[MINH HUỆ 14-07-2009] Vào ngày 12 tháng 7 năm 2009, buổi diễn cuối cùng của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tại Santiago, Chi Lê đã được chào đón bởi những khán giả nồng nhiệt đến mức khiến cho các nghệ sĩ phải ra chào đến ba lần. Buổi tối mùa đông được hâm nóng bởi màn trình diễn công phu vũ múa cổ điển Trung Quốc, âm nhạc, và bài hát đã khắc họa di sản văn hóa Trung Hoa.

Thượng Nghị Sĩ Jaime Naranjo: Trình diễn tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Quốc

Ông Jaime Naranjo, thượng nghị sĩ Đảng Xã Hội Chi Lê, đã rất vui mừng vì ông đã bất chấp một buổi tối lạnh giá để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trung Quốc mà ông thực sự khâm phục.

 2009-7-13-chileshenyun914-01--ss.jpg

Ông Jaime Naranjo, thượng nghị sĩ Đảng Xã Hội Chi Lê, bình luận buổi diễn

Ông Naranjo đã rất ấn tượng với màn trình diễn văn hóa cổ xưa của Trung Quốc được miêu tả bằng điệu múa cổ điển và âm nhạc của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun New York tại nhà hát Teletón, Santiago vào ngày 12 tháng 7.

“Thật phi thường! Tôi nghĩ rằng thật quan trọng khi đem một buổi diễn như thế này đến với những nước như Chi Lê, bởi vì nó cho phép chúng tôi có trải nghiệm về phong tục truyền thống của người Trung Quốc thể hiện qua nhiều hình thái khác nhau.” Ông Naranjo cho biết.

“ Tôi tin rằng đây thực sự là một thời khắc đặc biệt mà chúng tôi có, để trải nghiệm nó [văn hóa Trung Quốc]. Hiểu về các nước khác nhau thật quan trọng, và đặc biệt là Trung Quốc, một nền văn hóa hàng nghìn năm.”

Trong linh hồn của Shen Yun là văn hoá bán Thần của Trung Quốc đã thổi sinh khí vào trong các điệu múa vũ dựa trên cốt truyện của các truyền thuyết anh hùng thời cổ đại, những mẩu truyện đại dũng thời hiện đại, và các truyền thống dân gian.

“Người ta luôn bị bất ngờ bởi những điều mà người ta không để ‎ ý tới , hay không hiểu về chúng, và vì vậy lý do chúng tôi đến tham dự buổi biểu diễn này là để quay trở lại kịp thời, để tiếp tục khám phá những điều thú vị này, những lời giáo huấn của văn hoá Trung Quốc”, ông Naranjo nói.

Ông Naranjo tin rằng trình diễn Shen Yun là “đặc biệt quan trọng” không chỉ trong việc phục hưng lại truyền thống lịch sử Trung Quốc, mà trong việc cho thấy lịch sử có liên hệ như thế nào với những gì đang xảy ra ở Trung Quốc ngày nay.

“Người ta nhận thức được về tình trạng khó khăn và hoàn cảnh khắc nghiệt mà rất nhiều người đang trải qua tại Trung Quốc, do quyền tự do ngôn luận ở một đất nước dân chủ như chúng tôi không tồn tại ở Trung Quốc,” ông nói.

Điều này được phản ánh trong vở diễn,”Thiên đường chờ đợi chúng ta cho dù bị bức hại,” trong đó một người cha đã bị bức hại đến chết vì tập Pháp Luân Công, một tín ngưỡng tinh thần cổ xưa đã bị ngăn cấm tại Trung Quốc mười năm nay bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc. Trong mười năm qua, hàng chục ngàn học viên đã bị bỏ tù, bị tra tấn đến mức tàn tật, thậm chí bị giết chết, nhưng bất chấp những đau khổ, một thông điệp hi vọng rằng niềm tin kiên định của người Trung Quốc cổ xưa tin rằng người tốt sẽ được đền đáp, ngay cả khi không còn trong cuộc đời này.

“Tôi tin rằng nơi nào có niềm tin và nhận thức được giá trị của tự do và dân chủ–cho dù ngày nay bị rất nhiều hạn chế, bị bức hại, bị đàn áp—vẫn luôn luôn có niềm hy vọng,” ông Naranjo nói.

Ông Naranjo rất thích những nghệ sĩ opera, các ca sĩ, và biên đạo múa, cũng như sức truyền cảm- không chỉ trong động tác của các vũ công mà còn trên nét mặt của họ.

“Thật khó tưởng tượng….không chỉ cần để ý đến những điệu múa, hay là âm nhạc, mà còn phải để ý đến cả‎ nét mặt của những nghệ sĩ đã mang sức sống tới chương trình này.”

Ông nói Shen Yun thật “xuất sắc” và khuyến khích những người khác đích thân tới và xem trình diễn.

“Đó là một chương trình đáng xem vì nó cho thấy một thực tế khác của Trung Quốc, biểu hiện một nét văn hóa khác của Trung Hoa…toàn bộ sự biểu cảm, cảnh sân khấu và lối trình diễn là hoàn toàn khác biệt.”

Hiệu trưởng của một trường múa: Duyên dáng lạ thường

“Thật là đáng qu‎í, nó thực sự tinh tế và mang năng lượng”,

“Họ thực hiện mọi thứ thật đồng đều, thật là hoàn hảo…những cánh tay thật hoàn hảo, và bàn tay cũng vậy. Tất cả chúng đều như nhau và buổi biểu diễn có một trường năng lượng rất tốt, Nó thực sự truyền ra một năng lượng rất tốt–toát ra năng lượng rất mạnh mẽ; rất tốt, rất tốt”.

abc

Bà Karen Connolly, hiệu trưởng của một trưởng múa, hoàn toàn yêu thích buổi biểu diễn này

Bà Connolly sở hữu một trường múa, nhưng bà không có nhiều kinh nghiệm về múa vũ cổ điển Trung Quốc. “Đối với tôi nó rất tinh tế”, bà nói. “Có một vài cách bước đi mà hình như là họ đang trôi, thật không thể tin nổi. Và trên tất cả, cánh tay, các tư thế tay của họ thì hết sức có ý nghĩa”.

Trình độ nghệ thuật của các bài múa vũ là ở một “đẳng cấp xuất sắc!” bà Connolly cho biết. “Tôi tin rằng tôi có thể nêu bật điệu múa trống của các chàng trai ở phần cuối.”

Những người đánh trống triều Đường là một tiết mục biểu diễn trong đó các vũ công đóng vai những quân binh đánh trống của nhà Đường, tiếng trống sôi nổi đầy khí lực xưa kia đã tiếp thêm sức mạnh cho các buổi lễ kỷ niệm, và phục vụ cho các đội quân tiếp sức và tập hợp quân lính trong trận đánh. Trống thời Đường âm vang như sấm đã được khai xuất trong thời kỳ nền văn minh Trung Hoa đạt đến đỉnh cao nhất, Triều đại nhà Đường.”

Tiết mục múa quạt của những người phụ nữ,“Nghênh Xuân”, cũng gây ấn tượng với bà Connolly, bà đã miêu tả tiết mục đó như là “bức chân dung đẹp của mùa Xuân”.

Động tác chân nhanh, các động tác thì mạnh mẽ, và sự nở rộ màu sắc hình thành nên điểm cơ sở của tiết mục “Nghênh Xuân”. Tính khoáng đạt và dấu hiệu của mùa xuân nhân cách hoá truyền thống múa dân gian của Trung Quốc.

Và bà sẽ giới thiệu Shen Yun cho mọi người chứ?“Dĩ nhiên rồi!” bà Connolly nói

Giám đốc một công ty quảng cáo: Chương trình mang giá trị đạo đức rất lớn mà chúng tôi đã đánh mất

Bà Carla Sodan, là giám đốc của một công ty quảng cáo, đã rất hạnh phúc khi mua vé xem trình diễn. “Thật lôi cuốn! Tôi đã tìm thấy rất nhiều điều để học hỏi từ văn hóa Trung Hoa. Thật đáng khâm phục. Rất tinh tế. Tôi rất thích xem các đoạn khác nhau, những vùng miền khác nhau của Trung Quốc,” bà Sodan hào hứng nói .
Bà Carla Sodan, giám đốc một công ty quảng cáo

“Tôi thích màn múa mùa xuân [“Nghênh xuân”] và những “Những người đánh trống triều Đường”, “Tôi thích tiết mục Mùa xuân bởi những mầu sắc và sự tế nhị, và điệu múa trống vì sự khỏe mạnh và bởi nó tái hiện lại những trận chiến. Tôi rất thích xem nó” bà nói với một nụ cười.

Người bạn đồng hành của bà Sodan cũng có ấn tượng tương tự với buổi diễn , “Tôi thấy có một thông điệp từ xuyên suốt các màn múa. Đó là mỗi chi tiết, mỗi tín tức đều tôn trọng văn hóa, tôn trọng lịch sử và truyền thống”

Ông đã không thể tìm được đủ ngôn từ để diễn tả ông yêu thích chương trình như thế nào. “Vâng, tuyệt hảo! Bên cạnh các mầu sắc, chúng thật đẹp, rất khéo chọn. Dường như nó được thiết kế để được thưởng thức và mang lại điều bất ngờ.”

“Tôi mừng khi có một giọng nữ cao, một giọng nam cao, và đoạn nhạc dạo , đối với tôi dường như là thuộc về văn hóa cổ truyền Trung Quốc vì chúng rất có mối quan hệ với những giá trị đó. Chắc chắn là tôi sẽ giới thiệu nó, . Hãy đến để tìm hiểu nền văn hóa từ một nơi xa xôi và khác biệt với chúng ta, nhưng vô cùng phong phú.”, Bà Sodan nói thêm.

“Tôi thích chuẩn mực đạo đức của người mẹ và người con trai, phải đi ra trận. Ông phải trung thành với đất nước. Họ có chuẩn mực đạo đức rất cao mà chúng ta đã mất, hay có lẽ chúng ta không vững chắc như thế”, bà Sodan nói.

“Tôi thấy một điều thú vị là tất cả mọi thứ như một chỉnh thể. Cho dù là một chương trình cũng có diễn viên múa chính, nhưng đó là một chỉnh thể, như một cộng đồng biểu diễn nghệ thuật vậy.”, bạn đồng hành của bà nhận xét thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/14/204485.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/16/109218.html
Đăng ngày 25-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share