[MINH HUỆ 12-07-2009] Buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Chi Lê khai màn lúc 9.00 tối ngày 10 tháng 7 ở nhà hát Teleton ở Santiago. Vẻ tinh khiết và vẻ đẹp của văn hóa cổ truyền Trung Quốc làm say lòng nhiều nghệ sĩ địa phương trong số các khán giả.

Bà Delano, một nghệ sĩ thổi sáo và là một giáo sư đã dạy học trên 30 năm tham dự tiết mục mở màn và bị mê hoặc bởi những gì bà chứng kiến. Bà nói: “Tôi nghĩ rằng buổi diễn rất tráng lệ: một buổi diễn hoành tráng, huy hoàng và mỹ lệ. Các động tác của các vũ công toát ra một vẻ trong sáng trong cách sử dụng màu sắc, và trong sự phối hợp giữa họ với nhau. Sự phối hợp thật tuyệt vời và nó phản ánh tất cả sự đồng điệu và vẻ đẹp mà con người có thể đạt đến vào thời đại này trên trái đất”
2009-7-11-chile918-01--ss.jpg
Nghệ sĩ thổi sáo và giáo sư Isabel Neira Delana

Khi được hỏi bà đã học được gì về văn hóa Trung Hoa, bà nói: “Đó là văn hóa có nguồn gốc từ thần, cũng như các chủng tộc khác. Vấn đề ở đây là có những thế lực tà ác trên trái đất này đã lừa dối rất nhiều người, họ nói rằng con người là một thực thể vật chất, một loài ăn bám, điều đó nó khiến cho tất cả con người rơi vào một cái bẫy. Nhưng trên thực tế, nhiều người đã ngộ ra sự thật rằng nguồn gốc chúng ta là thần”

Bà Delano đã nhận ra thông điệp thần thánh trong nhiều tiết mục và rất trân trọng cách thức biểu đạt này. Bà rất cảm kích vì đã có cơ hội được xem biểu diễn Shen Yun.

“Tôi tin rằng thông điệp của buổi diễn là vô giá và nó nên được phổ truyền rộng rãi hơn. Trẻ em từ những nơi khác nhau của Santiago cũng nên đến. Thực ra, mọi người từ khắp nơi đều nên đến, cho dù là người giàu hay nghèo, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng; bởi vì đây là thông điệp từ bi cho tất cả nhân loại”

Nhà thiết kế quảng cáo cô Rosa yêu thích buổi diễn và chia sẻ rằng nó xuyên thấu tâm hồn cô. Cô nói “Buổi diễn rất đồng đều và âm nhạc có uy lực mạnh mẽ làm rung động tâm hồn bạn. Và một cái đều êm ả đưa bạn vào một cõi diệu kỳ.”

2009-7-11-chile918-02--ss.jpg
Nhà thiết kế quảng cáo Rosa

Cô Rosa nói cô hoàn toàn hiểu ý nghĩa buổi biểu diễn vì cô đã xem nó bằng cả trái tim. “Phải nói thật, tôi không hiểu tiếng Trung, nhưng tôi hoàn toàn hiểu thông điệp và ý nghĩa buổi biểu diễn. Đó là một buổi biểu diễn của thần”

Cô Montero, nữ diễn viên nói rằng buổi diễn mang một vẻ thuần tịnh và trong sáng.

“Tôi không tài nào tìm được ngôn từ chính xác để diễn tả…nó khiến tôi cảm thấy vô cùng êm ái. Tôi thấy nó rất tuyệt bởi kỹ thuật diễn xuất là hoàn mỹ – các vũ công thật xuất sắc. Đối với tôi, tôi thấy nó rất thuần tịnh, rât êm ái Tôi cảm nhận được vẻ thuần tịnh, trong sáng mà chương trình truyền tải.”
2009-7-11-chile918-03--ss.jpg
Nữ diễn viên Montero

Cô Montero đã diễn trên truyền hình, trong nhà hát và trong vài phim ngắn. Cô cũng học về nghệ thuật và văn hóa.

Tôi tin rằng đây là buổi diễn có trình độ nghệ thuật rất cao. Đối với tôi nó dường như thật sự quý giá, rất rất tinh tế.” Cô Montero nói.

Ông Mr Zamora, nhà làm chương trình truyền hình nói rằng buổi diễn rất trực quan sinh động và nó khiến mỗi người cảm nhận một khác.” Bên cạnh yếu tố trực quan và màu sắc, ông Zamora cũng cảm thấy buổi diễn mang một thông điệp.

“Vâng, tất nhiên tiết mục gần cuối là hấp dẫn hơn cả, tiết mục của thời hiện tại” Đó là ông nói về tiết mục “Thiên đàng đón đợi chúng ta cho dù bị bức hại”. Tiết mục là cảnh một gia đình vô tội bị tan nát bởi cuộc bức hại hiện đang diễn ra ở Trung Quốc. Người cha bị bức hại vì tập Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm linh cổ truyền. Cảnh tượng kỳ diệu hiện ra vào đoạn cuối tiết mục gửi gắm một thông điệp của hy vọng và cho thấy niềm tin lâu đời của văn hóa Trung Hoa rằng người tốt rốt cuộc sẽ được đền đáp, cho dù nếu không ở trong đời này.

Ông Zamora nói ông sẽ giới thiệu Shen Yun cho những người khác “Đúng thế, nó là một buổi diễn hoàn toàn khác biệt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/12/204413.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/13/109121.html
Đăng ngày: 15-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share