Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-4-2017] Ngày 23 tháng 4 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công từ Hồng Kông và các khu vực khác ở châu Á đã cử hành mít-tinh và diễu hành cùng những người ủng hộ để kỷ niệm 18 năm ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 nghìn học viên tập trung ôn hòa ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương, yêu cầu thả 50 học viên bị bắt ở Thiên Tân. Ông Chu Dung Cơ, khi đó là Thủ tướng của Trung Quốc, đã gặp các học viên và đồng ý thả những người bị bắt ở Thiên Tân. Tuy nhiên, ba tháng sau đó vào tháng 7, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã cấm Pháp Luân Công và bắt đầu một cuộc bức hại tàn bạo trên toàn quốc, kéo dài cho đến ngày nay.

Trong chiến dịch này, hàng chục triệu học viên đã bị ngược đãi vì từ chối từ bỏ niềm tin của họ, bao gồm bắt bớ, giam giữ, tra tấn, lao động cưỡng bức, tẩy não và bỏ tù. Theo số liệu do Minh Huệ Net tổng hợp, có ít nhất 4.000 học viên được xác nhận đã chết trong thời gian bị giam giữ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân và ủng hộ những người dân Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

e0ab421160e038700b37bf49f25cb9e0.jpgMít tinh tại North Point King’s Road Playground ở Hồng Kông

a67fc33b786784e9b4937bccedf4a40f.jpg

47b1e61c8cf37c3cbc6b422feb0b1a50.jpg

db6dca6d859eb12acfb48618812883f0.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Edinburgh Place.

Các học viên đã tổ chức một nhóm luyện công vào buổi sáng tại Edinburgh Place ở khu Trung tâm, tiếp theo là một cuộc mít-tinh tại Sân chơi North Point King’s Road. Các chính trị gia và các nhà hoạt động đã có bài phát biểu hoặc gửi băng thu âm lời chúc mừng đến buổi mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên.

Ủy viên Hội đồng Lập pháp: “Mỗi người Trung Quốc đều có trách nhiệm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”

Ba ủy viên Hội đồng Lập pháp đã gửi bản ghi âm bài phát biểu kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 18 năm ở Trung Quốc đại lục.

Ông Hồ Chí Vĩ, Chủ tịch Đảng Dân chủ, ca ngợi tinh thần và cuộc phản kháng ôn hòa của các học viên.

Ông Lâm Trác Đình (Đảng Dân chủ) nhấn mạnh rằng con người trong một xã hội hiện đại phải có quyền tự do tín ngưỡng.

Ông Lương Diệu Trung, Trung tâm Dịch vụ Láng giềng và Người lao động, đã lên án việc giết hại các học viên để lấy nội tạng phục vụ các ca cấy ghép do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Ông chỉ ra rằng mỗi người Trung Quốc đều có trách nhiệm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ba nhà cựu lập pháp, Tăng Kiện Thành, Lâm Vịnh Nhiên, và Trần Thụ Anh, đã phát biểu tại diễn đàn. Ông Tăng lên án chính quyền cộng sản kích động những kẻ gây rối ở địa phương can nhiễu Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Ông chúc người dân Trung Quốc được hưởng những phúc lành mà “Chân- Thiện- Nhẫn” mang lại trong tương lai gần.

Ông Lâm Vĩnh Nhiên nói rằng việc bức hại Pháp Luân Công sẽ khiến Đảng Cộng sản tự hại chính nó, vì nó sẽ khiến nhiều người nhận thức rõ sự tà ác của Đảng mà từ bỏ nó.

Các nhà hoạt động nhân quyền: “Đưa những kẻ giết người ra công lý”

Ông Bảo Đồng, thư ký của cựu lãnh đạo cộng sản Triệu Tử Dương, đã ca ngợi sự ôn hòa của cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4 trong một băng ghi âm. Ông nói rằng tinh thần này cần được tuyên dương ở Trung Quốc chứ không phải là bị đàn áp.

Ông Bảo Đồng cũng nói: “Giang Trạch Dân phải bị đưa ra công lý. Các vụ kiện dựa trên những bằng chứng chắc chắn là đáng được tuyên dương”, ông Bao nói khi đề cập đến 200.000 đơn kiện hình sự mà các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ đã gửi kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc vì đã chỉ đạo cuộc bức hại.

Ông Hàn Liên Sơn, người phát ngôn của Đội Bảo vệ Hồng Kông Tự do, kêu gọi người Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản trong bài phát biểu của mình. Ông Hàn cũng bày tỏ sự ủng hộ cho 270 triệu người đã thoái Đảng.

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, kêu gọi khôi phục các giá trị truyền thống và đạo đức Trung Hoa ở Trung Quốc.

1fec9a8e1a8e42d8b83ac8c5d3d5416e.jpg
Ông Giản Hồng Chương kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa Giang Trạch Dân cùng tay sai của ông ta ra công lý.

Du khách Trung Quốc nhận xét khi xem diễu hành “thật tráng lệ và thật kinh hoàng”

Khoảng 1.200 học viên đã tham gia diễu hành sau buổi mít-tinh, khởi hành từ King Road Playground và kết thúc tại Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung ương Hồng Kông.

b46caab2bb0ae24cd94cc7c81840bd96.jpg

b71abe105165b4320ea27192ac5dad9f.jpg

b912943f974694d8b531b89731c87157.jpg

a22baea0edfacfb1d13e21ee87259fed.jpg

fb78a4fed14d243ad1832e57a55ce657.jpg

b8951be8c64b9b566d4c31e8bfee460b.jpg

125877ea5d95cb7468446c6f8bcfc66c.jpg

647180e5e46f160883c6a3bb8dd5c829.jpg

Biểu ngữ: “Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”

74a99e732a4c03a95dff1904e4cd9771.jpg

“Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”

1b7f5afad278f4c97fcb48a917815054.jpg

“Kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại”

a64a14b82b3e985809151d873f4a0d85.jpg

cd919adbaaa0040328e540b481c26bc6.jpg

Các biểu ngữ: “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”

bfe33845380e9d78995f7616b42d23a8.jpg

28bd7e837c2d0cc42b9ba20dafa903a1.jpg

Các biểu ngữ khuyến khích người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đông đảo du khách Trung Quốc xem diễu hành và quay phim, chụp ảnh.

Nhiều người trong nhóm du khách từ Quảng Châu thốt lên “thật tráng lệ!” và “thật kinh hoàng!”.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Pháp Luân Công. Đúng là một miền đất tự do”, một thanh niên từ Cam Túc nói. “Các bạn của tôi và tôi tin rằng mọi người cần phải có tự do tín ngưỡng. Tôi sẽ cho bạn bè của tôi ở Trung Quốc xem những bức ảnh chụp hôm nay. ”

Cô Đặng từ Thành Đô, Tứ Xuyên đã xúc động trước cuộc diễu hành. “Tôi tin nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công sẽ mang lại lợi ích cho xã hội. Tôi sẽ nói với bạn bè của tôi ở Trung Quốc những gì tôi nhìn thấy ngày hôm nay.”

Bà Lý, một cư dân địa phương 70 tuổi, đã ca ngợi tinh thần của những người diễu hành.

Bà Lý nói: “Lần nào tôi cũng đến xem Pháp Luân Công diễu hành. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình. Tinh thần của họ phù hợp với các giá trị truyền thống của Trung Quốc mà đã bị đảng cộng sản phá hủy”.

“Đảng cộng sản luôn tàn bạo”, bà Lý sống ở Trung Quốc trong thời thơ ấu nói. “Nó không chỉ bức hại Pháp Luân Công, mà còn giết hại nhiều người Trung Quốc vô tội. Nó phải bị giải thể. Trời sẽ diệt nó”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/25/346155.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/26/162978.html
Đăng ngày 29-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share