Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 27-4-2016] “Tôi đã đến nhiều nơi ở Trung Quốc nhưng chưa bao giờ nghe nói đến tội ác khủng khiếp đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Chính quyền Trung Quốc đang đàn áp những người vô tội chỉ vì đức tin của họ. Điều này là không thể chấp nhận! Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại này!”

Đó là những lời nói từ đáy lòng của một người dân Tây Ban Nha khi cô ký tên Thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Thứ bảy tuần trước, các học viên tại thành phố Madrid đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 17 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công bên ngoài Khu phức hợp của Văn phòng Chính phủ Trung ương.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Bắc Kinh để kháng nghị về việc bắt giữ phi pháp các học viên và yêu cầu được có quyền tự do tín ngưỡng. Ba tháng sau đó, cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc, Giang Trạch Dân đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Kể từ đó, các học viên trong và ngoài Trung Quốc, trong đó có cả học viên tại thành phố Madrid vẫn tiếp tục kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại.

Nhiều người dân thành phố Madrid đã rất sốc khi biết các học viên ở Trung Quốc có thể bị bắt giữ, tra tấn, thu hoạch tạng hoặc thậm chí bị giết hại chỉ vì đức tin của họ. Người dân ở đây đã lên án tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ký tên thỉnh nguyện.

Các học viên tại thành phố Madrid cũng giúp một số người Trung Quốc tháo gỡ những hiểu lầm về cuộc bức hại. Một số người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong ngày hôm đó.

2016-4-26-minghui-falun-gong-spain-01--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-spain-02--ss.jpg

Những biểu ngữ phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng và tra tấn các học viên.

2016-4-26-minghui-falun-gong-spain-04--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Madrid.

2016-4-26-minghui-falun-gong-spain-05--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-spain-06--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-spain-07--ss.jpg

Người dân đọc các bảng thông tin, tìm hiểu thông tin qua các học viên và nhiệt tình ký tên thỉnh nguyện tại quảng trường Callao.

Một người mẹ: “Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt!”

Một phụ nữ trung niên đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết được những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Sau đó bà đã gọi cả gia đình lại ký đơn thỉnh nguyện. Bà nói “Tôi thực sự hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt để người dân Trung Quốc cũng được tự do tín ngưỡng!”

Sự hiểu lầm của một thanh niên Trung Quốc được gỡ bỏ

Một thanh niên Trung Quốc nấn ná trước tấm áp phích chân tướng và lắng nghe chăm chú một học viên nói về sự kiện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Anh đã từng nghe nói tới sự kiện này nhưng cứ nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công đã ‘bao vây’ Văn phòng Chính phủ Trung ương.

Người học viên đã giải thích và gỡ bỏ những hiểu lầm của anh và anh tỏ ra muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Hai vợ chồng người Trung Quốc sang thăm con ủng hộ Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng Trung Quốc sang Madrid thăm con gái, ban đầu thái độ có chút lo sợ. Người chồng tỏ vẻ rất lo lắng khi một học viên tiến tới gần và tặng họ tài liệu chân tướng.

Người vợ nhìn qua tờ thông tin rồi hỏi “Cái gì vậy? Vụ tự thiêu được dàn dựng ư?”

Người học viên giải thích rằng đó là sự kiện được dàn dựng chi tiết để gài bẫy Pháp Luân Công và gây ra sự thù hận của người dân đối với môn tu luyện thiền định ôn hòa này. Cô chia sẻ câu chuyện của bản thân: nhiều thành viên trong gia đình cô đã bị bức hại tới chết vì đức tin của họ. Cô đã may mắn di cư tới Tây Ban Nha và cảm thấy rất cấp bách cần phải nói với công chúng về những gì xảy ra ở Trung Quốc.

Người chồng tỏ ra bớt căng thẳng và giơ ngón tay cái lên với người học viên. Ông bắt đầu hỏi han và tích cực ủng hộ.

Một du khách Trung Quốc chụp ảnh

Một du khách Trung Quốc đã chụp lại những tấm bảng thông tin và cho biết anh dự định sẽ chia sẻ những bức ảnh này với bạn mình. Anh đã biết về việc bắt giam và tra tấn các học viên nhưng vẫn còn băn khoăn tại sao Pháp Luân Công ‘không cho học viên đi khám bệnh.”

Một học viên đã trả lời anh “Trong các sách Pháp Luân Công, không có chỗ nào nói rằng người tu luyện bị cấm đi khám bệnh. Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt ra để lừa dối người dân.”

“Tôi hiểu rồi.” Vị du khách gật đầu.

Một sinh viên Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Khi các học viên chuẩn bị rời đi, một sinh viên Trung Quốc chạy tới, cậu ấy như hụt hơi vì chạy vội. Cậu hỏi “Anh chị còn có thêm tài liệu thông tin nào không? Em cần vài bản để đưa cho các bạn.” Cậu đã biết tới tội ác thu hoạch tạng sống và muốn giúp truyền thông tin này tới mọi người.

Cậu cũng đã thoái ĐCSTQ.

Bối cảnh cuộc ‘thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4’

Video: Cuộc thỉnh nguyện làm thay đổi Trung Quốc – bộ phim tài liệu 21 phút

Thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 – bài xã luận về chủ đề này từ nhiều góc độ

Sự kiện ngày 25 tháng 4 – tin tức về các sự kiện kỷ niệm ngày 25 tháng 4


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/27/327209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/30/156477.html

Đăng ngày 20-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share