Thực hiện bởi phóng viên của Minh Huệ

[MINH HUỆ 17–07–2009] Vào ngày 16, tháng 7, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã biểu diễn tại nhà hát Orfeo Superdomo ở Cordoba, Áchentina. Đây là chặng dừng chân cuối cùng của Shen Yun trong chuyến lưu diễn ở Achentina.

2009-7-17-cordoba739-01--ss.jpg
Khán giả nồng nhiệt chào đón buổi diễn.

2009-7-17-cordoba739-02--ss.jpg
Ông Dante Rossi (trái), một luật gia cấp tỉnh

Nhiều chính khách địa phương và các quan chức đã đến xem buổi biểu diễn. Ông Dante Rosi (trái), một luật gia cấp tỉnh là một trong số đó. Ông rất hào hứng đối với buổi diễn. Ông nói buổi diễn vượt xa sự mong đợi của ông. Vũ đạo, thiết kế sân khấu và trang phục đều lộng lẫy. Ông nói thông điệp mà buổi diễn truyền tải cũng rất thú vị.

Ông Rossi nói trong suốt buổi diễn, ông cứ tự hỏi con người đến từ đâu và vì sao chúng ta lại sống trong thế giới này. Ông nói rằng buổi diễn khiến ông phải nhìn lại chính mình.

Cô Ana Pautazo, cựu vũ công nói buổi diễn khiến cô xúc động.“Đối với tôi nó có vẻ êm ái, đầy màu sắc và tràn ngập niềm hân hoan. Và cũng rất sâu sắc, nó khiến tôi cảm động sâu sắc.”

“Mọi thứ, tất cả, từng động tác, cách dàn dựng, những thông điệp bằng lời, ca sĩ giọng nam cao… Tôi vô cùng thích thú vì tôi đọc được phần lời, nó khiến tôi hơi xúc động, tôi đã khóc. Nó thức tỉnh bạn từ một mức thâm sâu, một cái gì đó ở bên trong bạn, bạn biết rằng nó ở đó, đột nhiên thức tỉnh.”

Bản thân là cựu vũ công, cô Pautazo đặc biệt thích các nam vũ công và năng lượng dương của họ trong khi các nữ công là biểu hiện của tính âm.

2009-7-17-cordoba739-03--ss.jpg

Bà Sironi, nghệ sĩ piano đã nghỉ hưu, môt vũ công và giáo viên lịch sử rất hào hứng nói: “Đối với tôi, buổi diễn thật đặc sắc, rất đẹp và hoàn hảo về màu sắc, hình thức, các động tác và cả âm nhạc. Nó thật sự hoàn hảo, nó đi thẳng vào lòng người”

Tiết mục, “Thiên đường vẫn chờ đợi chúng ta cho dù bị bức hại”, miêu tả cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc hiện nay, môn tập đã bị cấm bởi chế độ ĐCSTQ từ 10 năm trước cho đến tận ngày hôm nay, có ý nghĩa đặc biệt đối với các vũ công, khi hầu hết trong số họ đều theo hình thức tự tu luyện.

Bà Sironi nói, bà thấy rõ tầm quan trọng của buổi diễn đối với “những người Hoa bên ngoài Đại lục muốn phơi bày bản chất tà ác của chế độ tại Đại lục, và cũng đem đến một thông điệp mang hy vọng cho sự phục sinh của tính nhân văn, và cho người Trung Quốc – niềm hy vọng quay lại với nước Trung Quốc cổ truyền và với thiện tâm của con người” bà nói.

Bà Sironi nói thêm, “Tôi yêu nghệ sĩ piano, cô ấy nhắc tôi nhớ đến người cô của mình. Tôi rất thích giọng hát của ba ca sĩ. Thật hay là họ không cần dùng micrô.”

Với phần đệm đàn piano, ba giọng nữ cao, nam cao và giọng trầm đoạt giải của đoàn Shen Yun đã biểu diễn những bản Aria chứa chan cảm xúc khơi dậy ý nghĩa tâm linh to lớn.

Và thanh âm của sống động của cây đàn nhị Trung Quốc đến từ một thế giới khác, không như bất cứ thứ gì bà đã từng nghe trước đó, để lại một ấn tượng không dứt trong bà Sironi

Do tò mò, nghệ sĩ ba lê cổ điển , cô Valeria Certoreli đến xem buổi diễn. “Đúng vậy, nó khiến tôi sững sờ.” Cô nói

Cô Certoreli dạy lớp múa cổ điển với các giáo viên của nhà hát San Martin ở Cordoba.

“Ngay lúc này, tôi đang kết hợp chủ đề đương đại và thuật nhào lộn trên không, đó là lý do vì sao tôi thích xem buổi diễn này,” cô nói

Vô cùng ấn tượng với buổi biểu diễn, cô Certoli nói “Xét về mặt kỹ thuật, các vũ công thật không chê vào đâu được, trang phục thì đẹp lộng lẫy, với âm nhạc và tính triết lý đều nằm trong chủ đề…, tất cả tạo thành một phối kết tuyệt vời.”

2009-7-17-cordoba739-04--ss.jpg
Ông Valle, một nhà báo và cộng tác viên tin tức cho đài truyền hình địa phương

Ông Valle, một nhà báo và cộng tác viên tin tức cho đài truyền hình địa phương rất thích buổi diễn và thực sự kinh ngạc bởi những gì ông thấy, nói rằng buổi diễn vượt quá sức tưởng tượng của ông.

“Điều khiến tôi chú ý là trang phục, yếu tố sản xuất, chất lượng biên đạo và cốt yếu là thông điệp”

“Nó cho tôi một cái nhìn bản chất về những điều được diễn đạt qua các điệu múa, những điều liên quan đến việc đi kiếm tìm sự thật và giá trị nhân văn. Nó khiến tôi đặc biệt rung động.” Ông Valle nói về các vũ công, “Tôi nghĩ là họ có trình độ thật xuất sắc. Bên cạnh đó, nó cho phép tôi hiểu thêm về vũ múa Trung Quốc cổ điển, điều mà trước đây tôi chưa có dịp thưởng thức. Theo tôi, đó là một công trình vĩ đại kết hợp vũ công, nghệ sĩ vocal và các nhạc công… Tôi tin đó là một nỗ lực lớn.”

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun còn hai đêm diễn ở Cordoba vào 18 và 19 tháng 7 và sau đó sẽ kết thúc chuyến lưu diễn ở Nam Mỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/17/204742.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/18/109279.html
Đăng ngày: 20-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share