Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-2-2017] Ngày 9 tháng 2 năm 2017, ba học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp vì kiên định với đức tin của mình.

Cô Nguỵ Tái Tuệ và em gái, cô Nguỵ Tái Tú, ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đều bị kết án 7 năm tù giam. Chồng của cô Nguỵ Tái Tuệ, ông Trần Quang Trung cũng bị tuyên án 3 năm tù giam.

Hai chị em cô Nguỵ đã bị bắt và bị giam giữ phi pháp suốt 20 tháng trước khi bị kết án. Ông Trần cũng bị bắt cùng thời điểm với họ, nhưng sau đó ông bị giam giữ tại gia vì lý do sức khoẻ, mọi sinh hoạt thường ngày của ông đều bị giám sát. Ngày 9 tháng 2, ông bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi thụ án.

Cả ba người đều nói rằng họ sẽ kháng án lên toà án cấp cao hơn. Cảnh sát đe doạ rằng nếu họ kháng án thì họ sẽ bị tuyên án nặng hơn.

Sau khi ông Trần Quang Trung bị cảnh sát bắt đi, người mẹ 80 tuổi và đứa con 12 tuổi của ông không có ai chăm sóc. Khi ông Trần đề nghị tìm người chăm sóc cho mẹ già và con thơ của ông, cảnh sát đã nói rằng đứa trẻ sẽ bị đưa vào cô nhi viện nếu người bà không chăm sóc được cho cháu của mình.

Ba học viên này bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 27 tháng 5 năm 2015. Sau khi vụ việc xảy ra, cô Nguỵ Tái Quần, là người em gái thứ ba hiện đang sinh sống ở Đan Mạch, đã gọi điện tới các sở cảnh sát, các trại tạm giam và các trung tâm tẩy não ở Thành Đô để tìm hai người chị của mình, nhưng không có cách nào liên lạc được với họ. Cô đã cùng với một số học viên Pháp Luân Công tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Đan Mạch để kháng nghị về việc Trung Cộng đã bắt giữ phi pháp hai người chị của cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/12/342990.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/19/162236.html
Đăng ngày 9-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share