Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-2-2017] Bà Lưu Á Cầm – một cư dân ở huyện Tấn Trữ đã bị bắt bà ngày trước dịp tết cổ truyền của Trung Quốc vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Đây là lần thứ hai bà Lưu Á Cầm bị bắt vì đức tin của mình.

Khi bà Lưu vẫn đãng bị giam giữ tại Trại giam Bạch Long Tự từ vụ việc bắt giữ ngày 25 tháng 1 năm 2017, con trai của bà Lưu đang học trung học đã viết một lá đơn cho Cảnh sát huyện Tấn Trữ yêu cầu thả bà Lưu.

Dưới đây là trích đoạn bức thư của anh Vạn Triêu Vĩ con trai của bà Lưu:

“Mẹ ơi, ngay mai là tết cổ truyền Trung Quốc. Con mong mẹ ở bên cạnh con và đánh thức con dậy tới nhường nào! Con hứa sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa.

Tối nay con chỉ có một mình. Khi tiếng pháo nổ bên ngoài khiến con nhớ lại về quá khứ: Sau khi mẹ nhắc nhở nhiều lần con mới đi ngủ và khi con tỉnh dậy với những chiếc bánh hấp vào buổi sáng.

Chiếc bát tô mẹ để bánh hấp vẫn còn ở trên bàn mà mẹ không có ở đây. Con không thể nào ngừng rơi nước mắt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/11/342955.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/14/162178.html
Đăng ngày 12-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share