[MINH HUỆ 18-4-2017] Ngày 16 tháng 4 năm 2017 đã diễn ra cuộc diễu hành Pháp Luân Công gần Đền Asakusa Kannon, một điểm du lịch nổi tiếng ở Tokyo, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4 bước sang năm thứ 18, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã thỉnh nguyện ôn hòa lên chính quyền Trung Quốc tại Bắc Kinh sau hàng loạt vụ bắt giữ bất hợp pháp các học viên ở thành phố Thiên Tân. Ba tháng sau, cuộc vận động vi phạm nhân quyền chính thức bắt đầu.

Sự kiện ở Tokyo bắt đầu bằng buổi luyện công tập thể vào buổi sáng tại một công viên địa phương. Tiếp đó là cuộc diễu hành, đi đầu là Đoàn Nhạc Tian Guo Tokyo do các học viên Pháp Luân Công thành lập cách đây mười năm.

ac7c890a6993fc1470a7b68d619756a8.jpg

Luyện công tập thể

a1e617b3838b5c4a524ebdb4e7213dfa.jpg

f95e748b26ce73254f9eb7e52b88daf5.jpg

d17c167b4d6cceb5c098cc0ef28a279f.jpg

7fe2706ae125efaa0494a73b4afc8ea1.jpg

3596f475a96e5969172423c2a67d419f.jpg

Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công gần Đền Asakusa Kannon

Cuộc diễu hành đã thu hút rất nhiều khách du lịch, đồng thời khiến nhiều người Trung Quốc nhớ lại cuộc thỉnh nguyện cách đây 18 năm, đánh dấu sự khởi đầu của tiến trình kháng nghị ôn hòa đầy can đảm của Pháp Luân Công trước cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một nhóm các học viên phát tặng tài liệu trong suốt cuộc diễu hành và trò chuyện với khán giả trên đường phố về cuộc đàn áp về Pháp Luân Công. Nhiều khách du lịch đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

83f4ee70562c6c575047cde9c60bc359.jpg

Trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại

86b104c1e959fe14f49fc882ea2823a7.jpg

Du khách ký đơn kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại

Một người cho biết ông từng sống ở Thượng Hải và đã biết rõ về cuộc bức hại. “Cuộc đàn áp tín ngưỡng này thật điên rồ”, ông nói. “Việc các bạn nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc đàn áp này thật vĩ đại.”

Ông Hiragana, một doanh nhân Nhật Bản, nói với các học viên: “Năm ngoái, tôi đến Bắc Kinh. Một người bạn Trung Quốc của tôi nói với tôi là vợ ông bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và bị bỏ tù năm năm.”

“Bạn tôi ủng hộ Pháp Luân Công và yêu thương vợ mình. Tôi rất buồn khi thấy gia đình ông phải chịu đựng bao đau khổ như vậy. Cuộc bức hại này phải chấm dứt.”

55644dfdb2bf110bd008e9cea753fbc9.jpg

Ông Hiragana ủng hộ Pháp Luân Công.

Sau khi diễu hành, các học viên tụ họp tại Sumidagawa, và chụp ảnh tập thể để gửi lời chúc đến Sư Phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp tới (ngày 13 tháng 5) và kỷ niệm 25 năm ngày pháp môn được hồng truyền ở Trung Quốc.

29a43dc7c3943e8e98e49964fdd4d499.jpg

Chụp ảnh tập thể để gửi lời chúc Sư Phụ Lý Hồng Chí nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (ngày 13 tháng 5)

Bối cảnh

Ngày 23-24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên Pháp Luân Công khi họ tập hợp bên ngoài một tòa soạn báo để trao đổi về những sai sót trong một bài báo công kích Pháp Luân Công mới xuất bản. Khi tin về các vụ bắt giữ lan rộng và khi ngày càng nhiều học viên Pháp Luân Công gặp cảnh sát để thắc mắc, họ được cho biết là họ phải nộp đơn kháng cáo lên Bắc Kinh. Ngày hôm sau, 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh, theo chỉ dẫn của cảnh sát Thiên Tân. Cuộc kháng nghị đã diễn ra ôn hòa và trật tự. Một số học viên đại diện cho nhóm Pháp Luân Công đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ của Trung Quốc và các cán bộ dưới quyền ông. Tối hôm đó, những lo lắng của các học viên Pháp Luân Công đã được giải quyết, những học viên bị bắt giữ tại Thiên Tân đã được thả, và mọi người trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/18/345801.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/22/162929.html
Đăng ngày 24-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share