Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2017] Trong tám tháng bị giam cầm, học viên Vương Tĩnh đã bị tra tấn rất dã man vì không đồng ý từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999.

Trong khi bị giam giữ, sức khỏe của bà bị suy sụp và phải chuyển tới bộ phân chăm sóc y tế đặc biệt của trại giam. Bất chấp tình trạng sức khỏe của bà, tòa án tỉnh Hắc Long Giang vẫn quyết định đưa bà ra xét xử với tội danh tuyên truyền một tổ chức tà giáo.

Bà Vương, 63 tuổi, đến từ thành phố Thất Thai Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 5 năm 2016, rồi sau đó bị đưa tới một trại giam. Bà đã bị bức thực và tra tấn về tinh thần, khiến sức khỏe của bà trở nên suy kiệt.

Những bất thường trước phiên xét xử

Gia đình và các luật sư của bà rất lo lắng cho sức khỏe của bà, họ yêu cầu không để bà phải ra hầu tòa. Trước nỗ lực của họ, tòa án địa phương đã phải hủy bỏ phiên tòa ngày 1 tháng 12 năm 2016, nhưng lại chuyển sang ngày 6 tháng 1 năm 2017.

Tòa án đã từ chối đề nghị của luật sư trong việc cho bà Vương tại ngoại để điều trị y tế và không cho những luật sư xem xét hồ sơ vụ án của thân chủ. Quản lý trại giam địa phương cũng ngăn không cho các luật sư trao đổi về các tình tiết của vụ việc với thân chủ của họ.

Để đối phó với luật sư và gia đình của bà Vương, tòa án đã chuyển phiên xét xử này tới trại giam nơi bà Vương bị giam giữ. Vào ngày xử án, bà Vương phải ngồi trên xe lăn và có triệu chứng cao huyết áp, nói cũng rất khó.

Hai ngày trước khi phiên tòa của bà diễn ra vào ngày 4 tháng 1, phó giám đốc trại giam này đã tới nói chuyện với bà Vương. Ông ta tuyên bố rằng nếu luật sư của bà không gây khó khăn cho cán bộ tòa án khi xét xử thì bà chỉ phải nhận hình thức quản chế. Còn nếu họ không tuân thủ, bà sẽ bị kết án ba năm tù. Con trai của bà đã từ chối lời đề nghị này.

Phó giám đốc trại giam tiếp tục gây áp lực với con trai bà, yêu cầu cậu khuyên mẹ mình nhận tội, và còn nói rằng ngay sau khi phiên tòa kết thúc, bà Vương sẽ được trả tự do. Con trai bà Vương lại từ chối một lần nữa.

Luật sư liên tục bị gây khó dễ

Do phải điều trị ở trung tâm chăm sóc y tế đặc biệt nên bà Vương không tham gia được phiên họp trước hôm diễn ra phiên xử chính thức. Do vậy bà đã không thể nhận định và đặt câu hỏi về những bằng chứng của tòa.

Luật sư của bà Vương yêu cầu được gặp bà. Chánh án đã từ chối vì không có lệnh của cơ quan cấp trên. Tại bệnh viện, ông được thông báo rằng, để gặp được bà Vương ông phải có phê chuẩn của bảy cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cuối cùng, khi được gặp bà Vương, luật sư thấy bà đang bị xích vào giường và trông rất tiều tụy. Bà không nói được mấy và bị bệnh đường hô hấp. Bà không được báo gì về việc phiên tòa sắp tới sẽ diễn vào ngày 6 tháng 1.

Do bà gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, luật sư của bà đã nói với tòa án rằng, thời điểm này không phù hợp để đưa bà ra xét xử. Tòa án đã từ chối lời đề nghị, nhưng lại đồng ý rằng sẽ xem xét tình trạng sức khỏe của bà vào ngày xử án.

Gia đình bà Vương đã rất cố gắng để gặp mặt bà. Một lính gác trại giam trả lời rằng, họ chỉ được phép vào thăm bà khi có phê duyệt của lãnh đạo trại giam. Anh ta nói bà Vương vẫn khỏe và còn đe dọa sẽ bắt gia đình bà nếu họ đến bệnh viện của nhà tù mà không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Gia đình bà Vương được thông báo rằng chỉ hai người trong gia đình bà được phép đến tham dự phiên xét xử được tổ chức trong trại giam.

Những chuẩn bị cho phiên tòa

Vào ngày xử án, gia đình bà Vương và các luật sư đã tới trại giam từ sớm. Đầu tiên, hai lính gác trại đã theo dõi họ, sau đó là hai cảnh sát có vũ khí.

Các luật sư từ chối đi qua chốt kiểm soát an ninh trước khi bước vào trại giam. Họ lập luận rằng luật sư có quyền như các công tố viên công là được miễn kiểm tra an ninh. Nhưng cuối cùng thì hai công tố viên này cũng phải đi qua chốt kiểm soát an ninh.

Trong suốt phiên xét xử, gia đình bà Vương bị cấm không được ngồi phía sau bà Vương.

Bà Vương mặc một bộ đồ ngủ màu hồng. Trông bà rất tiều tụy, khó thở và không hoàn toàn tỉnh táo. Tòa án đã ép bà phải rời bộ phận điều trị y tế đặc biệt để đến dự phiên tòa, nơi không có các bác sỹ chuyên khoa theo dõi sức khỏe cho bà.

Phiên xét xử tại trại tạm giam

Khi luật sư nói với thẩm phán Chu Lộ Địch rằng tình trạng hiện tại của bà Vương không phù hợp để hầu tòa, thẩm phán Chu đã trả lời rằng đó không phải là vấn đề cần xem xét. Rồi sau đó, ông Chu hỏi bà Vương có tham dự phiên tòa được hay không. Bà Vương thều thào rằng bà bị ù tai nên không nghe thấy gì hết.

Công tố viên Lý Đại Vũ ra lệnh tiếp tục phiên tòa. Thẩm phán chủ tọa yêu cầu bà Vương nhận các tội danh được gán cho bà trong khi bà không hề làm những việc đó. Khi bà Vương phản đối gì đó thì thẩm phán hay công tố viên tìm cách ngắt lời bà, hòng làm cho bà bị rối trong khi lại yêu cầu bà phải trình bày mọi thứ thật ngắn gọn.

Luật sư của bà đã phản đối những bằng chứng mà tòa đưa ra. Ông cho rằng những bằng chứng này không chứng minh bà Vương có dụng cụ để sản xuất các tài liệu về Pháp Luân Công, hay quảng bá Pháp Luân Công. Sau cùng, kết luận của công tố viên đã không được ký.

Khi chốt lại lập luận của mình, luật sư khẳng định rằng không có văn bản pháp luật nào của Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là tổ chức tà giáo.

Sau khi phiên tòa kết thúc, bà Vương từ chối ký biên bản. Sau đó, bà đã bị đưa trở lại bệnh viện mà không được nói chuyện với luật sư hay con trai mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/6/340505.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/28/161566.html
Đăng ngày 4-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share