Trịnh Tiểu Uy – Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13–07–2009] Vào ngày chủ nhật, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đã tổ chức buổi biểu diễn lần thứ ba và cũng là lần cuối tại Nhà hát Teletón ở Santiago.

2009-7-13-chile12shenyun-01--ss.jpg

2009-7-13-chile12shenyun-02--ss.jpg

2009-7-13-chile12shenyun-03--ss.jpg

Bà Acuña, chủ doanh nghiệp, đã giúp đỡ Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun được biểu diễn tại nhà hát Teletón ở Santiago. Bà Acuña, một nhà sản xuất, và chị của bà, một nhà thiết kế trong nước, họ làm việc cùng nhau để tạo ra những bộ sưa tập và những khoảng không gian. Cặp đôi này đã làm việc cho một kênh truyền hình trước khi tách ra làm độc lập vào năm nay.

Bà Acuña cho biết Shen Yun thật tuyệt vời. “Chúng tôi nhận thấy Shen Yun thực sự tuyệt vời, thứ gì đó mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở Chi Lê. Rất hy vọng là Shen Yun sẽ quay trở lại. Shen Yun dã để lại một bức thông điệp rõ ràng, mà tôi tin là cũng rất hữu ích.”

Phông nền và cách sắp đặt trang trí đã thu hút sự chú ý của bà Arcuña. “Đây là cái cách mà họ dùng để gửi thông điệp.”, bà nói.

Shen Yun không nên bị bỏ lỡ, bà Acuña cho biết. “Họ phải đến xem Shen Yun—Shen Yun là một yếu tố cần thiết.

Bà Mrksa một người chơi piano và là chủ của một doanh nghiệp piano gia đình đã tham dự buổi biểu diễn với con trai, và ông Mrska. Công ty của bà đã cung cấp đàn piano cho chương trình biểu diễn Shen Yun ở Santiago.

Ông Mrksa chia sẻ cảm tưởng của mình về buổi biểu diễn.

Đó là một phương thức … để nói lên sự thật. Chỉ giống như là bảo thế giới này hãy mở đôi mắt của mình–không thể lặng thinh như vậy nữa.” ông nói. “Là con người nói chung, bạn có thể thấy những gì mà người dân cảm nhận, suy nghĩ. Chúng ta phải nói về sự thật nhiều hơn. Chúng ta phải thật thà hơn; đó là sự đơn giản, chỉ là như thế thôi. Với cách đó mọi thứ đều sẽ được giải quyết.

Gia đình Mrska đã thoát khỏi Chủ nghĩa cộng sản ở Croatia và giống với sứ mệnh của Shen Yun để hồi sinh di sản cổ xưa. Kết quả của cuộc bức hại là bà Mrska không bao giờ có thể trở lại quê hương của mình.

Tôi yêu thích mọi thứ của Shen Yun”, bà nói. “Mọi thứ đều mang một ý nghĩa. Nó khiến bạn phải suy nghĩ. Không gì diễn ra, ‘là vậy đó’, nó khiến cho bạn phải suy nghĩ, đó là một bức thông điệp.

Ông Mrska đã bị ấn tượng bởi sự cống hiến của các diễn viên. “Hầu hết tất cả các diễn viên đều sống ở hải ngoại. Họ đã nỗ lực rất nhiều, tôi nghĩ rằng đó là một điều lớn lao

Xuất thân từ một gia đình của các nhạc sĩ và nhân viên nhà hát, bà Mrska có một nền tảng về âm nhạc vững chắc.

Ồ, vâng, ông của tôi từng là một diễn viên trên sân khấu. Tôi đã từng chơi piano, tôi chơi khá giỏi khi tôi còn nhỏ. Hiện nay thì không chơi nữa, nhưng con trai của tôi, đây này, chơi piano và cháu trai tôi cũng chơi piano.

Thật không thể tin được, loại nhạc này lại có thể bắt nguồn từ một địa phận khác. Không có gì quá xa lạ về loại nhạc này. Dụng cụ nhạc có hai cái dây thật là đẹp. Đúng vậy, cô ấy là một người có trình độ kỹ thuật cao. Tất cả họ đều có năng lực rất lớn; Shen Yun là một món quà của trình độ cao—trong từng ý nghĩa của từ ngữ.”

Ông Mrska nói thêm, “Một người có thể dễ dàng bỏ hết thời gian vào một môi trường như thế này.

Ông bà Retief, những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, rất yêu thích buổi biểu diễn này.

Bây giờ tôi nói từ góc độ của một nhà thiết kế thời trang và từ quan điểm của một người nghệ sĩ”, bà Melania Retief nói. “Tôi nghĩ rằng Shen Yun hết sức tuyệt vời. Các nhà thiết kế phông màn thức sự đã làm ra một tác phẩm tuyệt diệu, phi thường.

Tôi nghĩ rằng buổi biểu diễn này thật không tưởng tượng nổi”, bà nói, “Nó tuyệt vời hơn những gì mà chúng tôi từng mong đợi ở một đất nước giống như Chi Lê này. Nó là một buổi biểu diễn đáng được chào đón, những nhiều như thế này hoàn toàn khác với nền văn hóa Chi Lê, nền văn hóa Nam Mỹ. Nó thật là quyến rũ.

Màu sắc rất sặc sỡ, thực sự mang lại cảm giác dễ chịu khi xem buổi biểu diễn. Tôi đến đây trong một tâm trạng không vui”, bà tâm sự, “và bây giờ tôi đang cười, tôi đang cảm thấy rất là thoải mái, nhờ có buổi biểu diễn, nhờ màu sắc của phông màn và âm nhạc. Tôi thực sự, thực sự yêu thích buổi biểu diễn này.

Chồng của bà, ông Pieter Retief, là một nhà quản trị mạng. Ông thích buổi biểu diễn này, “Rất hay, rất hay”. “Cho đến nay, trong đời mình tôi đã xem nhiều buổi biểu diễn khác nhau nhưng đây là buổi biểu diễn đầu tiên thuộc thể loại này mà tôi từng được xem”, ông cho biết.

Chương trình biểu diễn này mang đến “một quan điểm Á Đông, và nó hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Mầu sắc, phông nền và chỉ với cách thức chung mà họ đã vẽ những vùng khác nhau, và những nền văn hóa khác nhau ở Trung Quốc, thật là hoàn toàn phi thường. Thật không thể tưởng tượng nổi và tôi sẽ giới thiệu buổi biểu diễn này cho bất kỳ người nào để đến và xem nó.

Quả thực là không tưởng tượng nổi,” ông nhắc lại. “Có lẽ người ta sẽ hỏi, ‘Sao mình lại phải phí tiền để xem một cái gì đó đến từ Châu Á nhỉ?’, và tôi sẽ trả lời ‘Bạn sẽ không lãng phí tiền của mình đâu, sẽ có điều gì đó khác biệt để bạn đến và xem buổi biểu diễn này. Chắc chắn đấy. Đó là một cái gì đó hiếm thấy.

Vợ tôi đã nhìn thấy Nó trên một tấm áp phích ở bến xe điện ngầm. Tôi lên mạng và tìm kiếm một ít thông tin và chúng tôi đã quyết định đi xem Nó. Thực sự là như vậy.

Như một nghệ sĩ, bà đã nhận xét những gì đã gây ấn tượng cho bà, bà Retief nói, “chắc chắn là màu sắc, các loại vải của các trang phục, vải lụa, cách mà nó bay trong không khí, các cử động của các nghệ sĩ mang lại nhiều điều tưởng tượng. Dĩ nhiên, nó truyền cảm hứng cho tôi như một nghệ sĩ.

Tôi nghĩ rằng trên hết là thông điệp về hòa bình và về tình yêu thương”, bà nói, “và về thiên nhiên, rất nhiều Mùa Xuân trong buổi biểu diễn.

Bà Javier Musso và ông Ari Maldonado, cả hai người đều là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đã rất ấn tượng với buổi biểu diễn.

Tôi bị bất ngờ và hạnh phúc, tôi rất thích buổi biểu diễn này. Hình ảnh, làm thế nào mà mọi thứ lại quyện vào nhau như vậy được, âm nhạc, vũ đạo”, bà Musso nói.

Bà chưa bao giờ xem một chương trình nào giống như Shen Yun trước đây, với “mọi quang cảnh đều khác những chương trình khác.

Các tiết mục của Shen Yun đã làm sống động các phông nền sử dụng nghệ thuật kỹ thuật công nghệ cao miêu tả sinh động những khung cảnh khác nhau từ cảnh những bông hoa đang nở rộ cho đến các cung điện trên thiên đàng.

Trong lúc xem buổi biểu diễn bà Musso cho biết bà nghĩ rằng trái tim của bà “đang đập theo nhịp điệu của âm nhạc.

Trái tim tôi như nhảy ra ngoài lồng ngực một chút”, bà nói.

Ông Mandolado cho biết ông cũng ngạc nhiên thú vị như vậy về việc làm thế nào mà chương trình này lại làm được như vậy.

Do bởi những người dẫn chương trình, cách mà họ giới thiệu về mọi thứ, cách mà họ nói cho bạn một chút về câu chuyện, điều gì sắp xảy đến. Và cuối cùng là chính buổi biểu diễn, các điệu múa vũ, phông nền, và màu sắc. Thật là đẹp. Thật là hấp dẫn” ông nói.

Ông ca ngợi các vũ công và nghệ thuật vẽ màu, và nhấn mạnh tính độc nhất vô nhị của Shen Yun, trong khi đó ông cũng nói thêm rằng ông đã sống ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và chưa bao giờ xem một buổi biểu diễn như thế này cả. “Họ [những người dẫn chương trình] dẫn dắt buổi biểu diễn theo một cách tiếp xúc đặc biệt, tôi thích nó”, ông nói.

Ông Musso bình luận về vở “Thiên đường chờ đợi chúng ta cho dù có sự bức hại”, vở kịch nói về một gia đình vô hại, người cha bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, một nguyên lý tâm linh truyền thống, bởi các tay sai của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc.

Về phần tôi, sự trình diễn những gì đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay, cuộc bức hại, và thực tế là họ đang ở bên ngoài Trung Quốc và làm cách nào mà họ có thể trình diễn được sự thực đó, đó là một trong những điều đã làm tôi cảm động.” ông nói.

Ông Maldonado ông sẽ giới thiệu buổi biểu diễn này cho những người khác bằng “bất cứ cách nào”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/13/204476.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/15/109194.html
Đăng ngày: 20–07–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share