Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2017] Chính quyền quận Tháp Hà gần đây đã bắt một giáo viên vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Sau 6 ngày bị tra tấn trong nhà giam, bà Cao Thục Anh đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Cảnh sát yêu cầu gia đình đưa bà về nhà để tránh trách nhiệm trong cái chết của bà. Gia đình bà không thể vào được nhà bà để lấy vật dụng cần thiết vì cảnh sát đã từ chối trả lại chìa khóa nhà bà và các vật dụng mà họ đã tịch thu.

Cảnh sát đã bắt giữ bà Cao vào ngày 16 tháng 4 và thẩm vấn bà ở Đồn cảnh sát Kiến Thiết. Bà Cao đã từ chối hợp tác, và cảnh sát đưa bà tới bộ phận an ninh nội địa. Bà Thôi Ngọc Chi, đội trưởng, và hai nhân viên an ninh nội địa đã lục soát bà Cao và tịch thu ví của bà. Họ đã còng tay và lôi bà về nhà, tịch thu hầu hết các tài sản cá nhân của bà ở nhà bà.

Sau đó, bà Cao bị cho vào một phòng thẩm vấn và xích vào một cái ghế. Bà đã từ chối trả lời các câu hỏi, nên đội trưởng Thôi đã giả mạo các câu trả lời nhân danh bà trong tài liệu thẩm vấn. Đến tối, họ nắm còng tay bà Cao mà lôi bà tới bệnh viện quận, nó siết vào da thịt của bà. Họ trói bà vào một chiếc giường kim loại, lột trần bà, và để vậy hàng giờ trong bệnh viện.

Bà Cao được phát hiện chứng cao huyết áp và thiếu ô-xy đến cơ tim. Bất chấp tình trạng nghiêm trọng của bà, cán bộ an ninh nội địa vẫn tống bà vào trại giam ngày hôm 17 tháng 4. Lúc đó, bà không còn đi lại được, song vẫn bị giám sát cả ngày trong một xà lim. Bà không được cho ăn uống gì nguyên một ngày sau khi bị bắt.

Đêm hôm 18 tháng 4, bà Cao bắt đầu bị co thắt và nôn ra giường. Bà rơi vào tình trạng nguy kịch nên ban quản lý trại giam đã đề nghị cán bộ an ninh nội địa thả bà. Song, đề nghị này đã bị từ chối.

Bà Cao không ngủ được và bị choáng váng. Hôm 21, bà bắt đầu nôn ra a-xit dạ dày và không thở được. Bà không mở được mắt mà cũng không nói được rõ ràng. Ban quản lý trại giam mặc kệ bà vật lộn trên giường mà chẳng giúp gì.

Sáng ngày 22, hai lính canh đã kéo bà Cao ra khỏi trại giam. Cán bộ an ninh nội địa đã ép bà điểm chỉ vào một văn bản “bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử.” Họ yêu cầu gia đình bà đưa bà về nhà.

Bà Cao là giáo viên cấp II ở quận Tháp Hà. Bà từng bị chứng đau đầu, cao huyết áp, đường huyết thấp và các bệnh phụ khoa. Bà bị mất việc và đã tiêu toàn bộ tiền tiết kiệm vào thuốc men và khám bệnh. Chồng bà muốn ly dị bà. Sau khi trở thành học viên Pháp Luân Công, các triệu chứng bệnh tật của bà đã biến mất và gia đình bà hạnh phúc trở lại.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Cao liên tục bị bắt giữ, bỏ tù, và tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/25/346124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/29/163016.html
Đăng ngày 28-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share