Bài viết bởi Kerry Hoàng

[MINH HUỆ 06–07–2009] Tối ngày 5 tháng 7 năm 2009, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn hai chương trình cuối cùng tại khán phòng nhà hát Belgrano ở Buenos Aires, Argentina. Những khán giả nhiệt tình đã thể hiện sự cảm kích của họ bằng tràng pháo tay lớn kéo dài sau buổi biểu diễn.

2009-7-6-argentinashenyun638-01--ss.jpg
Ngày 5 tháng 7 năm 2009, khán giả tại khán phòng Belgrano ở Buenos Aires, Argentina

2009-7-6-argentinashenyun638-02--ss.jpg
Ngày 5 tháng 7 năm 2009, khán giả tại khán phòng Belgrano ở Buenos Aires, Argentina

2009-7-6-argentinashenyun638-03--ss.jpg
Ngày 5 tháng 7 năm 2009, khán giả tại khán phòng Belgrano ở Buenos Aires, Argentina

Một phụ nữ đến từ Tây An: Cảm động sâu sắc khi xem buổi biểu diễn Sau buổi biểu diễn, bà Hồng cho biết buổi biểu diễn đã khiến bà rất cảm động và mắt bà đỏ hoe vì khóc. “Tôi không hiểu vì sao lại thế, và tôi không thể diễn tả điều đó, nhưng tôi rất xúc động. Tôi cảm giác như thể các vị Thần đã gửi những vũ công này xuống trái đất để biểu diễn…”

Bà Hồng đến từ Tây An, Trung Quốc, qua Internet bà đã biết rằng Shen Yun được đánh giá cao tại nhiều quốc gia khác nhau, và điều mà nhiều người đã xem chương trình này nói rằng họ cảm giác như đầu óc của mình được thanh lọc, vì vậy khi bà biết rằng Shen Yun sẽ tới Argentina, bà hiểu bà phải đến và tự mình kiểm chứng điều này.

“Rất là xuất sắc; Shen Yun thực sự xuất sắc. Dù là âm nhạc, vũ điệu, hay những khía cạnh khác, tất cả đều tuyệt hay; tôi thích tất cả những thứ đó. Buổi biểu diễn này rất xúc động, cảm giác như thể nó thật sự làm lay động tâm hồn”.

Shen Yun biểu diễn lịch sử năm nghìn năm và văn hoá truyền thống

2009-7-6-argentinashenyun638-04--ss.jpg
Tối ngày 5 tháng 7, ông La đã đưa vợ và gia đình, tổng cộng có 9 thành viên, đến xem buổi biểu diễn Shen Yun lần thứ 9.

Ông La, người gốc Thượng Hải, hiện sống ở Argentina được hơn 40 năm. Ông đã xem buổi biểu diễn cùng với 8 người thân của mình. Ông cho biết chương trình này ở một trình độ rất cao, đặc biệt là vì nó truyền đạt cho xã hội Tây phương hiểu về văn hoá truyền thống và lịch sử 5 nghìn năm của Trung Quốc. Ông nói: “Tất cả các nghệ sĩ và thành viên của dàn nhạc đều rất là xuất sắc để tạo ra buổi biểu diễn như thế này”.

Năm ngoái, ông Lô đã tham gia vào một đoàn du lịch tới Trung Quốc đại lục cùng với ba cô con gái để tìm về cội nguồn, nhưng họ không hề thấy bất kỳ thứ gì giống như Shen Yun ở Trung Quốc. Ông cho biết, “Đây là lần đầu tiên chúng tôi xem loại hình nghệ thuật trình diễn về văn hoá chân chính này”.

Điệu múa về Pháp Luân Công thật xúc động

Các cô con gái của ông Lô, Angelica và Anna đặc biệt thích tiết mục “Thiên Đường chờ đợi chúng ta mặc dù có sự bức hại”. Tiết mục này miêu tả sự bức hại một nhóm người tin vào sự rèn luyện tâm tính của Pháp Luân Công, dựa trên các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Dù bức hại, niềm tin kiên định của họ vào Phật Pháp không hề bị dao động. Cuối cùng, điều tốt được ban thưởng, người tu luyện bị bức hại đến chết được lên thiên đường.

Angelica nói, “Họ (các nhân vật trong câu chuyện) là những người bình thường giống như chúng ta. Gia đình bị tan nát chỉ vì người cha kiên định vào niềm tin của mình”.

Anna, một nhà vật lý nói rằng từ điệu múa này cô thấy rằng “vũ lực không bao giờ thay đổi được đức tin.”

Bà Lô nói bằng tiếng Tây Ban Nha, “Buổi biểu diễn rất hay, rất đẹp!”. Bà đánh giá cao tất cả các nghệ sĩ đã tới Argentina.

Sinh viên: Nước mắt tuôn rơi khi xem buổi biểu diễn

Bốn sinh viên Trung Quốc mới đến Buenos Aires được hai tuần đã xem buổi biểu diễn. Trong thời gian nghỉ giữa giờ, họ cho biết họ rất thích tiết mục “Múa đũa Mông Cổ”, thể hiện vẻ đẹp rạng ngời và sức mạnh của tuổi trẻ.

Cô Mei, đến từ tỉnh Hắc Long Giang, cho biết cô đã khóc trong khi đang xem buổi biểu diễn, “Tôi đã múa được hơn 10 năm rồi. Tôi rất xúc động khi xem buổi biểu diễn”. Sự sáng tạo của các biên đạo múa và phông nền sân khấu rất đẹp và sáng tạo. Một sinh viên nữ khác, Tracy, cho biết việc sử dụng đũa để múa trên sân khấu là rất khác lạ và các nghệ sĩ đã múa rất đẹp. Rất là tuyệt vời.

Một chủ siêu thị người Trung Quốc, ông Trần và vợ đã đến xem buổi biểu diễn, “ Tôi sống ở đây đã hơn 20 năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đến xem một chương trình về văn hoá Trung Quốc như vậy. Tất cả đều tuyệt hay!”. Cả ông và người vợ làm bác sĩ đều thích tiết mục “Chào xuân”. Ngoài ra, ông cho biết, vượt quá sự mong đợi của ông, những người dẫn chương trình đều nói được cả hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, “Tôi nghĩ rằng người dẫn chương trình là người Hoa chỉ có thể nói được tiếng Hoa và người dẫn chương trình là người Tây phương chỉ có thể nói được tiếng Tây Ban Nha. Nhưng trên thực tế, thì hoàn toàn khác”.

Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun sẽ có 3 buổi biểu diễn tại Santiago, Chile. Sau đó đoàn sẽ tới Cordoba, thành phố lớn thứ hai của Argentina và hoàn thành 3 buổi biểu diễn cuối cùng tại Nam Mỹ từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/6/204099.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/7/108974.html
Đăng ngày: 14–07–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share