Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2017] Bà Trương Tuệ Quyên, một học viên Pháp Luân Công 55 tuổi ở huyện Y Lan, hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang

Ngày 29 tháng 3 năm 2013, bà đã bị bắt trong một vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn của chính quyền huyện Y Lan. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu hai máy tính, 12 máy in và nhiều tài sản cá nhân khác.

Ngày 31 tháng 7 năm 2013, bà Trương đã bị tòa án huyện Y Lan kết án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Hàng ngày, bà bị buộc phải lao động nặng nhọc và phải chịu đựng nhiều đau khổ về tinh thần.

c896b1f007a7696c9e0d1c3ab27440e9.jpg

Bà Trương Tuệ Quyên

Sự chịu đựng của chồng và con gái bà Trương

Chồng bà Trương là ông Cát Diệm Trung cũng đã bị cảnh sát đánh đập khi bà bị bắt. Cảnh sát đã đưa ông về đồn và thẩm vấn ông. Ngày hôm sau, ông đã được thả.

Chỉ trong một thời gian ngắn, ông Cát trở nên trầm cảm và bị sụt hơn 50 pound. Vì thường xuyên phải sống trong bầu không khí đầy áp lực và căng thẳng, ông đã bị đau lưng và bệnh tim. Con gái của bà Trương còn đang đi học. Vì không được ăn ngủ điều độ, nên cháu đã bị viêm dạ dày.

Cảnh sát cũng cố vận động ông Cát để ông chỉ ra tên của các học viên Pháp Luân Công khác, tuyên bố rằng một trong số các học viên đó đã tố cáo bà Trương. Cảnh sát cũng tỏ ý sẽ thả vợ ông ra nếu ông cung cấp cho họ thông tin về các học viên khác, nhưng ông Cát đã kiên quyết từ chối. Cảnh sát cũng đã gây nhiều áp lực với ông và theo dõi ông trong một thời gian dài. Vì phải chịu sự căng thẳng lớn như vậy, nên ông Cát đã có ý định tự tử.

Sau khi bà Trương bị kết án tù phi pháp, gánh nặng kinh tế gia đình đều đổ dồn nên ông Cát. Đồng lương ít ỏi của ông bây giờ không những chỉ phải trang trải cuộc sống cho hai cha con ông mà còn phải chi trả cho các chi phí sinh hoạt trong tù của bà Trương. Ông đã gần như kiệt sức vì gánh nặng trách nhiệm cũng như sự căng thẳng kéo dài về tinh thần vì bị cảnh sát theo dõi. Chỉ trong vòng ba năm, ông đã bị bệnh tim, loét dạ dày, viêm khớp, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, mất trí nhớ, và các bệnh khác. Ông cũng bị suy dinh dưỡng nặng.

Do sức khỏe ngày một xấu đi, ông Cát chỉ có thể cố được sức để đi làm và không thể chăm sóc được nhà cửa, gia đình.

Các bài liên quan:14 Falun Gong Practitioners in Yilan County Sentenced to Prison


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/1/342551.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/15/162197p.html
Đăng ngày 8-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share