thành phố Bình Độ, một tổ chức địa phương của một cơ quan ngoài vòng pháp luật do Lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc lập ra và được trao quyền vượt trên cả hệ thống tư pháp với nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công.

Đây là lần thứ hai ông Lữ Kiến Quốc bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó ông đã bị kết án 7 năm tù sau khi bị bắt năm 2008.

Phó Phòng 610: “Tôi là người quyết định!“

Ông Quốc Ngọc Thành, Phó Phòng 610, đe dọa ông Lữ sau khi ông bị bắt rằng: “Hãy chờ xem tôi sẽ xử lý anh ra sao!”

Ông Lữ đã thuê một luật sư ở Bắc Kinh đại diện cho ông, nhưng trại tạm giam địa phương đã từ chối không cho luật sư vào thăm khi luật sư muốn gặp thân chủ của mình vào ngày 23 tháng 11 năm 2016. Lính canh tuyên bố rằng các luật sư ngoài thị trấn phải có sự chấp thuận của Phòng 610 địa phương.

Ông Quốc liền đến trại tạm giam ngay sau đó. Ông ta đã cố gắng giật tập tài liệu mà luật sư đang cầm nhưng không thành. Khi luật sư hỏi tại sao một cuộc gặp đơn giản với thân chủ của mình lại phải có sự cho phép của Phòng 610 địa phương, ông Quốc đã trả lời: “Ở thành phố Bình Độ này, tôi là người quyết định!”.

Luật sư khẳng định rằng Phòng 610 không có thẩm quyền pháp lý trong việc đưa ra quyết định ai có thể được phép vào thăm người bị tạm giam. Lúc đó, ông Quốc mới nhượng bộ và luật sư đã gặp được ông Lữ vào khoảng trưa ngày hôm đó.

Con trai bị đe dọa

Tuy nhiên, ông Quốc đã gọi điện thoại cho con trai của ông Lữ trong lúc ông Lữ gặp luật sư. Ông Quốc đe dọa “Tôi sẽ kết án cha cậu với mức án 4 năm tù nếu cậu còn tiếp tục thuê luật sư Bắc Kinh. Nếu cậu nghe theo chúng tôi và thuê một luật sư địa phương, tôi sẽ giảm mức án cho cha cậu xuống còn ba năm!”.

Con trai ông Lữ đã từ chối hợp tác với ông Quốc và ông Quốc đã tiếp tục gọi điện thoại mấy hôm sau để tiếp tục đe dọa. Con trai ông Lữ một lần nữa đã phớt lờ lời đe dọa của ông Quốc, vì biết rằng cha anh không vi phạm pháp luật khi nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cán bộ Phòng 610 giám sát phiên xét xử

Ông Lữ đã bị xét xử tại trại tạm giam Bình Độvào ngày 17 tháng 1 năm 2017. Khoảng 5 cán bộ của Đội An ninh Nội địa Thành phố Bình Độ và Phòng 610 đã có mặt tại phiên xét xử.

Luật sư của ông Lữ lập luận rằng không có quy định nào trong luật pháp Trung Quốc quy kết việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng thân chủ của ông có quyền phổ biến thông tin về cuộc bức hại này.

Bị kết án tù và bị từ chối gặp luật sư

Tòa án địa phương đã đưa ra bản án vào ngày 21 tháng 3 năm 2017, kết án ông Lữ 2 năm tù và phạt ông 5.000 nhân dân tệ.

Ông Lữ đã nộp đơn kháng cáo 10 ngày sau đó. Khi luật sư đến thăm ông vào ngày 12 tháng 4, trại tạm giam đã nói rằng luật sư có gặp ông Lữ cũng vô ích thôi vì đã hết thời hạn kháng cáo. Luật sư khẳng định rằng ông Lữ đã gửi đơn kháng cáo đúng thời hạn. Chỉ khi đó lính canh mới để ông vào gặp thân chủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/17/345756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/26/162979.html

Đăng ngày 27-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share