[MINH HUỆ 23-4-2017] Thẩm phán trong phiên tòa xét xử một người phụ nữ địa phương đã hai lần bác bỏ yêu cầu tuân thủ quy trình tố tụng pháp lý của các luật sư đối với thân chủ của họ. Một trong các luật sư đã bỏ ra ngoài, trong khi một luật sư khác thì đệ đơn khiếu nại thẩm phán.

Cô Tôn Mẫn, cư dân thành phố An Sơn, bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 vì đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần ôn hòa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tại nước này.

Không đủ thẩm quyền xét xử

Khi cô Tôn Mẫn ra tòa lần đầu vào ngày 17 tháng 2 năm 2017, luật sư của cô vào thời điểm đó cho rằng vụ án phải do một cơ quan có thẩm quyền khác tại nơi cô bị bắt giữ xét xử. Thẩm phán Tòa án quậnLập Sơn, ông Vương Nghệ Hàm, đã lờ đi yêu cầu đó và vẫn tiến hành phiên xét xử. Luật sư lập tức phản đối bằng việc từ chối làm đại diện pháp lý cho cô Tôn và ra khỏi phòng xử án.

Ông Vương đã lên lịch một phiên xét xử mới vào ngày 9 tháng 3, nhưng cô Tôn từ chối ra tòa vì thẩm phán phớt lờ yêu cầu của luật sư cũ của cô về việc chuyển vụ án sang một cơ quan có đủ thẩm quyền.

Ông Vương lại hoãn phiên tòa đến ngày 6 tháng 4. Ông yêu cầu luật sư mới được chỉ định của cô Tôn gặp ông ở tòa án vào sáng sớm ngày 6 tháng 4 và yêu cầu luật sư thuyết phục thân chủ đồng ý ra tòa vào ngày hôm đó. Nếu không, ông ta sẽ tổ chức phiên xét xử tại trại tạm giam, nơi cô Tôn bị bắt giữ.

Luật sư đã từ chối yêu cầu này vì ông Vương không đưa ra thông báo về phiên xét xử trước đó 3 ngày theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, ông Vương lại hối thúc công tố viên và thư ký tòa án chuẩn bị phiên xét xử trong lúc luật sư gặp cô Tôn tại trại tạm giam.

Để ngăn buổi xét xử diễn ra, cô Tôn từ chối gặp luật sư mới của cô sau đó. Luật sư này sau đó đã nộp đơn khiếu nại ông Vương.

Tình tiết về phiên xử mới

Luật sư mới của cô Tôn đến trại tạm giam ngay sau cuộc gặp với Thẩm phán Vương vào sáng ngày 6 tháng 4.

Trong khi ông đang trên đường đến đó, nhân viên tòa án đã yêu cầu cô Tôn phải ra tòa mà không có người đại diện. Nhưng cô đã từ chối.

Trong khi đó, cha của cô Tôn và người thân yêu cầu được tham dự phiên xét xử. Nhưng họ lại bị đuổi đi. Một người họ hàng được các lính gác cho biết họ làm việc này là theo chỉ đạo của ông Vương.

Luật sư cuối cùng cũng đến được trại tạm giam tầm 11 giờ sáng. Thẩm phán Vương, công tố viên và cán bộ tòa án đã hối thúc tiến hành phiên xét xử ngay sau khi luật sư và cô Tôn mới trao đổi với nhau được vài lời.

Nhận thấy tình huống này, cô Tôn đứng dậy và bỏ đi. Luật sư lập tức hỏi cô Tôn có nhận được thông báo xét xử từ cách đây ba ngày không. Cô trả lời là không.

Ông Vương hét lên yêu cầu họ không được nói về vấn đề này. Công tố viên quay ra hỏi cô Tôn nhiều câu hỏi khác, nhưng cô từ chối trả lời. Ông Vương sau đó đề nghị luật sư hỏi, và luật sư lại nhắc lại câu hỏi của ông trước đó.

Cô Tôn đã đáp lại câu hỏi đó bằng cùng một câu trả lời – không. Luật sư nói với ông Vương rằng ông đã vi phạm thủ tục tố tụng pháp lý. Và một vi phạm khác là không cho gia đình cô Tôn và những người khác tham dự phiên xét xử.

Đến lúc này, cô Tôn nói cô không muốn luật sư tiếp tục bào chữa cho mình. Luật sư chấp nhận, dọn dẹp đồ đạc của mình, và rời khỏi phòng.

Tuy nhiên, việc này cũng không dừng được phiên xét xử khi ông Vương vẫn tiếp tục phiên xử thêm khoảng 20 phút. Trước khi rời đi, ông Vương nói với cô Tôn rằng cô yêu cầu luật sư đệ trình biên bản bào chữa của ông.

Sau khi luật sư rời khỏi phòng, người ta nghe ông nói rằng: “Tôi đã làm thẩm phán trong 20 năm và làm luật sư trong 10 năm. Tôi đã tham dự hàng nghìn phiên xét xử, tôi chưa bao giờ thấy một phiên tòa nào như thế này! Giờ tôi đã được mở mắt! Vô Pháp vô Thiên! Phiên tòa này là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được!”.

Sau đó, ông đã gửi đơn kiện Thẩm phán Vương lên Viện Kiểm sát và Tòa án quận Lập Sơn.

Bắt giữ và tra tấn trong trại tạm giam

Bà Sun bị bắt tại nhà đi thuê vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 và bà bị đưa đến đồn cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu 20.000 nhân dân tệ tại đó.

Tối hôm đó, cảnh sát đưa bà về nhà để chụp hình và lục soát lại lần nữa. Họ lấy đi một khoản tiền mặt khác trị giá 40.000 nhân dân tệ. Hai khoản tiền này không được kê khai trong danh sách các đồ vật bị tịch thu. Khi cha bà hỏi về hai khoản tiền này, cảnh sát nói rằng họ không biết về việc này.

Trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam, bà bị ép buộc phải ăn thức ăn trộn với nước tiểu và phân. Các lính canh còn xúi giục các tù nhân khác đánh bà. Cuộc tra tấn đã khiến trọng lượng cơ thể bà giảm xuống còn 36 kg.

Những người chịu trách nhiệm bức hại bà Tôn:

Wang Yihan, thẩm phán phụ trách vụ án: + 86-412-2696233, + 86-15842003991 Wei Xiaoxuan, trưởng đồn cảnh sát quận Lingshan, quận Lishan, thành phố An Sơn: + 86-15698906078, + 86-15941297926 Cui Qiang, nhân viên đồn cảnh sát Lingshan, quận Lishan, Thành phố An Sơn: + 86-15541290205


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/11/345477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/23/162941.html

Đăng ngày 30-5-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share