Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-1-2017] Bà Trọng Thục Quyên đã bị giam giữ gần 6 tháng. Gần đâ,y luật sư của bà Trọng đã tới thăm bà và biết rằng bệnh của bà Trọng lại tái phát. Bà gần như bị liệt và không thể tự chăm sóc được bản thân mình.

Trong một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, huyết áp của bà cao tới 180. Bà cảm thấy tim của mình ngừng đập trong một vài phút và bà nghĩ rằng mình đang bên bờ vực của cái chết.

Ngày 11 tháng 3 năm 2016, bà Trọng, 62 tuổi bị các viên chức của Đồn Cảnh sát Trung Hoa Lộ bắt giữ khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó, bà Trọng nhảy từ tầng hai của đồn cảnh sát để trốn thoát và bị chấn thương. Bà Trọng được đưa tới Bệnh viện Nhân dân Số 3 Đại Liên, ở đó bà vẫn bị cảnh sát giám sát.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ cho thấy đốt sống thắt lưng của bà Trọng bị thương tổn. Sau 15 ngày nằm viện bà Trọng cương quyết đòi xuất viện về nhà.

Khi về nhà, Bà Trọng đã học sách Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp mỗi ngày. Ngay sau đó bà đã có thể đứng, đi bộ và làm các công việc nhà trở lại. Tuy nhiên, sau khi sức khỏe của bà được phục hồi thì bà lại bị bắt trở lại.

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, cảnh sát lục soát nhà của bà Trọng. Họ đã tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, một bức hình Sư phụ Lý Hồng Chí, một máy tính, một máy in, một ổ ghi đĩa và một số các đồ vật khác. Ba thành viên trong gia đình của bà Trọng bị đưa tới Đồn Cảnh sát Xuân Hải.

Đêm hôm đó, chồng và con gái bị bệnh tâm thần của bà Trọng được thả ra nhưng vẫn bị cảnh sát giám sát. Bà Trọng bị chuyển tới Trại tạm giam Diêu Gia ở Đại Liên. Ngày 22 tháng 7, lệnh bắt bà Trọng được phê chuẩn.

Con gái bà Trọng – cô Lý Tú Lệ là một sinh viên tại một trường kỹ thuật liên kết với Đại học Tài chính và Kinh Tế Đông Bắc. Cô bị bức hại tới mức trở nên bị tâm thần vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Cô không thể tự chăm sóc bản thân và mọi việc đều phải dựa vào mẹ. Từ khi mẹ của cô bị bắt, cô liên tục gọi lớn tên bà mỗi ngày.

Những phòng ban liên quan tham gia bức hại bà Trọng:

Đồn Cảnh sát Xuân Hải: +86-411-82717425, +86-411-82714163

Đồn Cảnh sát Trung Hoa Lộ: +86-411-86508299

Viện kiểm sát Cam Tỉnh Tử: +86-411-86601656

Trại giam Diêu Gia: +86-411-86871181


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/18/341014.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/26/161442.html
Đăng ngày 7-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn

Share